11:34 - 12/05/2018
Chàng trai Ấn đạp xe qua châu Âu hỏi vợ
Đạp xe vì tình từ Ấn sang Âu (Đăng Thư dịch, NXB Tổng Hợp TP.HCM xuất bản 2018) là tác phẩm của nhà báo Thuỵ Điển Per J Andersson kể câu chuyện tình yêu đặc biệt thời trẻ của một người đàn ông Ấn Độ và vợ – cô gái Thuỵ Điển.
Điểm nhấn của cuốn sách thuật lại tình yêu đặc biệt cảm động giữa chàng trai nghèo Ấn Độ PK Mahanandia với Charlotte Von Schedvin, một cô gái phương Tây hiện đại, thông qua cuộc hành trình gian nan bằng xe đạp từ Ấn Độ sang châu Âu vào thập niên 70 thế kỷ trước.
Phần mở đầu, tác phẩm dẫn người đọc từ từ tìm hiểu về hoàn cảnh xuất phát của hai con người, PK và Charlotte ở hai phương trời khác nhau trước khi giai thoại tình yêu được tạo nên. PK Mahanandia sinh ra trong một gia đình thuộc bộ tộc Khutia Kondh, bị coi là đẳng cấp thấp tại miền rừng phía đông nước Ấn. Vì là thành phần hạ đẳng trong xã hội Ấn Độ, thời ấu thơ cho đến khi trưởng thành, PK luôn sống trong cảnh nghèo khó và bị phân biệt đối xử bởi những luật lệ hà khắc. Nhưng vì được người mẹ nhiều tình yêu thương và lý trí dạy dỗ, PK là chàng trai gan dạ và lạc quan.Dù trải qua nhiều chông gai, đau khổ, PK tự nhủ không bao giờ lùi bước. Khác biệt với PK, bên kia lục địa, cô gái Thuỵ Điển Charlotte Von Schedvin được sinh ra và nuôi dưỡng trong một môi trường tự do và đầy đủ. Trưởng thành với tính tình phóng khoáng, sẵn sàng bay nhảy, nhưng Charlotte lại sớm bị thu hút bởi những vùng đất phương Đông xa xôi, trái tim cô luôn dành tình cảm đặc biệt cho đất nước Ấn Độ. Tuổi trẻ của Charlotte không ngừng bị thôi thúc tìm đến đó.
Trải qua các biến cố cuộc đời cũng như chứng kiến nhiều thay đổi của xã hội Ấn Độ, PK Mahanandia trở nên nhạy cảm với thế giới mà anh đang sống.Anh luôn muốn tìm hiểu nhiều hơn về những vấn đề và nghịch cảnh của đất nước thông qua những bài báo và tin tức hàng ngày. PK Mahanandia tìm cách giành lại công bằng cho những người bị xem là đẳng cấp thấp hay người thiểu số ở Ấn Độ, nhưng vì hoàn cảnh nghèo đói và cảm giác bị hắt hủi, đã khiến anh ngày càng bất lực và chìm vào những ngày tăm tối của cuộc đời.
Tốt nghiệp trường đại học mỹ thuật, dù là hoạ sĩ nhưng vẫn có những ngày PK phải ngủ dưới gầm cầu, không có gì để ăn và mạng sống bị đe doạ. Cuối cùng nhờ vào tài năng và những vận may có được, PK đã bám trụ tại Delhi bằng công việc vẽ chân dung ở những nơi công cộng. Từ một hoạ sĩ vẽ chân dung, PK sớm nổi tiếng khắp cả nước nhờ vẽ chân dung cho nhiều nhân vật lỗi lạc như nữ Thủ tướng Indira Gandhi, Tổng thống B.D Jatti, phi hành gia Liên Xô, nghệ sĩ và các chính trị gia khác thời đó. Trong cùng thời gian, Charlotte trải nghiệm cuộc sống ở nhiều nước châu Âu và thử qua nhiều công việc khác nhau, cho đến một ngày cô cùng nhóm bạn của mình du lịch đến châu Á, trong đó có Ấn Độ.
Khi đến Delhi, Charlotte đã gặp anh chàng hoạ sĩ người Ấn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên họ đã có ấn tượng với nhau.Suốt thời gian lưu lại Ấn Độ, Charlotte đã mang đến cho PK những kỷ niệm sâu sắc, tình cảm của hai người nảy nở, phá bỏ những ngăn cách địa lý và văn hoá.Nhờ vào sự giúp đỡ của PK, kiến thức của Charlotte về Ấn Độ càng ngày càng được mở rộng.Nhờ vào Charlotte, PK cảm thấy một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Trước khi Charlotte về lại Thuỵ Điển, hai người đã có những đính ước riêng tư và được chấp thuận bởi gia đình PK. Nhưng không lâu sau, PK quyết định đạp xe từ quê nhà sang châu Âu để hỏi cưới người yêu. Cuộc hành trình đơn độc của PK vì tiếng gọi tình yêu bắt đầu từ đây, cuốn sách sẽ hé lộ rất nhiều chi tiết thú vị về một tình yêu không biên giới. Những gì mà PK trải qua suốt chuyến đi sẽ giúp độc giả nhìn thấy một thế giới muôn màu, những cách trở và hiểm nguy ở những vùng đất xa xôi, về chiến tranh, luật lệ và cả những tấm lòng nhân ái mà con người dành cho nhau.
Per J Andersson đã viết cuốn sách với toàn bộ tâm huyết khi ông dành cả thảy sáu năm để gặp gỡ, phỏng vấn vợ chồng PK Mahanandia, cũng như nghiên cứu về đất nước Ấn Độ. Ngoài những trang viết xoay quanh câu chuyện tình yêu của hai con người đến từ hai lục địa khác nhau, tác phẩm có độ dày hơn 350 trang còn mang đến cho người đọc một lượng thông tin phong phú về lịch sử, chính trị và văn hoá đất nước Ấn Độ.
Lê Hữu Nam (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này