17:03 - 02/06/2018
Cảm ơn tai nạn
Anh vui vẻ rủ chị tới thăm nhà anh, ngôi nhà bị cháy cách đây mấy năm được bảo hiểm Tây trùng tu tươm tất.
Nhưng đó không phải lý do anh vui, anh vui vì trong hoạn nạn anh mới biết những người hàng xóm trước đây tưởng xa xôi lạnh lẽo đã tận tình, tương ái thế nào. Là người lạc quan, anh nói có khi phải cảm ơn tai nạn, bởi không có vụ cháy, anh không bao giờ hiểu hoặc hiểu sai nhiều thứ quanh mình…
Nói cảm ơn tai nạn, chị nhớ Dominique Strauss-Kahn (DSK), chủ tịch quỹ Tiền tệ quốc tế bị bắt vì cáo buộc âm mưu hiếp dâm năm 2011. Đây là rắc rối quá quen với người đàn ông vốn nổi danh háo gái, nhưng giờ nhớ lại, dân Pháp có khi phải cảm ơn vụ án xảy ra đúng lúc, vì nếu không, biết đâu nước Pháp đã có ông tổng thống… bầy hầy. DSK bị bắt khi đang ngồi trong khoang hạng nhất máy bay Air France ở Mỹ, với tố cáo cưỡng ép tình dục nữ nhân viên vệ sinh khách sạn Sofitel. Nạn nhân kể cô vào phòng của DSK trưa ngày 14.4 để dọn dẹp, bất ngờ DSK khoả thân từ phòng tắm đi ra, tấn công tình dục. Nạn nhân vất vả chống lại, vùng chạy được để báo ban quản lý khách sạn.
Bê bối với người dọn phòng da màu diễn ra đúng lúc DSK được xem là nhân vật có thể hạ bệ đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy. Người ta nói có tài hay có tật, DSK là nhà kinh tế tài năng, nhưng đồng thời có thêm bản năng thích hoan lạc. Khi DSK dính vụ scandal với cô hầu phòng Mỹ, vợ cũ ông – bà Anne Sinclair – biên tập viên báo Huffington Post luôn luôn bảo vệ chồng. Thậm chí khi được hỏi nghĩ sao về tính quyến rũ đàn bà của DSK, Sinclair trả lời “rất hãnh diện. Đối với một chính khách, điều quan trọng là quyến rũ”. Chỉ mãi tháng 5/2012, khi cảnh sát Pháp cáo buộc DSK truy hoan với gái mại dâm và liên quan dắt gái, thì Anne Sinclair mới quyết định buông tay ông chồng nhơ nhớp.
Nói chuyện chồng con chị nhớ em. Em và chị khá thân nhau từ sau “tai nạn” phu thê của em. Là diễn viên hơi nổi tiếng, em lên xe hoa với ông chồng diễn viên, đạo diễn cũng hơi nổi tiếng; rồi nhanh chóng chia tay. Dù chưa có dịp quen nhau, nhưng khi nghe tin em ly dị, chị đã nhờ người quen gửi đến em lời “chúc mừng tan vỡ”, và rằng em phải cảm ơn sự cố. Nhiều năm nay em đã có gia đình mới, hạnh phúc viên mãn.Mỗi lần gặp nhau, dù nhắc hay không nhắc cả hai chị em vẫn nhớ chuyện “cảm ơn tai nạn”. Tai nạn thường xấu, nhưng nhiều khi ta phải cảm ơn.
Việt Linh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này