11:48 - 09/06/2018
‘Bước chậm lại giữa thế gian vội vã’
Là tập hợp những dòng ghi chép, suy nghĩ về cuộc sống thường ngày của đại đức Hae Min trên trang mạng xã hội Twitter.
Bước chậm lại giữa thế gian vội vã của đại đức Hae Min chứa đựng những lời khuyên trong cuộc sống, giúp mỗi người chúng ta học cách đối thoại với tâm hồn, trân trọng tình cảm giữa người với người và biết yêu thương bản thân mình. Cuốn sách bao gồm tám chương: Nghỉ ngơi, Những mối quan hệ, Tương lai, Cuộc sống, Tình yêu, Tu hành, Nhiệt huyết và Tôn giáo. Với những gì được thể hiện trong những chương viết với các lý giải dễ hiểu sẽ giúp những ai mong muốn trút bỏ phiền muộn cá nhân và cả những ai cần bổ sung thêm nguồn năng lượng mới để đi tiếp chặng đường dài phía trước.
Tác giả cho rằng mỗi người hãy gác bỏ gánh nặng công việc, dành cho mình một ít thời gian để chăm sóc bản thân, ngắm nhìn vẻ đẹp cuộc sống chung quanh, đừng ép bản thân phải chạy theo những bộn bề công việc mà quên đi buổi đoàn tụ gia đình, quên đi giấc ngủ ngon… Với những ý niệm đó, đại sư Hae Min viết: “Cơ thể cũng vậy, tâm hồn cũng vậy. Nếu được dọn dẹp sẽ thoải mái dễ chịu.Ngược lại nếu cứ khư khư giữ lấy thứ gì đó trong một thời gian dài, cả cơ thể lẫn tâm hồn đều sinh ra bệnh tật”.
Những mối quan hệ là gì, sẽ đưa ta đi đến đâu? Đối với mối quan hệ nào cũng vậy, đại sư Hae Min cho rằng, cần học cách tha thứ vì chính bản thân mình chứ không phải vì ai khác, lặng yên cảm nhận những niềm vui mà mình mang đến cho người khác, đừng bắt người khác chỉ nghe hay làm theo ý mình và đừng mong dạy bảo ai đó điều này điều kia mà bản thân ta không làm gương trước. Trong trang này, ông đã chỉ ra: “Những mối quan hệ xã hội giống như bếp lửa. Phải biết điều tiết khoảng cách, không nên quá gần, mà cũng không nên quá xa”.
Với những bạn trẻ tìm đến tương lai, đại sư Hae Min khuyên: hăng hái hoạt động tình nguyện để trước tiên thấy mình thật sự là người hữu ích; hãy đọc thêm thật nhiều sách mà không kén chọn thể loại để có những trải nghiệm và niềm vui quý giá. Với những bài học rút ra của mình thời trẻ, Đại đức chia sẻ: “Đừng cảm thấy tự ti đau khổ vì bạn tuột lại phía sau người khác. Cuộc sống đâu phải là cuộc chiến cạnh tranh với bạn bè xung quanh, mà là cuộc chạy đua trường kỳ với bản thân mình”.
Tình yêu và cuộc sống trong cuốn sách của đại đức Hae Min chỉ là những triết lý đơn giản. “Tình yêu là món quà quý giá của cuộc sống. Dù ta có muốn hay không, nó luôn là vị khách bất ngờ tìm đến với ta. Khi ta yêu, cả thế gian trở nên tuyệt đẹp và lưu hoài trong tâm trí ta.Bởi vì nơi nào đẹp là nơi đó có tình yêu. Cuộc sống này cũng vậy, không có gì quý hơn sự tự do, không có gì ngăn bạn trở thành chính mình, một người biết trân trọng bản thân, biết yêu thương và tha thứcho người khác…”, ông viết.
Bước chậm lại giữa thế gian vội vã do Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn liên kết xuất bản năm 2018.
Lê Hữu Nam (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này