09:45 - 27/09/2018
Biết chết nhưng vẫn cứ trồng!
Hàng loạt cây xanh thuộc phạm vi ảnh hưởng của các dự án hạ tầng ở TP.HCM bị bứng đem đi dưỡng bỗng lăn đùng ra chết.
Đáng nói, khi tìm hiểu ngọn ngành cái chết của cây, mới hay cơ quan chuyên môn biết trước sẽ chết nhưng vẫn cứ “bứng và dưỡng”.
Biết nhưng vẫn làm để… tiêu tiền
Quay lại ĐH Nông lâm TP.HCM (Thủ Đức), một trong những nơi nương tựa của 115 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1) di dời về để nuôi dưỡng, không khỏi ngỡ ngàng với hàng loạt cây đã chết khô, dù xung quanh thân cây được chằng buộc kỹ. Chúng tôi đếm được có khoảng hơn 20 cây đã chết.Những cây chết đa phần là sọ khỉ và sao đen. Hỏi sinh viên trường này mới hay, khi cây mới bứng về dưỡng cũng đâm chồi, nhưng được tầm 5 – 6 tháng thì chết!
Tình cảnh trên cũng là số phận của hơn 20 cây sao đen trên đường Phạm Ngũ Lão (Gò Vấp). Giữa năm 2017, để phục vụ cho việc giải kẹt ở khu vực ra vào sân bay Tân Sơn Nhất, khu Quản lý giao thông đô thị số 3 (khu 3, sở Giao thông vận tải – GTVT TP.HCM) bứng những cây trên đem về công viên Gia Định để dưỡng, nhưng đến cuối năm đã chết.
Nói về việc các cây sao đen bỗng dưng chết ở công viên Gia Định, khu 3 lại cho rằng, khi lập phương án xử lý cây trước khi trình phê duyệt dự án, khu đã mời Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật TP.HCM phản biện và góp ý. Các chuyên gia có nhận định rằng, các cây này khá lớn và mặt bằng hiện hữu tại vị trí các cây trên đường Phạm Ngũ Lão không đảm bảo không gian để bứng; nên khi bứng sẽ bị nhiều tổn thương ở gốc, rễ, thân nên khả năng sống và hồi phục sẽ rất thấp. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương của UBND thành phố là hạn chế tối đa việc đốn cây tại các dự án, nên khu 3 bứng toàn bộ số cây xanh nói trên về trồng tại công viên Gia Định.
Ông Vũ Văn Điệp, trưởng phòng quản lý Công viên cây xanh của sở GTVT TP.HCM, cho rằng cây quá lớn nên tốc độ phát triển của bộ rễkhông đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng, nên cây chết (!).
Ngân sách tốn bao nhiêu tiền cho nuôi dưỡng những cây cổ thụ này?Đến nay không ai biết, nhưng chỉ cần nhìn thấy chi phí đào, chuyên chở, dưỡng… hàng năm trời, đó không phải là số tiền nhỏ.
Muốn độc quyền?
Nhiều chủ nhà vườn cho rằng, việc cây chết sau khi được bứng là do không bứng đúng cách. Thông thường, đối với cây ở vườn ươm trước khi bứng ra trồng ngoài đô thị phải được khoanh gốc để cây ra rễ cám, thời gian chờ mất khoảng hai tuần.Trong khi đó, nhiều cây xanh ở đô thị được bứng đem đi dưỡng trong thời gian ngắn, bầu rễ lại không đủ rộng nên sẽ chết sau khi hết dưỡng chất.
Mới đây, sở GTVT TP.HCM lại kiến nghị UBND thành phố chấp thuận chủ trương, cho phép sở không thực hiện đấu thầu mà thực hiện theo phương thức đặt hàng quản lý, chăm sóc và bảo dưỡng thường xuyên cây xanh tại các quận nội thành, gồm quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp. Đây là khu vực tập trung nhiều cây xanh cao, lớn và mật độ dân cư đông.
Lý do được sở này đưa ra là, qua việc đấu thầu đối với việc quản lý, chăm sóc cây xanh tại các quận 2, 7, 9, 12, Tân Phú, Bình Tân, Thủ Đức và Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ trong năm 2018, sở nhận thấy có một số khó khăn. Đó là khối lượng cây xanh thường xuyên biến động trong quá trình quản lý, chăm sóc do thực hiện các công tác đốn hạ, giải toả, nâng loại, trồng mới, khi đấu thầu khó có thể dự trù được khối lượng một cách chính xác nên thường xuyên phải điều chỉnh, gây khó khăn cho nhà thầu và chủ đầu tư. Ngoài ra, theo sở, do ảnh hưởng của thời tiết nên thường xuyên phải thực hiện các công tác ứng phó, phòng chống… cần phải huy động cùng lúc nhiều nhân công, xe máy, thiết bị, làm phát sinh thêm các khối lượng như cắt, mé, giải toả… Những công tác này không thể dự trù được hết trong hợp đồng đấu thầu nên việc huy động nhân lực, xe máy và điều chỉnh các khối lượng phát sinh khó khăn và mất thời gian so với đặt hàng (?!).
Sở nói vậy nhưng không chứng minh được việc đấu thầu chăm sóc sẽ khó hơn đặt hàng.Chưa kể đấu thầu sẽ ít gây thất thoát ngân sách hơn chỉ định thầu (tức đặt hàng). Phải chăng sở muốn ôm luôn cả cây xanh!
Giang Thanh – Đằng Giang (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này