
07:15 - 05/12/2015
4,3 triệu USD đổ bỏ xuống sông Mekong
Trong báo cáo tác động của 11 công trình thuỷ điện trên dòng chính sông Mekong, không có số liệu của tám đập thuỷ điện đã và đang xây của Trung Quốc.

Sông Mekong là một trong mười con sông lớn nhất thế giới, bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng có chiều dài hơn 4.800 km, diện tích lưu vực 795.000 km2. Đây là nơi sinh sống của trên 65 triệu người và có nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng, rất thuận lợi cho phát triển kinh tế của các nước ven sông.
Cho rằng báo cáo đánh giá tác động của 11 công trình thuỷ điện trên dòng chính sông Mekong lên châu thổ sông Cửu Long (MDS) chưa đưa những số liệu về các đập phía thượng nguồn của Trung Quốc – nước đang coi Uỷ hội sông Mekong quốc tế chẳng có ký lô nào – vào nghiên cứu, PGS.TS Lê Anh Tuấn, phó viện trưởng Viện biến đổi khí hậu, Đại học Cần Thơ, nhận định sẽ không thể dự đoán được việc xả nước về hạ lưu của các đập thuỷ điện trên.
Đại diện nhóm chuyên gia Viện DHI của Thuỵ Điển được thuê thực hiện MDS – mà thứ trưởng bộ Tài nguyên Môi trường đánh giá là “hàng đầu” – cũng thừa nhận báo cáo này còn một số nội dung, vấn đề cần làm thêm như chưa đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào trong báo cáo, số liệu dùng cho đầu vào nghiên cứu cũ. Họ giải thích là “không có thời gian để làm hết được, vì không tận dụng số liệu sẵn có (đã cũ) thì không hoàn thành báo cáo đúng thời gian.”
Trong khi đó, chỉ có một người tin vào MDS. Người chỉ đạo nghiên cứu, thứ trưởng bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Thái Lai lại khăng khăng rằng “chúng ta phải tin những nghiên cứu của chúng ta”. Ông bỏ qua ý kiến của TS Tuấn về việc không đưa số liệu của người hàng xóm 16 chữ vàng vào khi trả lời phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ. Tám cái đập trên sông Mekong (Lan Thương) của Trung Quốc lâu nay ai cũng biết là thủ phạm chính giết chết con sông Mekong, lại bị ngang nhiên hay tế nhị bỏ qua trong nghiên cứu MDS? Nghiên cứu khoa học mà cũng bén mùi chính trị thì, nói như GS Ngô Bảo Châu, còn gì là sự độc lập tuyệt đối của khoa học!
Coi như 4,3 triệu USD tiền đóng thuế của những người dân (ông Lai xác nhận rằng chính phủ chi) trong đó có những kẻ buôn bán vỉa hè cùng đinh mạt hạng, đổ bỏ xuống sông Mekong. Những đồng tiền mồ hôi và nước mắt. Và, thiếu chút nữa có lẽ chính phủ đã bị bộ Tài nguyên và Môi trường cho vào xiếc.
Khởi Thức
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này