09:31 - 01/03/2016
Phạm Phú Ngọc Trai: Vài cảm nhận về một buổi lễ đặc biệt
Tôi cảm thấy lẫn lộn vui buồn khi bước ra khỏi hội trường buổi lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động của chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC).
Vui vì thấy 20 năm chương trình HVNCLC vẫn đang hoạt động bình thường và đã có được vị trí của nó trong cộng đồng doanh nghiệp, trong xã hội và trong cả đất nước này.
Thành quả của chương trinh là kết quả hành động của hàng trăm, hàng ngàn doanh nghiệp, có lớn, có nhỏ, có bé tí, mà chúng ta hay gọi là SMEs – đó là mồ hôi, nước mắt và có thể bằng cả máu thịt của họ.
“Thương trường – chiến trường” cũng khốc liệt, cũng sống chết như trong chiến tranh. Có những giai đoạn ngặt nghèo của doanh nghiệp phải cạnh tranh đến mức sống còn.
Hàng ngàn người về hội trường từ những nẻo đường đất nước, họ tươm tất trong những bộ lễ phục trang trọng nhất, kiên nhẫn chờ trong hàng để tự hào đón nhận danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn”.
Đọc kỷ yếu, càng thấy con đường lập nghiệp và giữ vững danh hiệu sao mà chông gai và gian khó. Có những doanh nghiệp đã phát triển vượt bậc, có doanh nghiệp đã phải đóng cửa và có người trong kỷ yếu đã già đi rõ nét từ tuổi trẻ của họ khi bôn ba trên con đường kinh doanh, và có cả những người đồng nghiệp doanh nhân đã nằm xuống mãi mãi…
Tôi thấy rất xúc động, mặc dù bản thân mình chỉ tham gia được một phần rất nhỏ vào hành trình 20 năm này. Một điều chung nhất của doanh nghiệp HVNCLC là họ tiếp tục bền bỉ để bôn ba trên biển lớn và tự hào với chính sản phẩm mình sản xuất – HVNCLC.
Sau tất cả những cảm xúc này, chúng ta phải trở về với thực tế. Mọi việc vẫn tiếp tục và vẫn còn phía trước rất nhiều điều. Con sông đã chảy ra biển lớn, nơi cơ hội nhiều và rủi ro cũng lắm.
Điều tích cực nhất mà tôi nhận thấy được, không phải là có nhiều lãnh đạo cấp cao đến tham dự chương trình, mà là những thông điệp mà họ đã chia sẻ.
Những thông điệp này đã chạm sâu vào sự “đói khát” của doanh nghiệp trong giai đoạn tích cực cải cách thể chế kinh tế thị trường và hội nhập sâu rộng với quốc tế. Như vậy, vấn đề còn lại là triển khai và thực hiện sự cam kết của lãnh đạo như thế nào, để thỏa lòng mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp.
Tôi có cảm giác thật khác so với tất cả những hội hè, lễ tôn vinh khác mà mình có dịp tham dự. Đặc biệt, là việc quan sát những người lãnh đạo cao nhất của nhà nước, các Bộ ngành và cả các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Gần gũi nhất là người thủ lĩnh chính quyền thành phố. Ông chủ tịch UBND TPHCM – mà người ta hay gọi là “ông thị trưởng thành phố” – đến đúng giờ theo thư mời, tham gia sự kiện một cách chăm chú, nghiêm túc và ngồi chờ đến khi người doanh nhân cuối cùng lãnh bằng chứng nhận.
Chắc chắn một điều, ông đến là để tham gia một cách thực sự vào sự kiện, để lắng nghe, để thấu hiểu và để chia sẻ suy nghĩ của những người tổ chức.
Tôi cảm nhận được việc ông đến không phải để phát biểu, để trao giải, để chụp ảnh quay phim rồi về.
Qua việc này, tôi và nhiều anh em doanh nhân nhận được một thông điệp được gởi đi rất mạnh mẽ từ ông chủ tịch: “Đúng nghĩa là tôn trọng doanh nghiệp – thành phần nòng cốt của nền kinh tế” – như ông đã phát biểu.
Nghiêm túc và có trách nhiệm với thời gian tham gia sự kiện của doanh nghiệp, có nghĩa là ông này đi làm việc chứ không phải chỉ cưỡi ngựa xem hoa.
Và một điều quan trọng hơn, là một lời nhắc nhở với tất cả mọi người, các thành phần tham gia kể cả ban tổ chức sự kiện này và có thể cho tất cả các buổi họp, hội nghị khác là “nên đúng giờ, tham dự nghiêm túc”.
Tôi ra về sau lễ công bố, không vội vã như mọi lần tham gia sự kiện về trễ, mà cảm thấy rất hạnh phúc khi có được một ý nghĩ tích cực về một niềm tin thay đổi và phát triển vượt trội có thể thành hiện thực với thái độ nghiêm túc của một người lãnh đạo cấp cao cũng như hầu hết các quan khách quan trọng.
Nó gieo những hạt mầm tích cực cho sự phát triển và chặng đường phát triển tiếp theo của HVNCLC.
Phạm Phú Ngọc Trai
Theo Bsa.org.vn
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này