
11:40 - 01/12/2025
Tiếng khóc ở vùng lũ Đông Hòa
Bảy ngày sau lũ, hai bờ sông Bàn Thạch vẫn hiện lên như một bức tranh mất màu: đường sá lở lói, ngập bùn, nhà cửa ngổn ngang, cỏ cây xơ xác, đổ nát khắp nơi…
Dọc đoạn sông chảy qua Đông Hòa (Phú Yên cũ), người ta nhắc nhau về con số đau lòng: 16 người chết trong lũ, 50 căn nhà sập nát… Nhưng những mất mát ấy vẫn chưa dừng lại.
– “Ba vẫn chưa về…”
“Ba đi cứu mấy con bò. Bò sống. Ba chết. Xã ghi ‘mất tích’. Biển cách sáu cây số. Giờ biết tìm ba ở đâu”… Nguyễn Huỳnh Duy Hải – cô con gái, là cô giáo mầm non – cúi đầu khi kể, nước mắt chảy dài!
Cha của cô, ông Nguyễn Đức Hưng, thôn Nam Bình 2. Hôm đó, nghe tin lũ về, ông hộc tốc chạy ra triền đồi cách nhà vài cây số để lùa tám con bò thả rông vào gửi nhà người thân. Nhưng nước về quá nhanh, đã cuốn ông đi trong chớp mắt.
Hai người con đều ở xa, nhận tin dữ, Duy Hải đang công tác ở Nha Trang tìm cách về nhà. Đến giờ, cô vẫn không tin bi kịch lại nhằm đúng cha mình.
“Ba quán xuyến mọi thứ. Bò là tài sản quý nhất của gia đình. Mẹ không kham nổi. Ba thương mà cố giữ. Nhưng ba không giữ được mình”… Hải lại khóc.
Đến hôm nay, hơn một tuần sau lũ, thi thể ông Hưng vẫn chưa được tìm thấy.
– Còng lưng cõng phận
Đông Hòa từng là thị xã sầm uất của Phú Yên, nuôi sống cư dân hai bên nhờ con nước sông Bàn Thạch – dòng sông mà người xưa gọi là sông Bánh Lái. Ca dao còn ghi:
“Sông sâu nhiều lạch/Chợ Bàn Thạch nhiều lươn/Nhắm bề thương đặng thời thương/Đừng trao gánh nặng giữa đường khổ em!”
Nhưng dòng sông làm nên làng mạc trù phú ngày nào nay lại cõng cơn lũ khắc nghiệt nhất lịch sử, nếu không nói là quáy ác. 50 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, cùng hàng chục ngôi nhà khác nứt gãy, ngấm nước, xiêu vẹo đến mức không thể ở nổi. Cùng với đó là bao thảm cảnh.
Bà Nguyễn Thị Vui, thôn Cảnh Phước, run rẩy ký tên vào danh sách thống kê. Giọng bà đứt quãng: “Không còn gì hết. Mất sạch. Chưa biết đến khi nào mới dựng lại được nhà”.
Theo đại diện phường Đông Hòa, số nhà “sập hoàn toàn” chỉ mới là phần dễ thấy. Phần lớn những căn còn lại hư hỏng nặng, tường nền bong ra, cột chống mục ruỗng vì ngâm nước nhiều ngày. Chính quyền vận động bà con không trở về ở trong những căn nhà nguy hiểm, đồng thời lập danh sách đề xuất nhà nước có chính sách hỗ trợ xây dựng lại nơi ở.
– Cứu trợ khẩn cấp!
Ngày 27/11, nhóm công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao TP.HCM và Trung tâm BSA đã có mặt tại Đông Hòa. Cùng với đó là 3 xe tải hơn 20 tấn hàng hóa thiết yếu từ TP.HCM vừa chuyển ra trong ngày.
Đây là số hàng do các doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân đóng góp bằng nhiều cách nhau và được Hiệp hội cấp tốc đưa nhanh về với bà con vùng lũ.
Hoạt động cứu trợ được triển khai tại chỗ, ưu tiên những gia đình thiệt hại nặng nhất, khó khăn nhất.
Ngoài những vật phẩm cần cho ăn uống, sinh hoạt… mỗi phần quà còn có 5 kg gạo – thứ lương thực quý giá nhất lúc này, bởi nhiều ngày sau lũ, nhiều bà con chưa có được bữa cơm. Đây là số gạo do anh Võ Thanh Hải và nhóm bạn Vườn Cò kịp thời đóng góp!
Cùng với những phần quà thiết yếu, trong ngày, từ nguồn đóng góp của nhiều tấm lòng phương xa, đoàn đã thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích trong lũ và những hộ bị sập nhà hoàn toàn, với mức hỗ trợ từ 2 đến 3 triệu đồng mỗi hộ tùy hoàn cảnh.
Những phần quà ấy, so với mất mát của bà con, chắc chắn không thể nào bù đắp được. Nhưng trong lúc chông chênh nhất, hy vọng đó là sự sẻ chia và động viên kịp thời từ những tấm lòng nhân ái dành cho đồng bào mình!
Theo Lê Anh Đủ – Nguyễn Thanh Nhã/BSA Media
Ngày đăng: 29/11/2025



























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này