11:54 - 22/12/2019
Đời Biển Hồ tìm nơi neo đậu!
Khoảng 100.000 người Khmer gốc Việt đang sinh sống tại 25 tỉnh, thành trên lãnh thổ Campuchia. Trong đó tập trung đông nhất là ở Phnom Penh và năm tỉnh ven Biển Hồ, theo tổng cục Di trú (bộ Nội vụ) Campuchia.
Nhập quốc tịch Campuchia hay làm thủ tục để được cấp thẻ tạm trú của người Việt trên Biển Hồ, là điều không dễ dàng. Hàng chục hộ dân khu vực này chưa thể làm được thẻ tạm trú vì không đủ tiền đóng sở phí, hoặc không cung cấp được thông tin rõ ràng, vì không biết chữ Campuchia. Những năm gần đây, cuộc sống ở Biển Hồ gặp nhiều khó khăn, nhiều người Việt đã hồi hương, mang về những nỗi âu lo!
Đường còn dài
Gia đình bà Nguyễn Thị Hết dắt díu nhau từ Biển Hồ về đậu tại bến sông, cặp chợ Khánh An, xã Khánh An (An Phú, An Giang) hơn mười năm nay, không hộ khẩu hay bất cứ giấy tờ gì khác.
Bốn trong số tám người con của bà đi Bình Dương, đều không có mảnh giấy lận lưng, còn lại bốn người làm thuê quanh xã Khánh An. Bà Hết cho biết, con trai ở Bình Dương mới gọi điện về báo chủ phát hiện mượn giấy chứng minh của người khác vào làm, nên đuổi rồi. Bây giờ ở trên đó thất nghiệp. Đã khổ còn gặp nạn. “Tui chỉ cầu mong sao nhà nước cho người hồi hương được làm giấy chứng minh nhân dân để xin việc làm một cách đàng hoàng, khỏi phải trốn tránh hay mượn giấy tờ người khác”, bà Hết buồn bã nói.
Ông Nguyễn Văn Lắng cũng từ Campuchia trở về, không giấy tờ. Cả bảy đứa con mượn giấy của người khác lên Bình Dương xin việc làm trong công ty, sống đắp đổi qua ngày.
Bà Lợi có bốn đứa con cùng mẹ già gần 90 tuổi sống lay lắt trên chiếc ghe cũ kỹ. Trước đây cùng con gái đi làm thuê ở Bình Dương, nhưng phải sống trong cảnh trốn lánh chịu không nổi đành quay về đây. Cô con gái có chồng, có con bên huyện Châu Phú (An Giang) nhưng không hộ khẩu, chứng minh nhân dân nên về bên chồng cũng chưa làm được giấy tờ, không thể làm khai sinh cho con.
“Ở Bình Dương, ban ngày hai mẹ con lột hạt điều từ sáng sớm đến chiều tối. Mỗi tháng thu nhập 3 triệu đồng, thuê nhà trọ hết 1 triệu đồng. Khổ nỗi, trong người không giấy tờ, ở chui, nhiều hôm công an xét nhà trọ, mẹ con phải chui vô nhà vệ sinh trốn. Làm cả ngày cực khổ, đêm về không được yên. Nếu không làm thì tiền đâu gửi về lo mẹ già, con nhỏ”, bà Lợi khổ sở kể lại.
Bà Lợi goá chồng mười năm, ông Bảy Lắng goá vợ cũng chừng ấy năm. Hai người đậu ghe gần nhau, qua lại, trợ giúp rồi thương nhau từ hồi nào. “Sống như bọt nước, trôi như lục bình, tuổi già cần người bầu bạn cho đỡ hiu quạnh. Vợ chồng tôi làm ngày nào ăn ngày đó, đỡ gánh nặng cho con cái”, ông Bảy Lắng nói.
Tia hy vọng cho Việt kiều
Không chỉ xóm Việt kiều Khánh An, mà ở xóm Việt kiều ấp Ninh Phước, xã Lương An Trà (Tri Tôn, An Giang) cũng có nhiều người cùng cảnh ngộ. Toàn xã Lương An Trà có 343 hộ Việt kiều từ Campuchia về sinh sống. Ông Cao Quang Liêm, chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, cho biết: nhà nước hỗ trợ nhà ở vượt lũ cho 212 hộ với 212 nền tại tuyến dân cư Ninh Phước và 40 hộ đã bố trí ổn định tại tuyến dân cư Giồng Cát. Hiện nay, xã đang đề xuất bố trí vào tuyến dân cư Ninh Phước đối với số hộ còn lại và đề xuất chính sách cho mỗi hộ vay 5 triệu đồng.
Đối với số hộ di dân tự do từ năm 2009 đến nay, được tạo điều kiện đăng ký tạm trú 38 hộ, số còn lại do chưa đủ điều kiện. Đối với trẻ em, cho đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế, tạo điều kiện cho các cháu được đi học, chăm sóc sức khoẻ tốt hơn. Ông Liêm cho rằng, không có phân biệt nào hết. Riêng đối với số hộ mới về, địa phương hướng dẫn bà con mang giấy tờ tuỳ thân có liên quan đến các cơ quan chức năng xin công nhận quốc tịch Việt Nam. Mặt khác, đang điều tra, bình xét để cấp thẻ thường trú đối với hộ đủ điều kiện.
Xóm Việt kiều Khánh An có khoảng 120 hộ với 600 nhân khẩu. Đến nay, có trên 30 hộ được cấp hộ khẩu, phần còn lại đang “xem xét”. Ông Cao Xuân Điệu, chủ tịch UBND xã Khánh An cho biết, địa phương đang tạo điều kiện cho con em Việt kiều được học hành đầy đủ, và tiến hành thu thập dữ liệu di cư tự do để cấp hộ khẩu. Xã còn đề nghị, không những hỗ trợ, đưa người dân không có nhà trên địa bàn xã nói chung, mà kể cả những người di cư từ Campuchia về vào khu dân cư.
Thượng tá Huỳnh Văn Nhở, phó trưởng công an huyện An Phú, cho biết thêm, vào những dịp lễ tết, địa phương vẫn thăm hỏi, hỗ trợ quà, gạo cho Việt kiều trở về từ Campuchia.
Trong cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin tại Hà Nội vào cuối tháng 5/2019, vấn đề người Campuchia gốc Việt đã được thảo luận. Cả hai bên đều thể hiện sự quan tâm và thống nhất thực hiện các quyền và nghĩa vụ hợp pháp. Vấn đề di dân, ở góc độ lịch sử mang tính toàn cầu và là mối quan tâm của tất cả các quốc gia có công dân đi và đến. Rất nhiều người may mắn trên đất khách, nhưng cũng không ít số phận éo le do chính sách kiểm soát di cư tự do và sức ép của biến đổi khí hậu, khiến đi không nỡ, mà ở cũng không xong.
Hoà Thảo (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này