20:59 - 25/08/2015
Đầu đường hóng chuyện: Trời xem xét
Cả tuần nay, số lượng tiếng kêu ca thán oán của người dân về “phương pháp xét tuyển đại học kỳ dị” dội tới thiên đình tăng đột biến, Ngọc Hoàng phải triệu tập họp để tìm hiểu nguyên nhân.
Thiên Lôi mở MP3 cho mọi người nghe lại các file ghi âm, phần lớn là thở than, oán trách, kêu khóc. Ông cũng đã phải giấu bớt những file có kèm theo chửi rủa.
Ngoài ra còn có các clip phụ huynh thuê xe cấp cứu để kịp chạy về thành phố lớn rút – nộp hồ sơ cho con; người ngất xỉu vì chen chúc, chầu chực tại cổng các trường đại học để đợi nộp – rút…
Ngọc Hoàng nổi trận lôi đình, bảo phải tìm cho ra cớ sự nào cơ quan giáo dục lại tổ chức xét tuyển đại học theo kiểu chơi chứng khoán? Nam Tào tâu: “Đã rà soát lại sổ sanh sổ tử không có sự nhầm lẫn nào”. Bắc Đẩu vội thưa: “Có thể do Diêm vương cho chuyên gia chứng khoán đầu thai lộn qua bên giáo dục chăng?”
Trong khi chờ đợi liên lạc được với Diêm vương (do ông này bận rộn chuẩn bị cho rằm tháng 7), Ngọc Hoàng tuyên bố trước khi tạm chấm dứt cuộc họp:
– Kể từ hôm nay, tất cả các sổ bộ phải nộp về cho ta xem xét để khỏi nạn đầu thai lộn. Trước nay đã từng có tiền lệ các người để lọt tội nhân đáng lẽ bị nấu vạc dầu lại tót lên làm cán bộ, giám đốc công ty cho thuê tài chánh. Rồi còn vụ quỷ sứ chui vào công đường, đánh chết người, xử oan cho dân… gieo tiếng xấu cho cơ quan bảo vệ pháp luật, làm mất lòng tin yêu của nhân dân… Sơ suất nhỏ của các người nhưng gây ra hậu quả rất lớn. Ta quyết lần này sẽ chấn chỉnh công tác hộ tịch để không còn chuyện nhầm người, lộn ghế…
Sau đó, Ngọc Hoàng dặn dò thư ký: “Từ đây người dân nào có kêu ta thì các người cứ trả lời họ hãy yên lòng là ta đang xem xét nhé!”
Người hóng chuyện
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này