09:01 - 27/06/2019
Bức ảnh gây sốc về hai cha con chết đuối tại biên giới Mỹ-Mexico
Bức ảnh gây ám ảnh như lời nhắc nhở sống động về mối nguy hiểm mà nhiều người đã phải đối mặt khi cố gắng vượt biên vào Mỹ.
Nó cho thấy tổn thất nhân mạng hữu hình của một cuộc khủng hoảng biên giới mà người ta thường chỉ nói đến với những tranh luận chính sách hay những thống kê trừu tượng.
Hình ảnh người cha và con gái nằm úp mặt dưới nước ở Rio Grande, một phần của biên giới Mỹ-Mexico, là một bằng chứng đau lòng về sự đau khổ cùng cực đằng sau những con số thống kê lạnh lùng.
Nhiều tháng qua, những người ủng hộ đã cảnh báo rằng những cái chết ở biên giới sẽ gia tăng, vì người di cư buộc phải đi qua các khu vực nguy hiểm hơn do chính sách của Mỹ khiến người tị nạn khó có thể tự mình đến cảng nhập cảnh.
Theo các quan chức từ El Salvador, Oscar Alberto Martinez và cô con gái Valeria đã bị chết đuối ở Rio Grande vào Chủ nhật khi họ cố gắng vượt biên vào Mỹ.
Thi thể của họ được tìm thấy hôm thứ Hai gần Matamoros, bên kia sông phía Brownsville, Texas. Đứa trẻ mới được 2 tuổi, theo tờ AP.
Bức ảnh gây sốc là của nhà báo Julia Le Duc, sống ở Mexico.
Trong ảnh, cô gái trẻ bị nhét trong áo của cha mình, cánh tay phải quàng qua cổ cha khi họ dạt vào gần bờ.
Thi thể của hai cha con đã mắc cạn ở một bờ sông nơi năm lon bia bị vứt bỏ và một chai soda rỗng nằm trong đám lau sậy cao. Một lon bia khác nổi lửng lơ bên cạnh xác cô con gái.
Bức ảnh gợi lên ký ức về cậu bé Syria 3 tuổi, Aylan Kurdi, cũng bị chết đuối khi vượt biên và dạt vào một bãi biển ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hình ảnh mang tính biểu tượng năm 2015 về đứa trẻ bị chết đuối nằm úp mặt trên cát đã làm nổi lên tranh cãi về các chính sách đối với người di cư.
Phóng viên Le Duc cho biết người cha trong ảnh là Oscar Alberto Martinez, 26 tuổi. Anh cùng vợ và con gái hai tuổi Valeria rời quê nhà El Salvador đến Mexico hai tháng trước và muốn xin được tị nạn ở Mỹ. Tuy nhiên, khi đến khu vực biên giới, văn phòng di trú Mỹ đóng cửa vào dịp cuối tuần, trong khi dòng người xếp hàng xin tị nạn quá đông. Mỹ chỉ chấp nhận xem xét ba hồ sơ xin tị nạn mỗi tuần.
Thất vọng với quy trình này, Martinez đã quyết định đưa vợ con bơi qua sông biên giới Rio Grande. Tuy nhiên, khi được bố đưa sang bờ bên kia, bé Valeria hoảng sợ và nhảy xuống sông để đuổi theo bố đang quay lại đón mẹ. Hai bố con sau đó bị dòng nước cuốn trôi.
Câu chuyện và bức ảnh của Le Duc khiến nhiều người nổi giận về chính sách nhập cư của Mỹ, họ cho rằng chính các biện pháp hạn chế nhập cư của chính quyền Trump đã khiến những thảm kịch như vậy xảy ra. Một số người dùng mạng xã hội bày tỏ tức giận khi dư luận không nỗ lực hết sức để giúp đỡ những gia đình đang chạy trốn khỏi bạo lực và nghèo đói.
Cái chết của hai cha con người Salvador đã khiến Bộ trưởng Ngoại giao Salvador Alexandra Hill cầu xin những người đồng hương ở lại và làm việc với chính phủ. Bà cố gắng thuyết phục rằng, chính phủ đang nỗ lực hết sức để giải quyết các vấn đề kinh tế vốn khiến nhiều người phải di cư lên phía bắc.
“Một lần nữa, đất nước chúng ta lại lâm vào cảnh tang tóc. Tôi xin các bạn, xin tất cả các gia đình, tất cả những người cha, người mẹ, đừng mạo hiểm nữa. Cuộc sống đáng giá hơn rất nhiều”, bà nói thêm.
Hill cho biết chính phủ đang làm việc với chính quyền Mexico để đưa hai cha con Martinez hồi hương.
Tổng thống mới đắc cử của El Salvador Nayib Bukele cho biết chính phủ sẽ giúp đỡ gia đình về mặt tài chính.
El Salvador là quốc gia nhỏ và có mật độ dân số cao ở Trung Mỹ. Nền kinh tế El Salvador chủ yếu dựa vào kiều hối từ Mỹ và nông nghiệp với những sản phẩm truyền thống miền nhiệt đới. Từ tháng 1/2001, Chính phủ El Salvador quyết định sử dụng đồng đôla Mỹ thay thế cho đồng colong nội tệ.
Duy Khiêm (theo TGHN/CNN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này