09:19 - 30/09/2019
Anh: Phẫn nộ thịt khỉ lên bàn ăn nhà giàu
Nước Anh đang rúng động vì vụ khỉ bị giết thịt và nhập lậu. Nhu cầu về “thịt rừng” bên xứ sương mù tăng mạnh, nên đến lượt khỉ được dùng làm thịt khô bán ra các chợ.
Bị nhốt trong chiếc cũi nhỏ này trong năm đầu đời sau khi mẹ và gia đình bị bắn, con tinh tinh này là một trong những nạn nhân bi thảm của nạn buôn bán thịt rừng xuất phát từ nhu cầu của người Anh. Động vật hoang dã bị săn bắn bởi các công đồng thổ dân ở châu Phi cả ngàn năm để làm nguồn cung cấp thực phẩm cho cư dân. Nhưng đến giờ, hàng ngàn con khỉ bị giết thật tàn nhẫn và xuất lậu sang các thành phố bên Anh quốc, châu Âu và Mỹ – một phần trong các thương vụ tội phạm quốc tế – đang khiến cho loài tinh tinh Tây Phi bị đe doạ nghiêm trọng.
Nhà khoa học hàng đầu về linh trưởng, TS Ben Garrod cảnh báo: “Tôi hầu như có thể đoan chắc rằng, thịt rừng châu Phi đã buôn lậu vào một thành phố gần nơi mà nhà báo đang ngồi”.
“Được dùng như là một món ngon trong các tiệc cưới ở Anh quốc và được bán dưới dạng thịt khô tại các sạp chợ, nạn buôn bán này không chỉ tàn hại động vật hoang dã, mà còn có tiềm năng gây nguy hiểm khôn lường cho chúng ta, qua việc lan truyền các căn bệnh nghiêm trọng như Ebola, vì thịt không vệ sinh và tinh tinh lại rất giống với con người về mặt di truyền”, ông nói thêm.
Lượng thịt rừng buôn lậu bị các lực lượng biên phòng tịch thu đã tăng gấp đôi trong vòng năm năm qua. Cả thảy có đến 1.149kg thịt động vật hoang dã bị tịch thu tại các cảng và phi trường và trong các túi hàng gửi trong năm 2018 – 2019, tăng so với 946kg năm trước và 544kg năm 2014 – 2015, theo các số liệu đưa ra bởi cơ quan Home Office, theo luật Tự do thông tin.
Nhưng con số này chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, GS Garrod cho biết, vì phần lớn thịt bị tịch thu đã không được ghi lại trước khi tiêu huỷ. Ông kêu gọi làm xét nghiệm AND trên thịt bị lực lượng biên phòng tịch thu, để thiết lập loài và nguồn gốc để nhắm vào vấn đề. Vị giáo sư sinh học tiến hoá và tham gia khoa học đại học East Angila, Norwich và tác giả cuốn Tinh tinh và tôi, giải thích: “Thịt rừng là ngành kinh doanh lớn. Vâng, thịt rừng điển hình cho một nguồn protein rất cần thiết cho những người nghèo nhất thế giới, nhưng bây giờ có một khía cạnh khác đối với vấn đề tạo ra cơ sở của một hiện tượng tội phạm béo bở”.
Chú tinh tinh bốn tuổi được đặt tên là Winner là một trong những khỉ mồ côi của “thảm hoạ” bảo tồn này. Được tìm thấy gần biên giới Liberia với Guinea vào mùa hè năm 2017, nó bị nhốt trong cái cũi nhỏ đến độ đứng lên rất khó khăn và chỉ được thả ra mỗi tuần một lần.Thời gian “cầm tù” gần cả năm. Hiện nay nó đang ở chung với 45 con tinh tinh khác được cứu trong một khu bảo tồn ở Liberia, nhưng tàn tích bị nhốt đã ảnh hưởng nặng nề đến nó và bây giờ rất khó lẫn lộn với những con khác. “Câu chuyện của Winner bi thảm, nhưng nếu bạn cho là duy nhất, bạn sẽ gặp phải chuyện khác đang xảy đến”, TS Ben Garrod nói. “Bạn có thể chỉ cần đi bộ vào một khu rừng và bắt một con tinh tinh con. Bạn phải giết mẹ của chúng và các con khác trong đàn để lấy thịt. Các con con hầu như chẳng đáng để ăn, nhưng chúng đáng hàng ngàn bảng trong thương vụ thú cưng. Đó là lý do chúng ta thấy quá nhiều con thú mồ côi – phó phẩm bi thảm của nạn buôn bán thịt rừng”.
Mặc dầu ước tính có khoảng 500 loài động vật bị săn bắt, khỉ đột, khỉ bonobos và tinh tinh, bị nhắm đến là do chúng ở trên cây phần lớn thời gian, dễ bị bắn hơn.
Nhưng do thời thơ ấu kéo dài và khoảng cách giữa hai lần sinh lâu lắc, quần thể khỉ mất nhiều thời gian để hồi phục, khiến loài tinh tinh Tây Phi hiện nay đang gặp nguy cơ tuyệt chủng. Jenny Desmond, đồng sáng lập Liberia Chimpanzee Rescue and Protection cách đây bốn năm, giải thích mặc dầu thịt rừng là một loại tội phạm hỗn hợp, việc canh giữ biên giới lỏng lẻo và văn hoá, vẫn tạo kẽ hở cho nạn buôn bán này phát triển. “Thịt rừng buôn bán tràn lan ở đây. Thịt được bán công khai ở các chợ và được buôn lậu ra khỏi biên giới đến các cảng và phi trường lớn để đến Anh và Mỹ. Tại Liberia, đây là đe doạ lớn nhất đối với quần thể tinh tinh của chúng ta”, Jenny nói. “Những con thú nhỏ mồ côi bị sốc bàng hoàng khi những ngón tay không còn bám vào mẹ chúng và thường có vài mảnh đạn trong mình, bị lạc do đạn ghém bắn vào những con khác trong bầy”.
Cô kể về công việc của cô như thế nào, cùng với chồng là bác sĩ thú y tên Jimmy. “Chúng tôi không muốn gặp những con vật bé đó. Chúng nên được sống cùng mẹ chúng ở nơi hoang dã, chứ không phải ở khu bảo tồn này”, cô nói. “Nếu chúng ta ngồi xuống và để cho nạn buôn bán này tiếp diễn, trong tương lai gần giống tinh tinh sẽ biến mất.Bảo vệ chúng là bảo vệđa dạng sinh học của toàn bộ khu rừng”.
Cơ quan Phát triển lâm nghiệp Liberia cho biết: “Tinh tinh Tây Phi là loài đang cực kỳ nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng. Điều rất quan trọng cần lưu ý là cứ mỗi con tinh tinh bán đi, ước chừng có từ 5 – 10 con bị giết. Các hoạt động tội phạm này đang tàn phá quần thể hoang dã của Liberia với tốc độ báo động”.
Khởi Thức (theo TGHN/Mirror)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này