08:50 - 22/12/2016
Nguy cơ cháy nổ, bi kịch còn kéo dài
Những người dân chứng kiến vụ cháy và nghe thấy tiếng kêu cứu dần tắt lịm trong căn nhà 453/6 Lê Văn Sỹ, quận 3, TPHCM có lẽ sẽ bị ám ảnh dài lâu…
Cơ quan chức năng đã khẳng định nguyên nhân gây ra cái chết cho sáu người trong căn nhà trên là do ngạt khí vì căn nhà không có lối thoát hiểm nhưng lại sử dụng vừa ở, vừa kinh doanh.
Hàng triệu điểm đen chờ cháy
Nguyên nhân này có tại hàng triệu ngôi nhà vừa ở, vừa kinh doanh nhưng lại không có lối thoát hiểm xem ra ngày càng tăng thêm. Điển hình, tại khu vực ngã tư Cộng Hoà – Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, đứng trên cầu vượt Hoàng Hoa Thám nhìn xuống, ai cũng dễ dàng nhận thấy hàng chục cửa hàng từ đồ gỗ cho tới quán càphê hộp không một lỗ hở. Bởi các lỗ hở được tận dụng để làm bảng hiệu hay cho thuê.
“Nhà mặt tiền ở những nút giao thông bắt mắt thì khoảng hở nào cũng hái ra tiền bằng cách cho thuê, nên nhà bít bùng là lẽ đương nhiên rồi”, ông Trần Văn Thái, ngụ ở đường Hoàng Hoa Thám, bình luận.
Trên cầu vượt Lăng Cha Cả, quận Tân Bình, các cửa hàng kinh doanh bên dưới như là một chiếc lôcốt dựng cao cả chục mét, không có một khoảng hở để thở.
“Nhìn cảnh này mà nhớ đến tiếng kêu khóc của những người thiệt mạng trong căn nhà cháy nhưng không có lối thoát ở đường Lê Văn Sỹ mới đây, là thấy ám ảnh ngay”, chị Hoà, một cán bộ địa chính, ngao ngán và lo sợ.
Cũng vậy, tại nhiều nhà dân trong các con hẻm trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, chỉ vì tận dụng thêm vài mét vuông trong điều kiện nhà hẹp, nhân khẩu đông đã vô tình đe doạ hoả hoạn đến hàng loạt hộ dân khác.
Chẳng hạn hẻm 525 Huỳnh Văn bánh, phường 14, Phú Nhuận đều có cửa thoát hiểm thông ra đường cống thoát nước phía sau, nhưng từ lâu đường cống thoát nước phía sau cũng là đường thoát hiểm đã bị các hộ dân phía sau trưng dụng làm sàn nước và ngăn lại như của riêng.
“Đường thoát hiểm mà ngăn lại, khoá lại thì còn gì là thoát với hiểm nữa”, bà Lê Anh, một hộ dân trong con hẻm trên, bức xúc.
Đáng nói, chung cư Ngô Gia Tự là nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, cách đây khoảng hai năm từng xảy ra một vụ hoả hoạn, cơ quan chức năng rất vất vả mới giải cứu được những người mắc kẹt trong vụ cháy do ban công, cửa sổ đều bị bịt kín.
Bi kịch còn dài
Đánh giá nguyên nhân dẫn đến vụ cháy thảm khốc tại căn nhà 453/6 đường Lê Văn Sỹ trên phương tiện truyền thông, đại tá Trần Thanh Châu, phó giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) TPHCM cho rằng căn nhà trên được thiết kế theo kiểu nhà ống, chỉ duy nhất một cửa thoát nạn ở tầng trệt. Do đó, khi xảy ra vụ cháy, những người bên trong rất khó thoát ra ngoài.
Thượng tá Lê Mạnh Hùng, phó phòng Cảnh sát PCCC quận 3, thì nói trên phương tiện truyền thông rằng, căn nhà cháy thuộc hộ kinh doanh buôn bán càphê mang tính nhỏ lẻ, không thuộc diện kiểm tra của đơn vị này (?!).
Luật gia Thanh Hoàng, quận Phú Nhuận, nói thẳng: để cho thảm hoạ cháy nổ xảy ra có lỗi lớn từ các cơ quan chức năng. Cụ thể, đối với việc treo biển hiệu, bảng quảng cáo bất chấp an toàn cháy nổ diễn ra tràn lan hiện nay đã có luật để xử nhưng các cơ quan chức năng cứ ngó lơ; rồi quy định an toàn PCCC ở các chung cư đều có nhưng việc lấn chiếm, cơi nới, xem thường cháy nổ cứ xảy ra thì lỗi rõ là của đơn vị kiểm tra, xử lý.
Không ít người dân vì quyền lợi của mình mà xem thường tính mạng của người khác là có, nhưng cũng đừng vì thế mà đổ hết lỗi cho họ nếu các cơ quan liên quan làm hết trách nhiệm, làm đúng luật và kiên quyết xử lý triệt để các sai phạm xảy ra trong thực tế.
“Đảm bảo khi cơ quan công quyền cứ theo đúng luật, đúng trách nhiệm mà làm thì thảm hoạ cháy nổ sẽ giảm đáng kể”, luật gia Thanh Hoàng khẳng định, và chia sẻ thêm: Còn cứ đổ lỗi như giờ thì đúng là bế tắc!
Giang Thanh – Minh Anh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này