
10:34 - 13/02/2019
Năm hợi Hong Kong sống chung với heo rừng
Hong Kong, một trong những thành phố đông dân nhất thế giới, đang phải đối mặt sự tăng mạnh đàn của heo rừng, khiến những động vật có vú to lớn này đi lạc ngày càng nhiều vào những khu vực nhà cửa của cư dân.

Một con heo rừng gặm một chiếc nắp nhựa để ăn phần thịt nướng còn lại tại công viên quốc gia Aberdeen ở Hong Kong, Trung Quốc hôm 27/1/2019.
Và trong khi một số cư dân xem những con heo đực như là một biểu tượng của sự may mắn, đặc biệt là vào dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, những người khác cho rằng, tin tức về các vụ heo rừng tấn công chứng tỏ chúng đang trở thành một mối nguy.
Trung tâm tài chính toàn cầu vốn không nổi tiếng lắm về sự đa dạng sinh học, nhưng với 40% diện tích đất dùng làm công viên và khu bảo tồn vẫn là nơi ẩn trú cho các sinh vật như heo rừng, mang Reeves (loài đặc hữu của Đài Loan), nhím, rái cá, tê tê, trăn Miến Điện khổng lồ và hơn 530 loài chim, một số loài có nguy cơ tuyệt chủng cao.
Quá trình đô thị hoá liên tục của thành phố 7,4 triệu dân đang ngày càng thu hút những đàn heo rừng đến các vùng ven đô thị đông đúc. Heo đã xông vào những người đi bách bộ, đột nhập vào các bãi rác và khu dã ngoại, thậm chí còn chui vào một siêu thị và một đường băng phi trường. “Hầu hết heo rừng Hong Kong giờ đây đã không còn sợ con người”, Roni Wong, một thành viên của một nhóm đang vận động bảo vệ heo rừng, nói. Theo anh, nguyên do là cho chúng ăn, làm chúng mất đi bản năng tự nhiên. Wong cho biết đã phát hiện được nhiều nơi người dân cho thú rừng ăn, vi phạm luật bảo vệ động vật hoang dã bản địa.
“Rất nhiều cư dân tham gia các hoạt động giải trí ngoài trời, nhất là ban đêm, không còn làm việc đó nữa”, Jeremy Young, uỷ viên hội đồng quận núi Thái Bình, một vùng có đàn heo rừng đông đúc dễ thấy chúng trong rừng, nói.
Sở Nông ngư và bảo tồn (AFCD) phát biểu qua một văn bản với Reuters, rằng một số con heo “đang đe doạ sự an toàn của người dân, nhất là những con đã tấn công người, hoặc quen thói kiếm ăn ở những vùng có nhà cửa và rất dễ manh động”. Uỷ viên Young tin rằng chính phủ một lần nữa nên cho phép giảm đàn heo rừng có chọn lọc, bởi “các nhóm săn bắn dân sự” để giảm mối đe doạ của đàn heo, một cách làm đã bị đình chỉ vào năm 2017 sau khi các nhóm bảo vệ thú rừng phản đối.
Tuy nhiên, AFCD bác bỏ đề xuất này. Thay vì giảm đàn, họ cho biết sẽ đưa ra các biện pháp để tái định cư những con heo gây rối vào những khu vực hoang dã, và theo dõi một số con bằng GPS. Các cơ quan chức năng cho biết họ không nắm được quy mô của đàn heo rừng Hong Kong, cũng như số lượng heo tăng lên hay số lượng heo thường xuyên thâm nhập khu dân cư tăng lên. “Hầu hết người dân Hong Kong chẳng bận tâm đến các con heo rừng”, Water Siu, một tài xế taxi 40 tuổi, nói, ngay sau khi một con heo rừng làm ông phải bỏ dở món thịt nướng của mình tại công viên quốc gia Aberdeen. “Thực ra, chúng tôi xem chúng là hàng xóm của mình”, ông nói thêm.
Khởi Thức (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này