10:06 - 04/08/2019
Chiếc vé ước mơ cho trẻ em nghèo
Nguyễn Quốc Việt, học sinh lớp 9, trường THCS Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, dáng người nhỏ thó, không khác gì học sinh lớp 1.
Việt sinh ra trong một gia đình bình thường, có cha, mẹ và em trai đều khoẻ mạnh, cao lớn, nhưng riêng em lại không may mắn…
Ước mơ nghề diễn viên của cậu học trò “tí hon”
Việt là một trong 100 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang có chuyến nghỉ hè đặc biệt bốn ngày trong chương trình trại hè Đại sứ hàng Việt tí hon, lần thứ 9/2019, tại TP.HCM.
Trưa 29/7, sau hành trình dài từ Vĩnh Long lên TP.HCM, dù khá mệt nhưng Việt cũng gắng theo bạn bè, ăn được hai chén cơm. Em cho biết, đi xa, mệt nhưng đồ ăn ngon nên tất cả đều gắng ăn cho hết.
“Ba đi làm phụ hồ, ngày được hơn 100 ngàn, mẹ đi làm may ở một xưởng gần nhà. Nhưng công việc của ba mẹ đều không ổn định, lúc có lúc không, nên số tiền làm hàng ngày không đáng là bao.Ước mơ của ba mẹ muốn có một căn nhà xây, lợp tôn bao năm nay vẫn chưa có”, Việt kể.
Việt bảo “từ khi sinh ra, em đã ở trong căn nhà tranh, nền đất đến bây giờ”.Dù ngoại hình như thế, nhưng Việt học giỏi, với ước mơ sau này trở thành một diễn viên.
“Em thấy có nhiều diễn viên có ngoại hình như em nhưng được đóng nhiều phim, được mọi người biết đến, nên em mong muốn mình sẽ làm được như thế!”, Việt tâm sự.
Và thật tình cờ, ngay chuyến tham quan dinh Thống Nhất, Việt đã được gặp gỡ, nói chuyện với NSƯT Kim Xuân, một nghệ sĩ với rất nhiều vai diễn được khán giả biết tới.
Biết về ước mơ của Việt, NSƯT Kim Xuân khích lệ: “Trong bộ phim nổi tiếng Trò chơi vương quyền của Mỹ, có một diễn viên nhỏ xíu khoảng 1 mét, diễn rất hay và giỏi. Diễn viên này phải cố gắng gấp hai, ba lần so với người bình thường.Việt Nam cũng có nhiều người như vậy. Nếu Việt có ước mơ, khát vọng và niềm đam mê, hãy thi vào trường sân khấu, giờ đây cơ hội mở cho mọi người, không yêu cầu phải cao lớn, nhà trường sẽ đánh giá qua khả năng, tư duy diễn xuất…”
“Biết đâu qua chuyến đi trại hè Đại sứ hàng Việt tí hon sẽ là điểm khởi đầu cho những đam mê, khát vọng và sự cố gắng vươn lên của Việt sau này”, NSƯT Kim Xuân bày tỏ.
4 ngày một bộ quần áo…
Trên khuôn mặt gầy guộc, đen nhẻm của cậu học sinh Sơn Chương, lớp 7, trường THCS Kế Sách, Sóc Trăng, luôn nở nụ cười tươi rói. Đây là lần đầu tiên Chương được đến Sài Gòn, được ngắm nhìn thành phố, con người với bao điều mới mẻ. Không như nhiều bạn bè khác trong đoàn trại sinh Sóc Trăng, hành trang Chương đi với chương trình trại hè năm nay chỉ duy nhất một bộ quần áo mà em mặc trên người.
Hỏi sao em không đem theo đồ để thay, Chương hóm hỉnh trả lời: đây là bộ đẹp nhất rồi, còn hai bộ nữa nhưng đã “cũ mèm”.
Dù có đủ cha, mẹ nhưng cuộc sống của Chương vẫn lam lũ. Gia đình thuộc diện nghèo tại địa phương, cha em đi làm mướn, bữa có bữa không, mẹ đi làm công ty nhưng bệnh tật triền miên, đồng lương không đủ tiền thuốc thang…
Khi nghe thầy cô trong đoàn phụ trách nói được tặng nhiều phần quà, trong đó có năm bộ quần áo mặc trong những ngày diễn ra trại hè, mỗi ngày một bộ, em chỉ nói một câu, “được nhiều vậy thiệt hả thầy”…
Có thể nói, trong 100 em trại sinh tham dự trại hè Đại sứ hàng Việt tí hon năm nay, mỗi em có hoàn cảnh khác nhau, có em bị ba (mẹ) bỏ rơi từ khi con nhỏ, ở với bà ngoại, gia đình bệnh tật, em thì cha mất, mẹ mất… Nhưng ở trong tâm hồn các em, đều có những ước mơ, khát vọng của tuổi trẻ, đang rất cần những doanh nghiệp, đại sứ hàng Việt… chia sẻ, động viên, vun đắp, chắp cánh cho ước mơ ấy.
Trại hè Đại sứ hàng Việt tí hon do trung tâm BSA, hội DN HVNCLC, câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu (LBC), câu lạc bộ Đại sứ hàng Việt cùng các doanh nghiệp LBC, doanh nghiệp HVNCLC chung tay tổ chức. Trại hè năm nay diễn ra từ ngày 29/7 – 1/8/2019, với sự tham dự của 100 trại sinh đến từ các địa phương Sóc Trăng, Trà Vinh, Hậu Giang, Vĩnh Long, TP.HCM. Trại hè năm nay với chủ đề Thắp sáng ước mơ.
Trong bốn ngày tham gia trại hè tại TP.HCM, các em sẽ được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, tham quan, tìm hiểu, thực hành về những gì các em được trải nghiệm. Tiêu biểu như: tham quan nhà máy Bibica; đạo diễn Đoàn Khoa “Hướng dẫn làm sản phẩm từ phế liệu”; tham quan dinh Thống nhất; vui chơi tại công viên nước Đầm Sen; xem phim Lion King; chương trình tổng kết “Thắp sáng ước mơ”; tham quan bảo tàng chụp ảnh 3D Artinus…
Trong đó, chương trình “Thắp sáng ước mơ” hay một số hoạt động khác, trại sinh sẽ được gặp gỡ, giao lưu với các Đại sứ hàng Việt là diễn viên, ca sĩ, hoạ sĩ nổi tiếng, các doanh nhân thành đạt, như NSƯT Kim Xuân, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, nghệ sĩ Đình Toàn, nghệ sĩ Quang Thảo, nhà thiết kế Sỹ Hoàng, nghệ sĩ Phương Dung, nghệ sĩ Xuân Hương, đạo diễn Đoàn Khoa…
Góp phần cho trại hè Đại sứ hàng Việt tí hon thành công là sự chung tay, góp sức ủng hộ của nhiều doanh nghiệp dẫn đầu LBC, doanh nghiệp HVNCLC, các tổ chức, cá nhân, đại sứ hàng Việt…
Để có được trại hè Đại sứ hàng Việt Tí hon năm 2019 diễn ra thành công, ban tố chức chân thành cảm ơn các nhà tài trợ đóng góp kinh phí, giúp các em nhỏ có những ngày vui thật sự ý nghĩa cho một tuổi thơ vốn đã vô cùng thiếu thốn cả tình cảm lẫn vật chất. Chúng tôi tin chắc rằng, những ngày hè qua sẽ để lại dấu ấn vô cùng sâu đậm trong tâm trí các em, giúp cho các em lớn lên với lòng tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp. Ban tổ chức xin tri ân các mạnh thường quân là các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đã cùng chung tay cho trại hè Đại sứ hàng Việt tí hon 2019. Chúng tôi hy vọng các anh chị sẽ tiếp tục đồng hành cho những mùa hè tiếp theo, vì những thế hệ được sinh ra và lớn lên trong một xã hội công bằng và hạnh phúc dành cho tất cả trẻ em Việt Nam.
bài và ảnh Trần Quỳnh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này