09:33 - 08/03/2018
Vẫn coi thường ô nhiễm tiếng ồn!
Vụ án mạng mà nguyên nhân là do hát karaoke quá ồn ào xảy ra vào ngày 28/2 ở tỉnh Hà Tĩnh là hồi chuông cảnh tỉnh cho TP.HCM.
Bởi tiếng ồn trong khu dân cư đang là nỗi ám ảnh của người dân TP.HCM vài năm qua, nhưng xem ra các cơ quan chức năng vẫn xem nhẹ.
Nói là nỗi ám ảnh không ngoa, người dân ở Sài Gòn, nhất là ở các quận vùng ven sẽ hiểu. Loa thùng kiểu “loa kẹo kéo” đã xuất hiện dày đặc ở các cuộc ăn nhậu. Người trẻ không sao nhưng người già chỉ có thể nói là lên ruột vì các cuộc hát hò với âm thanh không giới hạn cứ thế diễn ra bất kể giờ giấc. Chẳng thế mà có một người lên facebook viết rằng: “Nó đã đắp mộ cuộc tình 21 lần rồi. Nó mà gào nữa là tao qua đắp mộ nó luôn!”. Bản thân người viết đã từng nhắc nhở một người hàng xóm rằng hát hò cũng cần phải có giờ giấc, y như rằng mất hết tình nghĩa láng giềng vì người bị nhắc nói ngang: “Nhà tôi tôi hát, bao nhiêu người không ý kiến, ông ý kiến là sao. Có ngon thì ra báo với phường đi. Đây cũng chẳng sợ”.
Theo quy định của luật Bảo vệ môi trường và nghị định 155/2016 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn có thể bị phạt tối thiểu là 1 triệu đồng và tối đa là 140 triệu đồng. Vậy sao vấn nạn tiếng ồn cứ mãi ám ảnh người dân TP.HCM nói riêng, cả nước nói chung khi đã có hình thức chế tài?
Câu trả lời ngay và luôn ở đây mà ai cũng có thể thấy đó là việc xem nhẹ vi phạm tiếng ồn của cấp chính quyền địa phương. Bằng chứng là một chủ tịch phường ở quận 1 thừa nhận chưa xử phạt hộ gia đình hát karaoke gây ồn bao giờ, biện pháp chính vẫn là nhắc nhở. Khi nhận phản ánh của của người dân, phường sẽ đề nghị cảnh sát khu vực xuống tận nhà chấn chỉnh. Vị này cho biết việc xử phạt tiếng ồn đối với các hộ gia đình gặp nhiều khó khăn hơn so với các hộ kinh doanh karaoke hoặc quán nhậu. Còn chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, viện dẫn: đối với các hộ gia đình mà hát karaoke vào các dịp lễ, đám giỗ hay sinh nhật, cả năm có một vài lần nên hàng xóm cũng dễ thông cảm (!). Một cán bộ phòng tài nguyên – môi trường quận 12 thì đổ lỗi là để xử lý các trường hợp vi phạm về tiếng ồn phải đo tiếng ồn, xác định vượt quá quy chuẩn cho phép mới xử phạt được nhưng địa phương hầu như không có máy móc, phải gọi đơn vị quan trắc có chức năng…
Địa phương, ngành chức năng ở TP.HCM cứ viện dẫn kiểu xem nhẹ mâu thuẫn vì tiếng ồn như trên, sớm muộn án mạng sẽ xảy ra. Bởi giờ ở TP.HCM, cứ ra đường, hoặc ở gần quán nhậu là bị tra tấn đến đinh tai, nhức óc vì những chiếc loa kẹo kéo.
Nguyễn Anh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này