10:39 - 14/09/2018
Sài Gòn lại ngập…
Chiều thứ bảy tuần trước, Sài Gòn lại ngập nặng. Từ Lạc Long Quân (Tân Bình) về bến xe Miền Tây (Bình Tân) mất gần hai tiếng với nỗi lo không biết xe tắt máy lúc nào.
“Lòng vòng trong nhiều con hẻm Lạc Long Quân kiếm đường thoát thân mà ngập lụt lút pô xe”, bà Linh Đan, nhà ở Bình Chánh, bắt đầu câu chuyện khi ngồi chờ đến lượt sửa xe trên đường Kinh Dương Vương.
Ngập… toàn diện!
Ngoài bà Linh Đan than thở, những gì chúng tôi nghe được xoay quanh vấn đề giao thông hỗn loạn và những lời than trách các đơn vị liên quan đến chống ngập của vùng đất này. “Giờ này chắc các tuyến đường xung quanh con kênh đường Tân Hoá (đoạn Bình Tân và quận 6) chắc xe chết máy nhiều lắm”, ông Tùng kể khi chờ chùi bugi.
Theo ông Tùng, hồi chưa cải tạo kênh Tân Hoá – Lò Gốm, nghe nói do con kênh bị lấn chiếm ngăn dòng nên gây ngập, phải chi hàng ngàn tỷ đồng để cải tạo. Nhưng khi dự án này hoàn thành, ngập vẫn ngập, nhiều khi ngập cao hơn trước. “Đã nhiều năm nay, chuyện chống ngập không phải là trách nhiệm của các cơ quan chống ngập!”, ông Tùng mỉa mai.
Rời tiệm sửa xe lúc 18 giờ, cảnh tượng đập vào mắt khi đến đường Lê Văn Lương (Nhà Bè) là nhà cửa hai bên đường ngâm dưới dòng nước đen ngòm, còn lòng đường xe máy chỉ còn cách dắt bộ.
Những hộ dân sống gần công trình thi công cống ngăn triều Phú Định (quận 8) cũng chẳng khá hơn, nhà cửa chìm trong nước. Năm 2016, khi thi công dự án ngăn triều với số tiền lên đến 10.000 tỷ đồng, chủ đầu tư và chính quyền cam kết tháng 4.2018 sẽ thoát ngập, vậy mà…
Tiền tỷ mà cứ như… đùa
Dân sống hai bên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh) và hàng ngàn người mỗi ngày phải đi qua con đường ngập này “vô cùng nản” trước kiểu chống ngập “mập mờ”. Khi mùa mưa đang vào cao điểm, bất ngờ ngày 4/9, ông chủ “siêu máy bơm” chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh tuyên bố dừng bơm. Nêu lý do dừng, công ty Quang Trung (chủ máy bơm) cho biết, theo hợp đồng mức giá thuê phải được ban hành hơn hai tháng trước, nhưng đến nay vẫn chưa có nên họ ngừng vì hết tiền. Chủ máy bơm cũng khẳng định bỏ hơn 100 tỷ đồng để thiết kế, chế tạo rồi xây lắp và đào tạo đội ngũ công nhân. Sau hai mùa mưa, máy bơm đã chạy 31 lần, trong đó thành công 29 lần, hai lần thất bại do rác có kích thước lớn trong đường cống.
Tuy nhiên, ngoài lý do công ty Quang Trung đưa ra, lý do chính là đơn giá mà trung tâm Chống ngập trình UBND TP.HCM quá thấp so với giá đề nghị của doanh nghiệp. Mức giá công ty Quang Trung đưa ra là 24,4 tỷ đồng/năm, còn phía trung tâm Chống ngập đưa ra chỉ gần 10 tỷ đồng/năm.
Nêu lý do ngừng thi công dự án giải quyết ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1 với tổng kinh phí gần 10.000 tỷ đồng), công ty Trung Nam (chủ đầu tư) nói là do ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Sài Gòn dừng giải ngân, vì UBND TP.HCM chưa ký xác nhận báo cáo thanh toán về giá trị giải ngân để ngân hàng thực hiện thủ tục cấp vốn. Việc chưa ký xác nhận, theo lý giải của UBND thành phố là do là hợp đồng “tay ba” giữa nhà đầu tư, BIDV và UBND thành phố. Do đó, thủ tục thanh toán có “dích dắc” hơn so với bình thường. UBND thành phố đã lập đoàn kiểm tra.
Chuyện chống ngập mà các cơ quan cứ như chuyện đùa, thích thì làm, không thích thì nghỉ! Dù đã đổ hàng núi tiền, nhưng người dân
Sài Gòn sẽ còn tiếp tục “bơi” trong dòng nước ngập mỗi khi mưa xuống…
Giang Thanh – Đằng Giang (theo TGTT)
Có thể bạn quan tâm
Honor quay trở lại thị trường Việt Nam
Làm nông kiểu khác: trường ‘học từ làm’ của Co-Farm
Bia cường dương hay cường điệu?
Thiếu hụt nhân lực nông nghiệp công nghệ cao
Chuyện đời thường: cô Tuyết bán kẹo chỉ
Tags:đường ngậpTP.HCM
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này