10:00 - 04/11/2018
Côn đồ, cướp của thành kẻ sát nhân phải bị xử nặng!
Vụ cô gái tử vong ở dốc cầu Thủ Thiêm, phía quận Bình Thạnh, TP.HCM, khi bị hai tên cướp giật túi xách kéo ngã xe, đã thực sự khiến người dân cả nước bức xúc trước vấn nạn cướp giật ngày càng manh động và bất chấp tính mạng…
Vì sao người dân bức xúc? Đó chính là hình phạt cho những kẻ cướp giật còn quá nhẹ. Theo luật, nếu chỉ cướp thì ở tù vài năm là ra, còn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như hai kẻ cướp ở cầu Thủ Thiêm, thì nếu áp dụng kịch khung cũng chỉ đến chung thân.
Mà ở tù chung thân cũng đồng nghĩa với việc hai tên cướp trên có thể có ngày hoà nhập cộng đồng. Do đó, nhiều ý kiến đề nghị nhất thiết phải tăng kịch khung hình phạt mới đủ sức răn đe, còn không, khó có thể ngăn được khi chính những kẻ cướp giật đã biết, dù bị bắt chúng vẫn có ngày về.
Ngoài đề nghị tăng hình phạt, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật còn cho rằng đã đến lúc luật pháp phải thật nghiêm khắc với những hành vi côn đồ, cũng như chính quyền địa phương phải nhìn nhận đúng và đủ về các hành vi côn đồ trong khu dân cư.
Hiện tại, có thể nói tình trạng các nhóm côn đồ lộng hành, đòi nợ thuê, phá hoại tài sản của người dân diễn ra ngày càng tăng.Thế nhưng, không ít vụ xô xát, đánh nhau, gây rối trật tự xã hội khi người dân báo cho lực lượng chức năng đến xử lý thì thường là khá chậm và xử lý qua loa.Trong đó, cách xử lý chủ yếu là đến để giải tán ai về nhà nấy mà không tìm hiểu nguyên nhân, lý do dẫn đến xung đột để có thể truy cứu những kẻ cố tình gây rối.
Chính vì không bị xử lý nghiêm minh nhằm mục đích răn đe, phòng ngừa nên các băng nhóm đâm thuê, chém mướn ngày càng mọc lên như “nấm sau mưa” là điều dễ hiểu. Và có lẽ, chính vì việc xử nhẹ tội cướp, xem nhẹ hành vi côn đồ, mà vụ việc đau thương như ở cầu Thủ Thiêm ngày càng xảy ra nhiều hơn, trọng án xảy ra nhiều hơn khi một trong hai băng nhóm côn đồ có kẻ muốn trả thù sau xô xát.
Hãy xem lại!
Nguyễn Anh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này