09:42 - 15/04/2016
Cơ chế nào khiến gian thương như bóng ma?
Những người mua hàng bị công ty Z379 lừa, cố gắng truy tìm nhưng vô vọng, vì số 337 – AB2 đường số 7 khu dân cư Hồng Phát, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ là ngôi nhà thuê đã trả lại.
Mới đây, không chỉ có bà Lệ Thị Tự Do ở thị trấn Cái Răng mà còn 15 người nữa cùng đứng đơn tố cáo hành vi lừa đảo của công ty TNHH TMDV Z379 (công ty Z379).
Nhưng Z379 biến mất, thật ra đã ngừng hoạt động hay thuê chỗ khác tiếp tục gây hại, ai là người có trách nhiệm tìm kiếm? Kiếm ở đâu?
Nghe chừng là nhiệm vụ… bất khả thi.
Công ty này dùng lời lẽ “chứng nhận tốp 10 thương hiệu tiêu biểu vì quyền lợi người tiêu dùng (?), cúp vàng sản phẩm tin cậy, dịch vụ hoàn hảo, nhãn hiệu ưa dùng của năm 2014 (?) để dẫn dụ người mua.
Bà Lê Thị Tự Do mua nồi tiết kiệm năng lượng có thể nấu cơm, hầm canh… với giá 2,1 triệu đồng do công ty Z379 bán, bây giờ vỡ lẽ hàng không nhãn mác, không có nguồn gốc xuất xứ, không hoá đơn chứng từ và không thể nấu chín cơm tương tự như người dân ở Châu Thành, An Giang.
Những người mua hàng bị công ty Z379 lừa, cố gắng truy tìm nhưng vô vọng, vì số 337 – AB2 đường số 7 khu dân cư Hồng Phát, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ là ngôi nhà thuê đã trả lại. Quản lý khu vực chỉ biết Z379 hoạt động tại địa chỉ trên từ tháng 9/2015 – 2/2016.
Còn lại nhà cung cấp là công ty TNHH quảng cáo truyền thông Dấu Ấn Việt ở 253 đường số 4 khu dân cư Hồng Phát, theo hợp đồng kinh tế số 06/2015- HĐKT.DAV, Dấu Ấn Việt đã bán cho Z379 bộ nồi inox với giá 1,2 triệu đồng; đèn pin năng lượng mặt trời giá 70.000 đồng/cái.
Chỉ cần mang hàng sang phường Phú Thứ (quận Cái Răng) cách đó vài cây số, bộ nồi inox được bán giá gần gấp đôi, đèn pin năng lượng mặt trời từ 70.000 đồng đã thành 1 triệu rưỡi!
Nhiều người phải đặt cọc 100.000 đồng để được nghe giới thiệu sản phẩm, khi xem mẫu xong không mua là mất đứt tiền cọc, tường trình tố giác của 16 người bị lừa gạt cho biết.
Nồi cơm nấu nửa sống nửa chín, người mua gọi điện tới hỏi Z379 thì bị đổ thừa do cách nấu, vòng vo một hồi rồi cúp máy.
Đội Quản lý thị trường số 3 đến công ty TNHH quảng cáo truyền thông Dấu Ấn Việt (253 đường số 4 , khu dân cư Hồng Phát) kiểm tra, lập biên bản nhà cung cấp, đã phát hiện: 1/Hàng hoá theo quy định phải có nhãn nhưng không ghi nhãn hàng hoá, tổng trị giá hàng vi phạm là 15.000.000 đồng, phạt 750.000 đồng.
2/Hàng hoá có nhãn nhưng không ghi đủ nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hoá theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hoá, tổng giá trị hàng hoá 119.200.000 đồng, mức phạt 13.250.000 đồng.
Có bao nhiêu loại hàng được bán ra, doanh thu, lợi nhuận như thế nào? Tác hại tới người tiêu dùng? Nền kinh tế…? hầu như các quy định đã bỏ qua việc này và chỉ phạt hành chính.
Trong hàng vạn doanh nghiệp đang hoạt động, rất ít nhà sản xuất, phần đông là mua đi bán lại. Họ được sở kế hoạch đầu tư cấp giấy khai sinh, làm gì để lớn lên, lớn lên như thế nào, tốt xấu, đúng sai thuộc về trách nhiệm quản lý của cơ quan khác. Sở công thương, các đội quản lý thị trường, hội người tiêu dùng chỉ biết khi người bị hại khiếu nại, tố giác.
Có thể tìm thấy một trong những lỗ hổng quản lý và được các công ty như Z379 khai thác: trên địa bàn thành phố Cần Thơ có gần 30.000 hộ kinh doanh cá thể (được cấp bởi phòng tài chính – kế hoạch, thuộc UBND quận/huyện) và 167 hợp tác xã, nhưng do chưa có cơ chế liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, chưa có cơ sở dữ liệu tập trung nên hiệu quả quản lý nhà nước đối với các đối tượng này chưa cao.
Vậy nên, Z379 biến mất, thật ra đã ngừng hoạt động hay thuê chỗ khác tiếp tục gây hại, ai là người có trách nhiệm tìm kiếm? Kiếm ở đâu? Nghe chừng là nhiệm vụ… bất khả thi.
Vân Anh – Dân An
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này