15:49 - 19/07/2017
Tiền đổ xuống, nước dềnh lên
Những trận mưa xối xả do ảnh hưởng của cơn bão số 2 một lần nữa “vẽ lên” bức tranh sinh động về ngập lụt của Hà Nội.
Nó như một điệp khúc, năm sau sâu hơn năm trước, năm sau nhiều điểm ngập úng hơn năm trước. Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội – giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư lên tới 8.000 tỷ đồng dù đã hoàn thành từ cuối năm 2016 nhưng thường xuyên bị “nhấn chìm” sau mỗi trận mưa rào. Những phép thử của thời tiết phải chăng như một sự bất lực?
Trong kế hoạch giai đoạn 2016 -2020, TP Hà Nội dự kiến sẽ bố trí gần 54.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng thoát nước đô thị và xử lý nước thải…
Cụ thể, TP Hà Nội sẽ thực hiện 9 dự án (DA) thoát nước mưa, với tổng đầu tư XD dự kiến là 18.443 tỷ đồng. Trong đó, khu vực nội thành cũ (lưu vực sông Tô Lịch là 7.750ha), sẽ hoàn thành DA thoát nước nhằm cải thiện đầu tư môi trường Hà Nội- DA II trong năm 2016. Khu vực đô thị trung tâm mở rộng (Lưu vực tả sông Nhuệ: 9.790 ha), kinh phí 8.002 tỷ đồng…
Nhưng với thực tế đang diễn ra, liệu trong tương lai có tiếp tục xảy ra tình trạng tiền đổ xuống nước dềnh lên?
Phát biểu trên báo chí, kiến trúc sư Trần Huy Ánh (Hội KTS Việt Nam) từng đưa ra cảnh báo: nếu không có một quy hoạch tổng thể thoát nước mới, một bản quy hoạch đủ thông minh ứng phó với tiến trình phát triển đô thị mới và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu thì dù có bỏ ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa, Hà Nội vẫn sẽ “càng chống càng ngập”.
Thực tế, hệ thống thoát nước Hà Nội có vấn đề hơn 30 năm nay và thành phố nỗ lực giải quyết nó, có điều thực tế cho thấy chưa có phương án nào đem lại kết quả triệt để, cứ mưa to chắc là ngập.
Theo dõi quy hoạch thoát nước Hà Nội cho thấy, bản quy hoạch này do JICA lập, nguyên lý tự chảy từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây; Giai đoạn đầu chỉ tính thoát nước từ 4 quận nội thành đến sông Tô lịch. Giai đoạn sau đưa thêm sông Nhuệ vào nhưng những vùng trũng cứ lấp dần làm đường, xây nhà, lần san lấp sau cao hơn lần trước nên nước đổ vào 2 sông chậm hơn và ngập nặng những nơi lấp trước.
Từ đó đến nay, Hà Nội vẫn chỉ có một quy hoạch thoát nước nhưng mật độ xây dựng và nhà cao tầng tăng nhiều, những công trình thoát nước không có gì đột phá.
“Nắng mưa là việc của trời”, chống ngập lụt là việc của các cơ quan quản lý, các nhà hoạch định và những người làm chuyên môn! Hà Nội cần một quy hoạch tổng thể thoát nước mới, một bản quy hoạch đủ thông minh ứng phó với tiến trình phát triển đô thị mới và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đừng để những cơn mưa nhấn chìm quy hoạch!
Theo DĐDN
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này