
10:00 - 11/01/2017
Những chuyện tào lao
Mấy bữa nay, làng hoa Sa Đéc vào hội. Và giữa trăm ngàn bức ảnh “tự sướng” đăng ngập tràn trên Facebook, bỗng nổi lên câu chuyện về một ông già gắn cái bảng “hướng chỉ viên”, tình nguyện chỉ đường cho khách phương xa tới quê mình.

“Chàng thanh niên 60 tuổi, thấy mọi người tới quê mình mà cứ lơ ngơ lạc đường, bèn gác lại công ăn chuyện làm, xách chiếc xe ra đứng ở bùng binh lớn, làm cái nghề mà dân tình gọi là “chuyện ruồi bu””. Ảnh: Fb Quanlinh.
Đó là một “chàng thanh niên” 60 tuổi, thấy mọi người tới quê mình mà cứ lơ ngơ lạc đường, bèn gác lại công ăn chuyện làm, xách chiếc xe ra đứng ở bùng binh lớn, làm cái nghề mà dân tình gọi là “chuyện ruồi bu”. Ngay trên Facebook mang tên Mr. Nguyễn Nguyễn của mình, ông hướng chỉ viên này cũng tự nhận mình là người “thích làm những chuyện tào lao”.
Chuyện “tào lao” của ông, ngoài việc siêng năng đi chỉ đường cho khách phương xa tới làng hoa Sa Đéc, còn có việc đi nhắc mọi người đậu đỗ xe đúng nơi quy định, không được xả rác, đi nhắc nhở con nít không được chơi giỡn ồn ào quá ở những nơi công cộng cần giữ trật tự.
Mọi người xông vào, bàn tán, chia sẻ và đều nhận định: dân Sa Đéc là “số dzách” ở cái khoản nhiệt tình với khách khứa, và hình như cái văn hoá kiếm tiền bằng mọi cách ở vài miền du lịch khác chưa lan tới mảnh đất này.
Thấy chuyện “tào lao” ở Sa Đéc, lại nhớ những chàng Tây rất “tào lao” ra giữa ngã tư đường đứng thổi còi điều tiết giao thông trong giờ cao điểm suốt hơn hai giờ liền. Họ cười rất hồn nhiên khi được phỏng vấn, nói rằng đã cao điểm, mà mọi người lại cứ lấn tuyến, vượt vạch trắng thì càng làm cho giao thông tệ hơn. Nên thôi, họ cũng không có bận rộn gì mấy, nên dành ra vài giờ đồng hồ để hỗ trợ bà con chút đỉnh.
Và còn 1.001 chuyện “tào lao” như thế có thể tìm thấy mỗi ngày, đâu đó ngoài phố, ngoài biển, trong ngôi chợ. Có khi được quay clip, chụp ảnh đưa lên mạng, có khi cứ lặng lẽ trôi qua mà chẳng cần được nhớ đến. Phật dạy, tay trái làm việc tốt thì tay phải cũng không được biết, huống hồ những việc tốt họ làm, lại tự nhận là việc tào lao.
Thay vì gọi những điều hay ho đẹp đẽ này là “tử tế”, họ gọi nó là tào lao, như một chuyện nho nhỏ thoáng qua trong đời.
Ơ, sáng nay trời hơi lạnh và hửng nắng. Thôi cùng ra phố kiếm vài chuyện tào lao mà làm…
T.Nguyên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này