08:47 - 28/08/2016
Không biết mừng hay rầu?
Thông tin ngày 21/8, bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội đã giúp một phụ nữ 58 tuổi (mãn kinh trước đó hai năm) thụ tinh trong ống nghiệm, sinh được bé trai nặng 3,2kg, khiến những người đang bị chứng vô sinh vui mừng khôn tả.
Tuy nhiên cũng liên quan đến thông tin trên, nhiều người lại tỏ ra lo lắng và đặt ra hàng loạt câu hỏi cho mẹ đứa trẻ, mà nói thẳng là câu hỏi cho xã hội.
Đó là, một người đã 58 tuổi có cần phải thụ tinh trong ống nghiệm để có con? Mẹ cách con đến hai thế hệ thì liệu có hiểu được tâm lý trẻ?
Với độ tuổi sinh con như vậy liệu người mẹ và nhân viên ngành y tế có thấy trước viễn cảnh đứa bé sẽ sớm mồ côi?…
Nói chung có quá nhiều lo lắng cho đứa trẻ sinh ra lúc người mẹ đã 58 tuổi mà người lớn chưa thấy (hoặc có thấy) nhưng không muốn lường hết các bất lợi cho trẻ.
Hỏi đó, rồi tiếp tục hỏi nữa: vậy thì đáng vui hay đáng buồn cho đứa trẻ “từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người” (1)?
Tương tự, một người đã bình luận vui về con số vừa mới được bộ Lao động – thương binh và xã hội công bố, cả nước có khoảng 200.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp là: thông tin đáng mừng đấy, vì cử nhân, thạc sĩ càng nhiều chứng tỏ rồi đây dân trí sẽ càng cao.
Ừ, thì cũng có chút vui như bình luận “tếu” trên thật. Vui vì ở Việt Nam chúng ta, các đấng cha mẹ luôn xem trọng chuyện học hành đỗ đạt của “đàn con”. Thế nhưng, nhìn vào thực tế con số dư trên và việc sử dụng lao động thì lại thấy hoảng.
Không hoảng sao được khi cả đống tiền của các đấng phụ huynh, bị các nhà làm quy hoạch giáo dục, ngành nghề “đem vứt sông” khi không định hướng được cho toàn dân biết được xu thế lao động hiện tại và tương lai.
Đã trách nhà quản lý giáo dục thì cũng phải trách luôn cái việc coi bằng cấp là nấc thang danh vọng ở hầu hết các cơ quan, doanh nghiệp sử dụng lao động.
Bởi giờ không có bằng cử nhân, thạc sĩ thì đố tìm được “chỗ chen chân”, chứ đừng nói đến chỗ đứng trong một xã hội mà câu đầu tiên khi xin việc là: đã có bằng gì?
Quả thật giờ khó biết nên vui hay nên buồn khi đọc những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh, việc làm đang diễn ra hàng ngày, với hàng loạt các bình luận trái chiều nhưng lại vô cùng có lý!
Trần Thái
Theo TGTT
(1) Câu trong bài hát Gọi tên bốn mùa của Trịnh Công Sơn.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này