10:48 - 30/05/2016
Ai cho doanh nghiệp hai chữ ‘bình yên’?
Quả thực, không chỉ riêng Vietfoods mà giới doanh nghiệp chỉ muốn được bình yên, muốn được làm ăn yên ổn, được cạnh tranh lành mạnh, nhưng sao mà khó quá.
Một khi doanh nghiệp bị các cơ quan chức năng “tấn công”, “kết án” thì coi như họ đã thua cho dù doanh nghiệp không sai, thậm chí làm đúng.
Kiện không phải là giải pháp bởi dù có thắng kiện thì họ cũng thua. Vậy nên, doanh nghiệp chỉ xin hai chữ bình yên.
“Doanh nghiệp đã thua vì cơ quan quản lý đã “tấn công” trước về mặt truyền thông. Thiệt hại là rất nặng nề. Dù sau này có thắng kiện, doanh nghiệp cũng khó gượng dậy nổi”.
Đấy là những lời của phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà viết trên tờ Tuổi Trẻ về trường hợp của Công ty Vietfoods.
Chuyện xảy ra khi hồi tháng 4, cơ quan Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra một công ty ở thành phố này và tạm giữ 2,2 tấn xúc xích do cơ sở Vietfoods ở Bình Dương sản xuất, với lý do nghi vấn chứa chất cấm, rồi sau đó phạt vi phạm hành chính.
Tranh qua cãi lại, Quản lý thị trường Hà Nội cho rằng họ làm đúng quy trình, dù Cục an toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế khẳng định sản phẩm của Vietfoods không sai, và an toàn cho người sử dụng.
Sự việc rùm beng trên báo chí và Vietfoods bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi người tiêu dùng, chưa biết đúng sai, thì cũng cứ nghĩa công ty này “bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp với an toàn thực phẩm”.
Tựa đề bài báo trên Tuổi Trẻ của ông Lê Mạnh Hà: “Cần đem đến bình yên cho doanh nghiệp” là một tiếng nói thẳng thắn của một quan chức trong bộ máy Chính phủ.
Quả thực, không chỉ riêng Vietfoods mà giới doanh nghiệp chỉ muốn được bình yên, muốn được làm ăn yên ổn, được cạnh tranh lành mạnh.
Sự bình yên đó, quả thật đang là một mơ ước, ít nhất là với một doanh nghiệp trong ngành sản xuất ở quận Bình Tân, TPHCM.
Số là con đường Kinh Dương Vương ở quận này được nâng lên rất cao khiến cho các ngôi nhà dân hai bên bỗng dưng bị biến thành hầm, “mặt đường cao ngang bàn thờ”.
Đang buôn may bán đắt, giờ hầu như chẳng mấy ai mua vì tiệm buôn bán bị thụp sâu quá, chẳng khách nào chịu “xuống hầm” mua hàng.
Thế rồi, những cơn mưa đầu mùa ập đến, khiến cho nước tràn vào nhà dân, ngập các cửa tiệm, nhà máy.
Tạnh cơn mưa, khi nước hãy còn chưa kịp rút, chủ một doanh nghiệp bất ngờ đón một đoàn kiểm tra môi trường đến, không phải để giúp đỡ mà để kiểm tra và bắt quả tang không đạt chuẩn.
Theo lời kể của doanh nghiệp này thì ông giải thích rằng mưa lớn kết hợp với triều cường gây ngập úng nên làm sao hệ thống xả thải xử lý được, và các thanh tra môi trường tỏ vẻ thông cảm “lập biên bản nhắc nhở”, nên ký nhận.
Thế mà, buổi chiều, doanh nghiệp nhận ngay một quyết định phạt gửi tới, phạt 240 triệu đồng vì lỗi “xả thải không đạt chuẩn” đó.
Giả sử truyền thông chỉ đưa tin doanh nghiệp A này bị phạt vì môi trường mà quên đi bối cảnh của sự việc, thì có lẽ mọi người ai ai cũng cho rằng điều đó là đúng.
Nhưng nếu hiểu được câu chuyện trên thì quả thật, mọi thứ quay ngược lại 180 độ.
Sau rất nhiều cân nhắc, doanh nghiệp đành im lặng, không cho báo chí hay, cũng dẹp bỏ ý định “kiện” bởi rồi sau đó, dù có thắng kiện, cũng khó mà làm ăn tại khu vực này.
Những câu chuyện như trên không phải là hiếm hoi trong lịch sử kinh thương hiện đại của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Chính phủ đang cố gắng chuyển từ nhà nước chỉ huy sang nhà nước kiến tạo, trong đó coi doanh nghiệp là đối tượng được phục vụ, như tinh thần Nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp mới được đưa ra.
Nhưng những “sáng tạo” kiểu như đội thanh tra môi trường trong câu chuyện kể trên, thì doanh nghiệp vẫn chưa thể bình yên, chưa thể yên tâm chú tâm vào sản xuất và kinh doanh.
Câu chuyện của quán cà phê Xin Chào ở Bình Chánh mới đây vẫn là một lời nhắc nhớ về việc phá hủy môi trường kinh doanh.
Trần Hoàng Phi
Theo BSA
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này