
15:28 - 23/02/2017
Cái vỉa hè lên kịch?
Không cần phải thống kê, chỉ nhìn vào lượng thông tin báo chí đăng tải trong một tuần vừa qua, thì đủ thấy cuộc chiến giành lại vỉa hè cho người đi bộ ở quận 1, được đông đảo phương tiện truyền thông và dư luận quan tâm.
Trong đó, dư luận “sướng” nhất là chuyện đích thân ông phó chủ tịch phụ trách mảng giao thông đô thị của quận 1, xuống tận địa bàn chỉ đạo lực lượng quản lý đô thị đập các cầu thang bộ lấn vỉa hè; xử phạt nghiêm những hành vi mua bán vỉa hè…
Hành động trên được lãnh đạo quận 1 nhấn mạnh quận này sẽ kiên quyết đòi lại vỉa hè, để vỉa hè làm đúng chức năng và nhiệm vụ của nó. Tức là phục vụ cho người đi bộ (cả người lành lẫn người khuyết tật).
Với những hành động thiết thực trên, dư luận không ủng hộ, không reo hò cũng không được. Bởi câu chuyện vỉa hè khu trung tâm bị chiếm dụng kéo dài nhưng khó xử lý, vì một tấc vỉa hè ở trung tâm cũng đẻ ra tiền. Nay xử được, trả được cho người đi bộ thì đúng là sướng gì bằng, đẹp gì bằng trong mắt du khách.
Thế nhưng, đời thật oái oăm – theo đúng nghĩa đen của nó – khi dư luận đang ra sức ủng hộ việc quyết liệt giành lại vỉa hè của quận 1 bằng cách xử nghiêm, phạt mạnh; thì cũng lúc dư luận lại phát hiện ra cái sự tréo ngoe trong hành xử với vỉa hè của quận 1. Đó là, quận đã cho lắp hàng loạt barie dọc vỉa hè đường Lý Tự Trọng, Nguyễn Bỉnh Khiêm… chỉ với mục đích ngăn xe máy leo lề.
Việc làm này ngay lập tức nhận được phản ứng dữ dội của dư luận. Làm vậy coi chừng người đi bộ té “lòi bản họng”. Làm vậy thì coi như cấm người khuyết tật (người mù, người phải ngồi xe lăn) đi lại. Làm vậy là sai luật. Làm vậy mà không hề nghiên cứu khảo sát là làm ẩu…
Đó là chưa kể, trong suốt cả tuần qua, không ít dư luận đặt câu hỏi không biết tại sao hàng loạt con đường có vỉa hè bị biến thành nơi buôn bán, lòng đường bị biến thành bãi đậu xe lộ thiên như Bùi Thị Xuân, Tôn Thất Tùng… nhưng lại không bị lực lượng chức năng quận 1 ra tay chấn chỉnh. Đang có ẩn khuất gì bên trong?
Rõ là ở trên thì quyết đòi lại vỉa hè cho người đi bộ, ở dưới thì lại “gài bẫy” trên vỉa hè, phải chăng quận 1 đang “diễn” kịch ngay chính trên cái vỉa hè mà người dân mong muốn nó trở về đúng với vai trò và nhiệm vụ vốn có của nó. Nhiều người đặt câu hỏi như vậy.
Mong rằng tất cả các hành động vừa qua của quận 1 là vì sự đòi lại cái vỉa hè cho người đi bộ, nhưng chỉ bị “vấp” trong cách thực hiện. Vậy quận 1 hãy làm sao để dân đừng nghi kỵ nữa nhé!
Minh Quân
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này