11:18 - 24/04/2016
Báo chí có quyền sai?
Và đỉnh điểm của sự bất công trong sai sót này là tờ báo viết sai không hề lên tiếng xin lỗi bạn đọc về cái sai “bự chảng” của mình, mà chỉ để mỗi ngành giáo dục Đồng Nai hứng búa rìu du luận.
Tuần qua, dư luận không ngớt chê trách người ra đề kiểm tra học kỳ 2 cho học sinh khối lớp 12 ở Đồng Nai vì đề thi nhầm lẫn đưa Bình Thuận và Ninh Thuận về đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Sự việc xảy ra, người ra đề đã bị sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai xử lý kiểm điểm. Xử lý vậy là đúng.
Thế nhưng qua vụ việc này đã có không ít bạn đọc bức xúc và đặt câu hỏi: Chẳng lẽ báo chí có quyền sai?
Câu hỏi bạn đọc đặt ra xuất phát từ trích dẫn của cán bộ ra đề thi là người này đã lấy “nguyên con” vụ đưa hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận về khu vực ĐBSCL từ Nhân Dân điện tử.
Thế nhưng, khi sai sót xảy ra thì các phương tiện truyền thông chỉ chăm chăm vô “oánh” ngành giáo dục – ở đây là người ra đề – và qua đó dấn thêm rất nhiều bước nêu ra những yếu kém của nền giáo dục.
“Oánh” vậy cũng đúng nhưng xem ra quá thiên vị. Bởi trong câu chuyện này, cơ quan báo chí viết sai – mà đây lại chính là nguồn cơn dẫn đến sai sót của người ra đề – thì không báo nào “oánh” tới.
Đáng phê phán hơn nữa, có không ít cơ quan báo chí, khi đăng hình nguyên văn đề thi đã cố tình che giấu cái sai của báo bạn bằng cách xoá mờ đi dòng chữ trích dẫn theo (…) trong bài.
Và đỉnh điểm của sự bất công trong sai sót này là tờ báo viết sai không hề lên tiếng xin lỗi bạn đọc về cái sai “bự chảng” của mình, mà chỉ để mỗi ngành giáo dục Đồng Nai hứng búa rìu dư luận.
Cũng liên quan đến cái sự thiếu tôn trọng bạn đọc của các cơ quan báo chí, đã có không ít người phải thốt lên rằng: Càng ngày, họ càng tuỳ tiện.
Ông Nguyễn Văn H., một người dân dẫn chứng câu chuyện thế này: “Mới đây, tôi thấy một tờ báo mạng tương đối có uy tín đăng bài “phanh phui” những “điểm mờ” của một dự án xây dựng cao ốc trên đường Nguyễn Trung Trực, quận 1, TPHCM gây xôn xao dư luận. Người dân ủng hộ rần rần. Để rồi không biết vì lý do gì, sau đó bài báo được gỡ bỏ trong im lặng không lời”.
Theo ông H. báo chí làm vậy là sai, là không công bằng khi thông tin.
“Chẳng lẽ họ hứng lên thì đăng, hết hứng thì gỡ xuống. Như vậy là làm sai. Bởi muốn gỡ thì cũng phải nói cho rộng đường bạn đọc chớ”, ông H. bức xúc.
Có lẽ báo chí đang có quyền sai (?!) nên giờ luật báo chí mới sửa đổi (Quốc hội đã thông qua) trong đó chế tài báo chí rất mạnh, nhưng xem ra chẳng ai thèm quan tâm, bởi ai cũng sợ “đụng” tới báo chưa được vạ thì má đã sưng.
Minh Anh
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này