
11:44 - 13/01/2019
Ai cho tôi bình an khi ra đường?
Sự sợ hãi của dư luận đang lên đến đỉnh điểm khi hàng loạt vụ tai nạn giao thông thảm khốc liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây.

Chế tài xử lý chủ doanh nghiệp vận tải trong các vụ tai nạn thảm khốc do tài xế “phê” còn quá nhẹ, nếu không muốn nói là không có.
Dư luận chưa hết lo sợ vụ xe BMW tông liên hoàn năm xe máy đang chờ đèn đỏ ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vào 21/10/2018 (một người tử vong), thì mới đây lại một vụ xe tải lùa xe máy khiến 20 người thương vong ở Bến Lức, Long An.
Không kinh hoàng, ám ảnh sao được khi thấy những chiếc xe máy không còn hình dạng, những chiếc ba lô, mũ áo, giày dép nằm lăn lóc trên đường đầy tang thương… Những đau thương đó xuất phát từ đâu? Nếu nhìn ở “phần ngọn” thì là do tài xế thiếu ý thức.
Nhìn lại cả hai vụ tai nạn trên, nguyên nhân bắt nguồn từ người điều khiển phương tiện say xỉn hoặc nghiện ma tuý. Còn nhìn về phần gốc thì thấy đó là sự quản lý, kiểm soát lỏng lẻo của cơ quan chức năng, của chủ phương tiện, chủ hàng. Ai cũng biết, để cạnh tranh và tăng tối đa lợi nhuận với chi phí thuê tài xế thấp, các ông, bà chủ doanh nghiệp vận tải đã và đang buộc tài xế xe tải chạy liên tục.
Để có sức chạy liên tục, cánh tài xế phải tìm đến chất kích thích.Vậy tại sao biết tài xế lén lút xài chất kích thích mà chủ doanh nghiệp vận tải làm ngơ? Đó là do chế tài xử lý chủ doanh nghiệp vận tải trong các vụ tai nạn thảm khốc do tài xế “phê” còn quá nhẹ, nếu không muốn nói là không có.
Ngoài ra, để phát hiện tài xế chạy liên tục, quá quy dịnh cũng không khó, vì luật giao thông đã có quy định về số giờ điều khiển xe, cộng với thiết bị giám sát hành trình buộc phải gắn trên xe. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tồn tại, qua mặt lực lượng làm nhiệm vụ trên đường.
Ngoài lỗi ở tài xế, chủ doanh nghiệp, lực lượng làm nhiệm vụ trên đường, thì nguyên nhân nữa khiến cho các vụ tai nạn giao thông tăng cao và ngày càng thảm khốc, là hạ tầng giao thông còn yếu, còn thiếu; việc phân làn, phân luồng đôi khi chưa hợp lý. Sau những vụ tainạn thảm khốc như vậy, người dân chỉ còn biết kêu than. Còn các nhà lãnh đạo ngành vẫn “điềm nhiên tọa thị”.Vậy ai cho tôi bình an mỗi khi ra đường đây?
Nguyễn Anh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này