23:36 - 28/04/2018
‘Người đàn ông có ba khuôn mặt’
Báo chí Pháp gọi Jérôme Hamon như thế sau khi anh trở thành người đầu tiên trên thế giới được ghép mặt hai lần.
Có những danh hiệu mà người ta muốn quên đi, trường hợp này cũng thế, vì Hamon và bác sĩ điều trị đã trải qua những giờ phút quá khó khăn.
Đêm dài tăm tối
“Tôi lại có khuôn mặt mới, chắc chắn như thế, nhưng đó là khuôn mặt của tôi”, bất chấp sự mệt mỏi sau cuộc mổ và khuôn mặt mới chưa hoạt động tốt, tại bệnh viện Georges-Pompidou nhân buổi công bố ca điều trị thành công, người đàn ông 41 tuổi vẫn cố gắng nói từng lời với PV tờ Le Parisien.
Sau khi GS Laurent Lantieri, người thực hiện cả hai cuộc ghép mặt, kể xong toàn bộ câu chuyện với báo chí, Hamon giơ lên ba ngón tay, đó là số khuôn mặt và cuộc đời mà anh đã trải qua.
Ngay từ khi chào đời, anh Hamon đã sớm mắc một bệnh u sợi thần kinh (neurofibromatose), căn bệnh di truyền xếp thứ nhì tại Pháp, chỉ sau bệnh nhầy nhớt (mucoviscidose). Vì bệnh này mà khuôn mặt của anh từ từ biến dạng và chỉ còn một giải pháp duy nhất là phải ghép mặt.
Tháng 6/2010, GS Lantieri gỡ bỏ toàn bộ khuôn mặt của Hamon, gồm cả chân mày và hệ thống nước mắt, và thay thế bằng chất liệu của một người hiến 65 tuổi. Hamon có một khuôn mặt mới, bộ phận duy nhất mà anh còn giữ lại từ cha mẹ là cặp mắt màu xanh.
Trong cuốn tự truyện có tên T’as vu le monsieur? (NXB Flammarion) ra mắt vào năm 2015, Jérôme Hamon viết: “Những người nhìn thấy tôi trước và sau ca ghép mặt nói với tôi: “Đó là ngày và đêm”, nhưng tôi đáp lại: “Đúng hơn đó phải là đêm và ngày”. Ca ghép đã kéo tôi ra khỏi đêm dài dằng dặc mà nơi đó những biến dạng, ánh mắt và sự giễu cợt đã chôn vùi tôi. Một đêm tối kéo dài 35 năm mà cuối cùng tôi không còn nhìn thấy nó nữa. Sau khi được ghép mặt, tôi đã thấy cái ngày mà mình từng không còn hy vọng. Trong đám đông, tôi là một người như mọi người, bước đi không sợ hãi hướng về người đi gần mình… ”.
Thế nhưng cũng trong năm 2015, trong một lần bị cảm lạnh và đi khám bệnh, bác sĩ kê cho anh kháng sinh mà không biết được rằng chúng tương tác bất lợi với thuốc chống thải ghép anh đang dùng. Biến chứng xảy ra, khuôn mặt của Hamon từ từ bị lở loét và đào thải.
Mùa hè năm 2017, các bác sĩ tính đến chuyện ghép mặt lần nữa cho anh. Nhưng phải làm thế nào vì trên thế giới trước nay chưa có trường hợp tương tự xảy ra. Thế nhưng cũng chẳng còn chọn lựa nào, vì như GS Lantieri chia sẻ với cộng sự, “Chúng ta không thể để anh ấy không có khuôn mặt”. Bệnh nhân cũng đồng tình: “Tôi hiểu rằng mình không còn chọn lựa nào khác, nếu không sẽ là bi kịch cho tôi”.
Kỳ tích y học
Tháng 9/2017, tên của Jérôme Hamon một lần nữa lại xuất hiện trên danh sách chờ ghép mô, tạng của nước Pháp. Nhưng khác với lần ghép trước mang cho anh chất lượng sống tốt hơn, ca ghép lần này là cứu mạng anh.
Tháng 11/2017, các bác sĩ tháo bỏ toàn bộ khuôn mặt của Hamon vì nó bị hư hoàn toàn. Trông anh lúc này không khác gì zombie trong bộ phim The Walking Dead (Xác sống). GS Lantieri nói: “Không còn da, cơ thể của bệnh nhân sẽ bị vi khuẩn tấn công dễ dàng, dẫn đến nhiễm trùng huyết và tử vong”.
Vì điều này, Hamon được cách ly trong một căn phòng cực kỳ vô khuẩn trong vòng hai tháng. Anh không thể đi đứng, không ăn uống, không thở tự nhiên được vì không còn môi. Anh cũng gần như không thể nghe vì không còn tai, và cũng không nhìn thấy gì vì không còn mí mắt (bác sĩ tạm thời khép mắt anh lại để bảo vệ chúng).
Để nói chuyện, Hamon gõ từng chữ lên một bàn phím. “Nhưng trong khi chờ đợi, anh ấy vẫn yêu đời, không một lời than vãn. Thật là một con người đáng ngưỡng mộ”, Bernard Cholley, bác sĩ gây mê – hồi sức của anh, chia sẻ.
Giữa tháng 1/2018, tin vui đến với Hamon và các bác sĩ, một người nam 22 tuổi chết não đồng ý hiến tặng da mặt. Ca ghép lần này khó gấp bội phần vì trước đó bác sĩ thay máu cho Hamon, làm sạch tất cả những kháng thể có thể gây vấn đề cho anh từ những lần điều trị trước đó. Khi lấy được khuôn mặt người cho, trong vòng 24 giờ đồng hồ, gần 30 bác sĩ và kỹ thuật viên tỉ mỉ lắp lên đầu cho Hamon. GS Lantieri nói: “Rất khó khăn, vì sau lần ghép trước nhiều mạch máu đã bị hư hỏng và chúng tôi phải tái tạo lại gần như hoàn toàn. Nhưng mọi nỗ lực đã được đền bù. Sau ca phẫu thuật, khuôn mặt mới của Hamon hồng hào trở lại”.
Vài tuần sau ca ghép, khuôn mặt của Hamon vẫn chưa thể động đậy, nhưng anh bắt đầu có cảm giác. “Ca ghép thành công và bệnh nhân sẽ xuất viện trong thời gian sớm nhất. Lần đầu tiên y học chứng tỏ được rằng nếu ca ghép mặt thất bại người ta vẫn có thể ghép lại lần thứ hai”, Georges-Pompidou, một trong những bệnh viện hàng đầu thế giới, thông báo như thế.
Với Jérôme Hamon, anh không chỉ là người đầu tiên trên thế giới được hai lần ghép mặt hoàn toàn, mà còn là người đầu tiên sống không có khuôn mặt trong nhiều tháng, và người đầu tiên có thể khóc với tuyến lệ… của một người khác. Xuất hiện trên đài Truyền hình Pháp tuần qua, Hamon nói vui: “Tôi 43 tuổi, nhưng người cho mặt mới 22 tuổi, vậy là tôi đã trẻ lại được 20 tuổi”.
Không muốn trải nghiệm lại lần nữa
Ca ghép của Jérôme Hamon tốn 310.000 USD, được hệ thống y tế công cộng Pháp chi trả, mang lại hy vọng cho những bệnh nhân bị biến dạng mặt trầm trọng. Tuy nhiên, GS Laurent Lantieri, chuyên gia hàng đầu thế giới về ghép mặt và tay, nói: “Nó sẽ không bao giờ được triển khai đại trà, vì quá nhạy cảm. Rất khó tìm được người hiến tặng, tốn kém và nguy cơ xảy ra nhiều biến chứng. Đó là một trải nghiệm mà tôi và cả Jérôme Hamon không muốn sống lại lần nữa”.
An Nhiên (theo TGTT)
Có thể bạn quan tâm
Khi xà bông sát khuẩn hại nhiều hơn lợi
Malaysia muốn hợp pháp hóa sử dụng cần sa y tế
Tử vong do thử nghiệm thuốc chữa ung thư Zydelig
Giải pháp nào phòng chống buôn bán tạng?
Cuộc đời đáng sống của E. Bakken – ‘cha đẻ’ máy tạo nhịp tim
Tags:ghép mặtJérôme Hamon
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này