12:33 - 02/04/2016
Xuân xanh tràn trề hồ biếc Kandawgyi
Kandawgyi những ngày xuân còn tràn trề dâng tặng biết bao nhiêu nét đẹp khác, đến từ thiên nhiên và từ những bàn tay biết xây đắp, giữ gìn…
Chùa Vàng Shwedagon là điểm phải viếng của các tour Miến đang “hot hòn họt”, nhưng ít ai biết hồ xanh Kandawgyi kề bên mà chùa soi bóng. Nhưng vì còn thưa du khách nước ngoài, ta sẽ càng thích hơn khi hoà vui cùng cuộc sống chơn chất Miến.
Chút tiếc nuối hồ xuân
Không là hồ tự nhiên, Kandawgyi được dẫn nguồn từ Inya, một hồ lớn của Yangon. Thế nhưng vị trí Kandawgyi đắc địa hơn, gần phố, dưới chân đồi thấp Singuttara, nơi chùa thiêng Shwedagon nổi tiếng nhất Miến Điện toạ lạc.
Mục đích của nhà cầm quyền Anh bấy giờ là để cung cấp nước sạch cho thành Yangon, gương hồ rộng khoảng 60ha được bao quanh bởi gần 75ha công viên xanh, vườn bách thảo nhiều kỳ hoa dị thú… đã dần trở thành điểm dạo chơi, picnic quen thuộc của người cố đô.
Tôi đến Miến những ngày đầu giêng, trời xuân ngăn ngắt. Nhưng nói nào ngay, Yangon đang hừng hực thay da đổi thịt, công trình lớn nhỏ đua nhau mọc, nên ở khu trung tâm phố đã bắt đầu cảm thấy bức bối, dù những mảng xanh vẫn còn được giữ rất nhiều.
Trốn phố lang bang đi tìm xuân, trưa nắng nồng nàn lạc bước đến Kandawgyi, tôi hớn hở khi gặp một gương hồ xanh, bao quanh bởi cỏ cây hoa lá um tùm và may sao vẫn có thể được chiêm bái Shwedagon lấp lánh xa xa.
Chỉ hơi tiếc một chút, nhưng không do lỗi Kandawgyi mà vì đến không đúng dịp. Những vạt sen qua ngày đông xác xơ hao gầy làm một góc hồ hơi úa. Nhưng, có lẽ lũ sen hồng, sen trắng sẽ bung nụ viên mãn dâng tặng một nhan sắc rực rỡ khác cho ai may mắn thăm hồ ngày hạ.
Chỉ có tiếc mỗi chút đó, chứ Kandawgyi những ngày xuân còn tràn trề dâng tặng biết bao nhiêu nét đẹp khác, đến từ thiên nhiên và từ những bàn tay biết xây đắp, giữ gìn…
Và mùa xuân đó có “em” thì xuân rất đẹp…
“Em” ở đây là những nốt nhấn, những điểm cộng người Miến tô thêm cho hồ. Ngoài gương hồ xanh, điểm nhấn đầu tiên cho Kandawgyi là con đường nổi bằng gỗ dài hun hút khi men theo, lúc vươn cao mặt hồ biếc. Đường gỗ chắc nịch vài cây số mà ở xứ sở nhanh nhạy khác sẽ vinh danh với một hoặc vài chữ nhất (như dài nhất, cổ nhất…) vẫn thênh thang rộng cửa miễn phí dù kinh tế xứ này còn khá chật vật.
Miên man chạy trên hồ biếc, phông nền xa hơn là vườn xuân xanh ngắt loáng thoáng đền chùa lấp lánh, con đường gỗ còn là điểm chụp hình yêu thích, từ tự sướng đến các album cưới hỏi… của các bạn trẻ.
Chạy cùng con đường là những hàng cây quanh ngày râm bóng, các bạn trẻ tưng bừng đờn ca hát xướng. Chạy tiếp xa xa là một kiệt tác vàng rực tinh xảo mang dáng dấp loài thần điểu cùng tên – con thuyền, cũng là điện Karaweik.
Xây dựng từ năm 1972, Karaweik mô phỏng hình dáng chiến thuyền hoàng gia Pyi Gyi Mon những ngày cổ xưa ngàn năm trước các vị vua dọc ngang Miến Điện những lần kinh lý. Điện nổi cũng là nơi du khách thưởng thức món ngon bản địa, thưởng ngoạn nghệ thuật cung đình lẫn dân gian ngàn xưa xứ này…
Nếu túi mỏng ngại vào Karaweik, sẽ còn có rất nhiều quán nước nhỏ ven hồ. Gọn, xinh, không gian rười rượi, không hề chặt chém, còn tặng thêm hậu phông, tiền cảnh ngời ngợi sẽ dễ níu chân khách nhác chân khi đi hoài vẫn đường gỗ hun hút.
Muốn trải nghiệm một không gian khoáng đãng từ tầng cao, kèm với không khí náo nhiệt trẻ trung đã có toà tháp lạ Utopia kiến trúc hiện đại đá xám nâu vẫn rất hợp với hồ.
Thích ung dung tự tại đã có căn thuỷ đình rộng rãi, mát mẻ tha hồ lê la, biếng lười nhấm nháp ngụm bia Myanmar ngọt lạnh ngắm trời xuân, hồ xanh trong tiếng đàn lãng đãng các lãng tử trẻ trai địa phương. Để thấy hạnh phúc sao một chiều xuân xanh tràn trề Kandawgyi!
Bứt rứt chia tay Kandawgyi trước khi chiều xuống vì cuộc hẹn, tôi sân si tiếc miết đã lỡ một hoàng hôn nức tiếng khi bóng vàng nhuộm sánh gương hồ. Tiếc chùa đêm, lâu đài hực hỡ ánh vàng nhân đôi bóng, lung linh trong hồ đen.
Nhưng rồi nguôi đi, khá nhanh, khi tự nhủ – và biết rất rõ, rất chắc, rằng sẽ có ngày không xa về lại Kandawgyi. Không chỉ một lần!
Đã có hàng không giá rẻ (HKGR) bay thẳng Sài Gòn – Yangon, còn nếu thích lang thang nhiều chặng thì cũng có nhiều hãng HKGR nối chuyến từ Bangkok, Kuala Lumpur… đến Yangon. Hồ Kandawgyi nằm cách chùa Shwedagon khoảng 750m, cách khu trung tâm Yangon khoảng 2km. Nếu ngại đi buýt, đi bộ thì taxi cũng chỉ chừng trên dưới 50.000 đồng. Theo vài trang mạng thì vào hồ Kandawgyi có bán vé, khoảng 18.000 đồng nhưng hôm tháng giêng 2016 tôi đến thì miễn phí. Giá vé vào cung Karaweik cho bữa tối cũng khá chát, khoảng 540.000 đồng/người, bao gồm cả chương trình biểu diễn nghệ thuật, nhưng cũng là một trải nghiệm hay cho du khách muốn tìm hiểu văn hoá, ẩm thực xứ này.
bài, ảnh Thái Hoãn
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này