09:57 - 23/01/2018
Tết Chay ở miền Phuket
Phuket thường bị du khách lướt qua do nằm sâu trong đất liền, bãi Patong gần nhất cũng cách đó 14km. Yên ả, ôm ấp nét thanh nhã mấy con phố xưa, Phuket chỉ mới điểm tô lại chút sắc vài năm gần đây.
Miền xưa đẹp lãng quên
Thực ra Phuket Town cũng giáp biển, nhưng là bãi bồi mấy vạt bần, đước đan xen. Nên công viên xanh mát ven đó chỉ để dạo chơi hóng gió. Còn các bãi biển nổi tiếng Patong, Karon, Kata… cách phố hơn 10km. Nên xuống sân bay, bến xe – không có ga tàu vì ngày trước Phuket là đảo, giờ có cây cầu Sarasin nối với đất liền nhưng vẫn không xây thêm đường ray, du khách thường thẳng tiến ra các bãi biển danh tiếng. Để lại sau lưng một phố thị ít ai biết đã một thời lừng lẫy.
Ngày thiệt xưa, đảo nhỏ là điểm dừng quan trọng trên hải trình thương mại Hoa – Ấn. Tới Xiêm La từ năm 1545, nhà thám hiểm Bồ Đào Nha Fernao Mendes Pinto nhiều lần nhắc đến thương cảng quan trọng này. Tuy nhiên, vai trò Phuket giảm dần sau đó. Khi nạn hải tặc hoành hoành cũng như luồng lạch không an toàn bằng các thương cảng mới phát hiện. Nhưng đến cuối thế kỷ 17, đảo nhỏ nhộn nhịp trở lại khi những mỏ thiếc được phát hiện và đồn điền cao su mọc lên. Các thương gia, chủ khu mỏ, đồn điền đổ về, những căn phố mọc lên, là góc cổ xưa Phuket giờ. Ít được nhắc, lu mờ bởi các bãi bờ biển xanh cát trắng nắng vàng, nhưng sẽ là tưởng thưởng cho ai tìm đến.
Từ nước Việt mến yêu bao biển đảo đẹp xinh, tôi tìm tới Phuket vì tò mò hơn thưởng ngoạn. Vòng vèo lướt qua các miền biển, tôi về phố. Dừng chân luôn, rồi quay lại miết. Mấy lần thì không nhớ rõ lắm, nhưng đã hai bận ăn chơi ké lễ hội lớn nhất miệt này, tết Chay Phuket. Phố cổ trầm mặc đẹp mấy ngày đó thêm chút hoa đèn, vôi ve sửa sang trang trí – như tết Nguyên đán bên mình vậy. Càng thêm duyên, càng quấn quíu chân kẻ hoài cổ. Nhất là tìm thấy nhiều nét quê mình xưa, giờ đã lắm phai phôi, nơi đất khách quê người.
Yêu nét cũ gợi nhớ ngày thương xưa
Người Bồ tới trước, sau đó là làn sóng thương gia từ nhiều nước, nhưng đông nhất vẫn từ Trung Nguyên, người Phúc Kiến. Nên khu Old Phuket khác hẳn nhiều phố xưa xứ Chùa Vàng, khi nét Hoa và kiến trúc Trung – Bồ (Sino-Portuguese) chiếm ưu thế. Những ngôi nhà thanh thoát dáng dấp Âu được trang trí hoạ tiết Hoa, cả sắc màu nóng người phương Đông vốn yêu thích, làm nên nét lạ. Trong đó, nhiều người hay coi phim Mỹ, thích anh chàng điển trai Leonardo DiCaprio, từng biết đến cái lữ điếm On On xuất hiện trong bộ phim The Beach, sẽ ngạc nhiên khi tới Phuket bây giờ. Thời điểm vô phim, nó khá xập xệ, tồi tàn – tôi cũng từng trải nghiệm. Nhưng khi quay lại sau đợt trùng tu năm 2013, tôi khá sửng sốt trước nét đẹp tinh tế được phục dựng, và cả cái bảng giá mới!
Kiến trúc thuộc địa Phuket còn được tôn thêm dáng lạ bởi mấy dãy phố buôn bán luông tuồng thông nhau qua những khung cửa tò vò với kiểu nhà shop-house Hoa kiều – ít thấy các miền khác. Không chỉ làm ăn buôn bán, tư gia của thương nhân giàu có thích dùng thiết mộc, chạm trổ tinh xảo rải rác đó đây ở các con phố yên ả Thalang, Dibuk… chấm phá thêm. Thi thoảng, len giữa con hẻm nhỏ êm đềm một căn nhà xinh lọt thỏm trong vườn xanh làm khách du dừng chân đứng hoài. Rồi các ngôi chùa đậm đà màu, chấp mấy lần sắc đã rực rỡ lắm của chùa Thái, mấy miễu đền nhất định phải có của người đi biển với rồng phụng đỏ xanh quấn quít lượn bay, nhang đèn khói hương bảng lảng ngày lễ tết càng trì níu chân khách.
Tuy ít, người Anh, Pháp… cũng để lại mấy công trình thêm xôm tụ, như toà thị chính bây giờ vẫn đang sử dụng, hay các toà nhà ngân hàng thanh thoát ở các ngã tư phố. Và đương nhiên, sao có thể thiếu những nét xưa Xiêm La, không thể lẫn với những ngôi chùa mái cao vút đặc trưng, tông màu chính mạnh mẽ vàng đỏ.
Nhưng, lý do tôi lê la nhiều ở khu phố cổ Phuket những ngày tết Chay là vì không khí xưa còn được giữ. Những chiếc bàn thiên trước nhà đơm đầy bánh trái, khói hương quấn quíu bay. Người già kính cẩn cúng kiếng. Lũ trẻ con xúng xính áo trắng mới (áo của tết Chay) bên xác pháo đỏ hồng, nghịch chơi ì đùng gợi nhớ sao ngày xưa còn bé. Thấp thoáng phố tiếng trống vang vang mấy đoàn lân sư rồng của dân chuyên nghiệp lẫn của lũ trẻ choai choai… dậy một trời thương nhớ về nhiều thứ giờ đã nhạt phai. Nên “dù đến rồi đi” đã mấy bận, vẫn mong chờ những mùa tết Chay mới để lại về thăm phố xưa Phuket.
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này