15:40 - 22/10/2018
Nước chảy ở bãi đá lộ đầu
Cánh rừng Cúc Phương ở huyện Nho Quan, Ninh Bình, mấy năm trở lại đây có một tuyến đường mở ra khu du lịch sinh thái ngày càng gần gũi hơn với du khách có sở thích đắm say thiên nhiên hoang dã.
Vì sao có bãi đá lộ đầu?
Ven cánh rừng Cúc Phương, có rất nhiều con suối tự nhiên, nước vẫn chảy bên chân núi đá vôi với chiếc cầu gỗ cũ kỹ. Hồ hoa súng nở nhạt nhoà sương khói mùa thu. Con đường đầy hoa cỏ lạc, màu vàng hươm, vẫn nở lún đầu, bên này là màu vàng tươi rực rỡ; bên kia là cả một trời hoa dạ yến thảo (loài hoa từ xứ Mexico) được trồng ở đây, nở tím biếc ở bãi đá lộ đầu. Chỉ là một điểm đến ở resort Cúc Phương, trong rất nhiều điểm đến khác. Bãi đá, đá vẫn xám, hoa vẫn vàng, tím đua nhau như biển hoa, vào những năm trước đây nơi này nhiều suối, khi nước chảy đến đâu đã để lộ đầu đá ra đến đó. Bãi đá ở gần nhà nghỉ mọc lên, có lửa trại, có thú câu cá suối, có khu tâm linh thờ bà chúa Thượng Ngàn, nếu đạp xe leo rừng, và chỉ hơn 2km là tới động người xưa. Muốn leo dốc độ nửa giờ sẽ tới nhìn cây chò ngàn năm tuổi. Ven cánh rừng này cách đây tám năm, làm gì có đường. Ông Hồ Hữu Việt, tiến sĩ toán học ở bên Nga, bỏ làm toán, về Việt Nam dốc vốn mở đường, và mở khu nghỉ dưỡng bên rừng.
Phận người và đam mê vô giá
Ông chủ của khu du lịch resort Cúc Phương đầu trọc vì ung thư, đang hát hò với hoa, đi rừng tìm kiếm ước mơ, ông nói với nhân viên: “Tôi biết mình sẽ “chết” bất cứ lúc nào. Chỉ cần cho tôi hai năm, tôi sẽ làm cho hai nửa thế giới, một nửa là đàn ông và một nửa là đàn bà đến đây, sẽ phải thích”.
Ở đây có suối, hồ súng, hồ sen, núi rừng và đủ chủng loại thú quý mà ta có thể đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác ở cách khám phá rừng theo cách say cây, hay mê linh trưởng, xem bò sát, hay ríu rít thôi miên bởi nhiều loài chim quý mà ta chưa hề biết tên một lần. Loài chim cũng có hoa hậu, loài hoa cũng vậy. Nhưng trong cánh rừng thẳm này, hoa cứ rực rỡ nở như biển, dưới trời có khi không ai bước chân tới, chim cứ hót như những bản giao hưởng, cũng chưa chắc có ai nghe.
Rừng thức tỉnh lữ khách, rừng giúp bạn nhìn nhận rõ hơn về danh lợi vốn phù vân mà con người cứ dấn thân dù ở đất Kinh kỳ hay một những nẻo hào hoa phố thị khác. Lữ khách tôi nhìn thấy sự tự nhiên như thiên nhiên, vẻ đẹp vô tư của những bạn người Đức, người Hà Lan, họ dành dụm tuổi thanh xuân, tiêu thời gian hữu ích cho công việc chăm sóc linh trưởng để thả chúng về với núi rừng. Chị Elke, người Đức, nói: “Tôi gắn bó với vườn thú năm năm ở Đức, tôi sang Việt Nam, học tiếng Việt để gắn bó với Cúc Phương. Tôi thuộc tên các con vượn đầu đỏ, con chồn đuôi ngắn, và ranh ma như con khỉ màu vàng vừa mới đẻ kia”. Chị cười sung sướng như chúng nó là bạn của Elke vậy.
Còn cháu Xuyên, một công nhân chuyên trồng cúc mặt trời, và cỏ xuyến chi, lại ví dụ: “Nếu như mình có nửa tỷ đồng thôi thì đủ sống sung sướng nhất vùng Nho Quan Ninh Bình; đằng này, ông Việt có hàng trăm tỷ vẫn đổ vào khu sinh thái, dành cơ hội việc làm cho nhiều người. Hàng ngày vẫn chữa bệnh hiểm nghèo cho mình”. Cũng có kẻ cho rằng ông Việt hâm, nhưng khi đã say rừng mê cây thì không gì đốn gục ông bỏ cuộc.
Nếu chọn thả bộ ở bãi đá lộ đầu, mỏi chân, thì thuê xe đạp leo núi trong rừng. Muốn thăm động người xưa thì ngược trở lại. Thăm hang đá thời kỳ con người ăn lông ở lỗ, thời nguyên thuỷ nếu ta muốn vặn ngược kim đồng hồ thì đến đây. Còn phía trại nuôi rùa với rất nhiều rùa, có con vừa được cứu vớt, có con gần như tuyệt chủng. Ở phía trái rừng là nơi nuôi dưỡng những con linh trưởng chấn thương hay sinh nở cũng cần được bàn tay con người chăm sóc chu toàn. Đường rừng trong sương, những loài cây không nhìn thấy ngọn vì quá cao và quá lớn. Ánh nắng càng hiếm hoi, ở rừng đừng hy vọng nhìn thấy mây kể cả ngày nắng. Rừng xanh thẫm lại bởi cây lớn, đầy tiếng chim kêu vượn hú. Và núi đá xám khiến cho đầu óc ta bình thản trở lại. Từng có nhiều lữ khách bị stress đã tìm đến đây, để được gần với cỏ hoa và cúc mặt trời, gần với suối và cỏ cây sẽ dần tĩnh tâm và hồi phục trở lại. Nơi đây cũng dành cho những gia đình vừa du lịch vừa nghỉ dưỡng chữa bệnh. Và hơn thế, sự thức tỉnh khác; đi rừng để thấy sự nhỏ bé con người trước cây cổ thụ và đá xám ngàn tuổi: Cúc Phương.
bài, ảnh Hoàng Việt Hằng (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này