10:41 - 27/05/2018
Ngỡ ngàng Chùa Trắng xứ Ấn
Tên chính thức Wat Rong Khun nhưng thường được gọi là Chùa Trắng, dù còn có mấy kiến trúc màu khác cũng khá nổi trong khuôn viên.
Ấn Độ không thiếu các di sản lừng lẫy sắc trắng như Taj Mahal Agra, Lotus Temple ở Delhi… Nhưng buổi mai đó chen chân theo dòng người vui lễ về công viên Deshapriya, Kolkata tôi ngỡ ngàng trước sắc trắng quá thân quen ngày nào miệt mài Chiang Rai xứ Chùa Vàng. Đến gần, mới biết đó là một mô hình của lễ hội lớn nhất thành Kolkata và tiểu bang Tây Bengal – Durga Puja. Bồi hồi nhớ sao những ngày Bắc Thái.
Thanh thoát Chùa Trắng miền Chiang Rai
Chiang Rai thường bị lu mờ bởi láng giềng danh giá Chiang Mai. Nhưng từ chỗ ẩn giấu nhiều vẻ đẹp un-seen (cách gọi của tổng cục Du lịch Thái Lan) Chiang Rai giờ hơi hơi nổi. Nhất là khi các xa lộ mới kết nối sang Thượng Lào, Trung Quốc. Cả các lùm xùm truyền thông nhắc đến gần đây với ngôi chùa Wat Rong Khun.
Tên chính thức Wat Rong Khun nhưng thường được gọi là Chùa Trắng, dù còn có mấy kiến trúc màu khác cũng khá nổi trong khuôn viên. Mà còn để nhắc nhớ đến một Black Temple, làm thành cặp đôi Hắc-Bạch Song Tự danh tiếng Chiang Rai. Báo chí ở bển, cả mình gần đây nhắc đến Chùa Trắng vì sự cố khá lừng lẫy, liên quan đến vụ việc các tour 0 đồng đang làm mưa gió thị trường du lịch của cả Thái, Việt. Số là Chùa Trắng trước giờ rộng cửa cho khách tham quan (sau sự cố đã bán vé cho khách nước ngoài), kể cả việc sử dụng thoải mái các dịch vụ vệ sinh sạch sẽ đẹp đẽ… Nhưng khi các du khách Trung Quốc làm vấy bẩn, sử dụng sai mục đích, phá hoại… các thiết bị, nhà chùa đã cấm cửa người Trung Quốc một thời gian.
Thế nhưng lên Bắc Thái mà không tới Wat Rong Khun quả rất đáng tiếc. Bắt đầu xây từ năm 1997 bởi nghệ sĩ bản địa Chalermchai Kositpipat, dự tính đến năm 2070 mới xong, ngôi chùa rất đẹp, không chỉ vì mỗi sắc trắng mà còn do nét tinh tế, độc đáo. Tinh tế từ những hoạ tiết đẹp phù hợp với màu trắng tinh khiết. Độc lạ không chỉ vì pha
khá nhiều nét Ấn giáo, mà còn có hình ảnh Batman, Spiderman, Elvis Presley, Michael Jackson, tàu vũ trụ… trong chánh điện – cấm chụp hình. Còn bên ngoài thì ngôi bạch tự soi bóng xuống hồ trong lung linh, sắc trắng nổi bật thảm xanh những lúc nắng mới lên hay chớm nhạt phai… rất đẹp.
Lạ lẫm Bạch tự thành Kolkata
Tôi đi Ấn đợt này hướng đến vùng Đông Bắc còn thưa thớt du lịch.Xuống sân bay Kolkata là đi thẳng đến ga tàu lửa Howrah tính mua vé đi Guwahati. Rất sốc khi hết sạch chỗ ngồi nằm của mấy ngày kế tiếp.Nản chí, lết về phố ba lô Sudder Street tạt vô các đại lý dịch vụ, vẫn chỉ những cái lắc đầu. Một cậu trai chắc thấy vẻ tiu nghỉu tội nghiệp của khách nên nói vớt “tại vì mai mốt là lễ hội lớn nhất Kolkata đó, nên người ta đi lại đông lắm”. Tỉnh hẳn người khi nghe tới hội hè.Rồi mới để ý thấy phố phường nhộn nhịp khác lạ, lôi máy ra coi mới hay vô tình đáp xuống Kolkata đúng Durga Puja.
Nhằm tôn vinh nữ thần Durga theo Hindu giáo, đây là lễ hội lớn nhất bang Tây Bengal mà thủ phủ là Kolkata. Nhiều hoạt động, hội hè… nhưng ấn tượng nhất Durga Puja là các pandal – mô hình tượng trưng cho các danh lam, kiến trúc nổi tiếng thế giới và các idol – tượng trong pandal. Trải qua nhiều thế kỷ nhưng hàng năm các pandal thay đổi khác nhau ở các giáo phận… và có chấm điểm, đánh giá trao thưởng cho những công trình sáng tạo, đột phá. Do vậy, dù chưa biết năm nay đơn vị nào sẽ đoạt giải, pandal ở Deshapriya vẫn được báo đài giới thiệu rộn ràng, nên tôi lần mò tìm đến. Để rồi ngỡ ngàng khi thấy Bạch Tự miền Chiang Rai giờ thanh thoát nơi miền Nam Á.
Chẳng khác mấy.Vẫn ngôi kiến trúc trắng thanh thoát đủ các kiến trúc chi li cầu kỳ, chẳng hiểu các nghệ nhân đã làm gì với tre, nhựa, mút xốp, bìa các tông, thạch cao… mà sao khéo đến vậy. Công trình bên kia vài chục năm chưa xong, bên này mấy tháng đã rồi! Chỉ thiếu hồ xanh viền quanh.Bù lại màu saree, lãng đãng khói bụi tạo nên sắc xanh nhờ nhờ, là lạ của bầu trời ô nhiễm (!).Phá nét tý bởi đám bảng quảng cáo tài trợ kém duyên. Nhấn nhá đường tre vòng vèo để người tham quan xếp hàng, mà hôm đó sớn sác đi đầu trần, không chịu nổi cái nắng tháng 9 vẫn quá gay gắt, tôi phải bỏ cuộc sớm.
Rồi chân vui lang thang miền Đông Bắc Ấn cả tháng. Hôm về lại Kolkata ghé tìm Bạch Tự xứ Ấn đã không còn. Để ngậm ngùi.Không chỉ với riêng lời hứa với pandal Deshapriya, mà còn nhiều những thứ khác trong đời.
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này