14:34 - 15/10/2018
Năm khoảnh khắc đáng nhớ ở hội chợ sách Frankfurt
Khi giới xuất bản hồi phục từ hội chợ sách Frankfurt, đây là những khoảnh khắc đang nhớ và bất ngờ từ sự phóng túng của những người ‘ái thư’ hàng năm, trong đó có cả một kẻ biểu tình ăn mặc như sát thủ của Hitler.
Harry Potter thất bại
Ma thuật của Harry Potter đã thảm hại khi hội chợ thất bại trong nỗ lực phá kỷ lục thế giới: tập hợp con số đông nhất những người mặc đồ như chàng trai phù thủy.
Hội chợ cược – nhằm tôn vinh 20 năm ngày những cuốn sách Harry Potter đến Đức, sẽ có đến 1.000 người ăn mặc giống Potter coi như thành công – nhưng thất bại vì chỉ có khoảng 100.
Bằng một an ủi nhỏ những người hâm mộ, họ gợi ý cho một cuộc tập hợp lớn hơn bao giờ hết ở Đức.
Georgia của bạn
Quốc gia chủ nhà năm nay, Georgia, nhanh chóng trở thành điểm nóng du lịch, đã công bố điều mà các nhà sáng tạo tin là cuốn sách hướng dẫn đầu tiên hoàn toàn do du khách tạo ra.
Sử dụng các công cụ AI để tìm trên Facebook và Instagram các post “cảm xúc nhất, chân thực nhất” của du khách, các nhà xuất bản của cuốn “Cảm xúc là Georgia” kết thúc với hơn 40.000 post để lựa chọn. Sau đó họ liên lạc chặt chẽ với từng người gửi post để hỏi họ có muốn ảnh du lịch và chú thích của họ được đưa vào sách hay không.
Nhằm tôn vinh các vùng tiểu khí hậu khác nhau, các môn thể thao mạo hiểm và nền văn hóa cổ đại của Georgia, cuốn sách hướng dẫn minh họa một đất nước nhỏ bé với truyền thống 8.000 năm làm rượu vang – rất nhiều thứ vang đó được phục vụ tại hội chợ.
Khoảnh khắc ‘Valkyrie’
Sự xuất hiện tại hội chợ của chính trị gia cực hữu Bjoern Hoecke được dự báo gây nhiều tranh cãi. Nhưng đứng trong số những người biểu tình là một người nào đó ăn mặc như Đại tá Claus Schenk Graf von Stauffenberg, người đàn ông đã cố gắng ám sát Hitler bằng một quả bom vali năm 1944 và đóng vai bởi Tom Cruise trong ‘Valkyrie”.
Nhà chính trị và diễn viên hài người Đức Marton Sonneborn sau đó thú nhận về trò đó. “An ninh sẽ không cho tôi vào,” ông tweet. “Đó có phải do chiếc cặp, tôi tự hỏi?”
Nửa người nửa máy (cyborg) địa chấn
Nghệ sĩ người Tây Ban Nha Moon Ribas có thể cảm thấy tất cả các cơn địa chấn trên hành tinh nhờ hai bộ cảm trực tuyến cấy trong đôi bàn chân của cô, nối với dữ liệu địa chấn ký. Các bộ cảm sẽ rung lên bất kỳ khi nào có sự rung chuyển.
Tự gọi mình là ‘nhà hoạt động cyborg’, Ribas cho biết các rung chấn thường xuyên thường nhận được, đặc biệt là vào ban đêm. “Nhưng giờ tôi cảm thấy có hai thứ nhịp đập: tim đập và Trái đất đập.”
Ribas cho phép các phong trào Trái đất lấy cảm hứng từ màn khiêu vũ và biểu diễn trống của cô – nhưng nếu cô không biểu diễn và nếu không có động đất, sẽ không có biểu diễn.
Anna Todd bị quấy rối
Nữ tác gia người Mỹ Anna Todd với những người hâm mộ tiểu thuyết hư cấu trên trang Wattpadd biến thành loạt sách bán chạy nhất, đã hủy cuộc nói chuyện – được xem là một trong những cuộc lớn nhất của hội chợ – sau khi cô bị chửi mắng bởi một “nhóm đàn ông” ở khách sạn nơi cô trú tại Franfurt.
Các nhà xuất bản của cô cho biết cô sợ cũng những người đó tham dự sự kiện của và cô cảm thấy ‘không còn an toàn’.
Todd tweet về sự cố xảy ra trong một năm khi phong trào #MeToo trở thành một đề tài chủ đạo tại hội chợ. Cô cho rằng những người đàn ông không xác định “quấy rối chúng tôi nhiều giờ” và hét những lời tục tĩu chửi cô.
Trần Bích (theo BSA/MTG/AFP)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này