
21:06 - 15/02/2017
De Pecol, người phụ nữ đầu tiên chu du khắp các nước
Nước mắt cô ứa ra khi một binh sĩ Triều Tiên bóp chặt tay cô qua một cái bắt tay nặng nề nhất mà cô cảm thấy trừ trước đến nay. “Chúng tôi đang tiêu diệt các người, hỡi nước Mỹ,” anh ta nói.

Cassie De Pecol ở Triều Tiên cùng với hướng dẫn viên du lịch của cô. Cô đến đấy trong một tour được tổ chức ba ngày qua một nhóm du lịch Trung Quốc ở Bắc Kinh.
Hơn một năm rưỡi qua, nhà du hành Mỹ Cassie De Pecol đã chu du đến hết thảy các nước trên thế giới, và những lời chào hỏi không phải lúc nào cũng dễ thương. Cô đã phải thúc đẩy hòa bình theo cái cách nhỏ nhẻ của cô, khi gặp người dân ở mỗi nước trên thế giới – và cô đã làm như thế với một tốc độ kỷ lục.
Chu du qua tất cả 196 quốc gia có chủ quyền trong vòng 18 tháng và 26 ngày, De Pecol đã du hành chỉ mất một nửa thời gian người nắm giữa kỷ lục Guiness thế giới trước đó.
Cô nhớ lại điều đã nói với người lính Triều Tiên về sứ mệnh của cô: cô đến đây để chứng minh rằng, cho dù các chính phủ của hai bên không có sự hữu nghị, cả hai người không phải là những kẻ thù. “Tôi chỉ muốn chứng minh rằng chúng ta có thể là bạn và chúng ta có thể cùng tồn tại tử tế,” De Pecol nói.
De Pecol, học chuyên về môi trường ở trường Cộng Đồng, cho biết cô cảm thấy mình không thể chu du thế giới mà không có một mục đích lớn lao hơn. Cô khởi hành chuyến chu du thế giới vào tháng 7.2015, chiêu thị cho du lịch bền vững khắp nơi cô đến như là một đại sứ cho Viện Du lịch vì Hòa Bình Quốc tế.
Viện phi lợi nhuận này được thành lập năm 1986, “Năm Hòa Bình” của LHQ, để thúc đẩy cho sự am hiểu văn hóa sau các sự cố khủng bố gây căng thẳng giữa các nước phương Đông và phương Tây.
Suốt chuyến đi của cô, cô gặp gỡ các thị trưởng và bộ trưởng du lịch, giới thiệu với họ “Tuyên ngôn Hòa bình” của viện.” SKAL International, một liên minh của các nhà du lịch chuyên nghiệp với các chi hội trên khắp thế giới, coi cô như là một đại sứ hòa bình và giúp De Pecol sắp xếp các cuộc gặp gỡ với các quan chức ở hơn 50 nước.
Cô gái 27 tuổi nói chuyện trước hơn 16.000 sinh viên về những cách giảm thải carbon khi đi du lịch.
Đấu tranh cho sự bền vũng – và bị lên án đạo đức giả
“Nếu bạn nói, hãy bay từ Bangalore, Ấn Độ sang Colombo, Sri Lanka, bạn rốt cuộc đã giết chết một cái cây trong chuyến bay (khí thải), mục tiêu là để trồng hai cây cho du lịch tái tạo, chứ không phải cho du lịch bền vững,” De Pecol nói.
Đã bay 255 lần trong chuyến du hành của mình, De Pecol cho biết cô từng bị coi là đạo đức giả khi nói về sứ mạng về sự bền vững của cô.
De Pecol muốn hoàn toàn bù lại khí thải carbon từ chuyến đi của mình, nên cô đã trồng cây ở 50 nước.
Thật gay để hình dung việc có được cho phép trồng một cái cây ở nhiều nước, nhưng tôi đã cố gắng làm hết sức mình có thể. Tôi đã trồng gần 50 cây hiện nay nhưng còn hơn 500 cây nữa, đó chỉ là một mục tiêu.”
Cô cho hay cô sẽ trồng số còn lại khi cô trở về quê nhà ở Connecticut sau chuyến lữ hành.
De Pecol cô đối mặt với sự phê phán đối với gian ngắn cô dành ra ở mỗi nơi – quá ngắn, những người chỉ trích nói, để có những trải nghiệm có ý nghĩa.
“Tất cả chỉ tựu lại trong hai từ: quản lý thời gian,” De Pecol biện hộ cho cô. “Người ta có thể dành ngày thứ bảy và Chúa nhật ở nhà hâm nóng mình khi xem Netflix – hoàn toàn OK, tôi cảm thấy mắc lỗi vào những lúc như thế – hoặc là di chuyển đến năm nơi trong một nước, đi năm nước trong hai ngày ấy.”
Những người khác qui chụp là cố chỉ ở đó để săn thành tích – và tiền bạc.
Cô đã kiếm tiền cho chuyến đi như thế nào
Cả thảy, De Pecol tốn mất 198.000USD để chu du khắp thế giới.
De Pecol 23 tuổi khi cô bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến du hành, và ban đầu cô không kiếm được tiền. Trong một năm rưỡi cô dành để sắp xếp chuyến đi, cô để dành được 10.000US coi con cho người ta, rồi sau đó kiếm được các nhà tài trợ.
“Tôi phải thực sự sử dụng Google và được like “làm thế nào tôi tìm thấy tài trợ để làm việc này?” “Liệu người khác có tìm được tài trợ để làm việc này?” Và tôi đã nhìn đến những người như Ranulph Fiennes đang tìm kiếm nhà mạo hiểm lớn nhất thế giới,” De Pecol kể.
Cô đã thu hút được thật nhiều nhà tài trợ, từ những công ty lớn như AIG đến một nghệ nhân làm túi xách vẽ tay, và cô đổi tiền tại các khách sạn môi trường vì những nỗ lực thúc đẩy cho sự bền vững của họ.
Trước khi cô khởi hành chuyến phiêu lưu làm nên kỷ lục, De Pecol đã trải qua một vài thực hành du lịch trên máy bay giá rẻ. Sau một lục cá nguyệt dành cho mục tiêu tốt nghiệp ở tuổi 21, cô rời đại học với một vé một chiều đi châu Âu và 2.000USD. Cô dành ra hai năm du hành và làm việc cho các khách sạn để thỏa mãn cơn thèm giang hồ.
Khởi Thức (theo CNN)
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này