12:04 - 27/02/2018
Tổng thống Pháp rảnh quá? Ông làm gì trong 13 giờ ở hội chợ quốc tế nông nghiệp?
Đây là lần đầu tiên của nhiệm kỳ, ông đến thăm hội chợ này. Năm ngoái, ông cũng đến nhưng còn là ứng viên Tổng thống và nhiều người còn nhớ, ông được tặng một quả trứng giữa đầu.
Tổng thống Pháp bắt đầu cuộc đi thăm Hội chợ quốc tế Nông nghiệp Pháp trọn ngày thứ Bảy cuối tuần qua bằng một bữa điểm tâm tại điện Élysée, nơi ông mời các nhà lãnh đạo trong năm công đoàn đại diện cho các ngành nông nghiệp (như Liên đoàn FNSEA, Tổ chức các Nông dân trẻ, Liên đoàn nông dân, tổ chức Điều phối nông thôn…) và đại diện của tổ chức An sinh xã hội của “thế giới nông nghiệp”, tổ chức nghiên cứu INRA, cơ quan Hợp tác Pháp và các cơ quan khác trong ngành.
“Chúng tôi cùng nhau xem xét tình hình các ngành nghề, tài chính, mô hình xã hội, về hoạt động nghiên cứu, đặc biệt là kế hoạch CAP (Chính sách Nông nghiệp chung) làm rõ những ai sẽ được hưởng lợi từ viện trợ và làm rõ tác động của việc tài trợ cho nhau trong EU ” – Tổng thống nói và thêm, “Tôi biết tầm quan trọng của nền nông nghiệp của chúng ta, tôi biết những kỳ vọng, những lo lắng và đau khổ của nông dân Pháp trên mảnh đất của mình. Tương lai cho nông nghiệp trong cạnh tranh toàn cầu buộc chúng ta phải cùng nhau sáng tạo và lực chọn những quyết định khó khăn.”
Bị huýt sáo phản đối hai lần
Sau cuộc họp này, Emmanuel Macron đã “đi lang thang” (báo Le Monde viết il la déambulé) trong hội chợ đến hơn 8 giờ tối mới về.
Ngay trong một cuộc họp đầu tiên với nông dân trẻ, một người mặc áo thun có dòng chữ “Cảnh báo! Người nông dân đang tức giận” đã đứng lên huýt sáo vài phút phản đối ông. Giữa tiếng còi phản đối, ông bình tĩnh uống ly ngũ cốc được mời và nói về việc nông dân Pháp chống lại các hiệp định thương mại tự do đang được đàm phán giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mercosur (Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay).
Nông dân Pháp đang đặc biệt quan tâm việc nhập khẩu 70.000 tấn thịt bò Mỹ vào Pháp mỗi năm mà theo họ, có thể tạo ra cạnh tranh không lành mạnh vì thịt bò Mỹ là thịt bò công nghiệp được sản xuất với chi phí rất thấp và theo tiêu chuẩn chất lượng và sức khoẻ ít đòi hỏi hơn so với châu Âu.
Macron đã trả lời về sự sợ hãi của những nông dân này. Tại lối ra của chuồng gia súc , tổng thống đột nhiên nhận một tiếng còi dài mà những người thổi còi là những nông dân trẻ mặc áo thun mang dòng chữ “Chú ý, nông dân nổi giận”.
Nửa giờ sau, tại lối vào quầy hàng thịt heo, Emmanuel Macron lại bị huýt còi tiếp. Ông nói, “Tôi nhìn thấy những người đứng cách xa 500 mét để huýt còi phản đối tôi. Họ là những người thiểu số. Tôi đã phá vỡ các cuộc họp quan trọng để đến đây, để đến với họ. Tôi giải thích, tôi nghĩ họ hiểu.”
Đây là lần đầu tiên của nhiệm kỳ, ông đến thăm hội chợ này. Năm ngoái, ông cũng đến nhưng còn là ứng viên Tổng thống và nhiều người còn nhớ, ông được tặng một quả trứng giữa đầu. Đắc cử, ông đã đề xuất cơ cấu lại nông nghiệp của Pháp xung quanh “các ngành” để vượt qua cuộc khủng hoảng.
Vừa đón tiếp 700 nông dân trẻ tại Élysée trong tuần này, ông đã cố gắng làm rõ cơ sở cải cách của mình và tìm cách bắt đầu “cuộc cách mạng văn hoá” trong nông nghiệp Pháp.
Trước khi khai mạc triển lãm, Liên đoàn nông dân cùng Tổ chức liên kết nông dân trẻ, đã tổ chức ngày thứ Tư hành động ở một số vùng. Chủ đề là tố cáo các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là giữa EU và bốn nước Mercosur, hiện đang được đàm phán.
Tại hội chợ, nông dân cũng nói với Tổng thống nỗi lo về việc điều chỉnh bản đồ các khu vực nông nghiệp kém khó khăn, từ đó, sẽ đưa 1.380 khu vực ra khỏi hệ thống cho phép bồi thường thiệt hại về thiên nhiên. Một tuần trước khi khai mạc hội chợ, nông dân đã gia tăng biểu tình để thách thức bản đồ mới loại bỏ các vùng khó khăn.
Nông dân đòi luật pháp (có thể ban hành vào tháng 9 sắp tới) phải bảo đảm cho họ một khoản thù lao tốt hơn cho sản xuất của họ. Emmanuel Macron làm yên lòng họ, khi hứa hẹn thiết lập “quy định ngăn chận” việc người nước ngoài mua đất nông nghiệp ở Pháp…
Một khách tham quan chặn ông để phàn nàn tình hình tài xế xe lửa. Tổng thống khẳng định ông ủng hộ cải cách tình trạng của các công nhân đường sắt, như là một phần của kế hoạch cải tổ sắp tới.
“Chính phủ không chấp nhận tình hình nông dân quần quật suốt tuần, không có ngày nghỉ, và những người mất sức không có tiền cấp dưỡng” và nói thêm ” tình trạng của các đường sắt đúng là cần thay đổi”
Tổng thống dành nhiều thời gian để trình bày chi tiết những đề xuất mà ông đã tiết lộ hôm thứ Năm tại Cung điện Élysée trước 700 nông dân trẻ, bao gồm việc thực hiện kế hoạch đầu tư 5 tỷ euro cho nông nghiệp. Nông dân tỏ ra thích thú nhưng họ cũng nói với các nhà báo: chúng tôi chờ đợi “hành động” chứ không phải hứa hẹn và bình luận. Ông vui vẻ ngồi ăn trưa, thức ăn nhanh với nông dân và dùng bữa chiều tại nhà hang khu rau quả, trong không khí đã “thanh bình” hơn cho ông.
E. Macron đã “phá kỷ lục của Tổng thống Hollande, đã dành gần 12 giờ đi thăm hội chợ lúc tranh cử năm 2012. Kỷ lục của E.Macron là 13 giờ, nếu tính cả bữa điểm tâm ở điện Élysée.
Kim Hạnh
Theo Thời Đại
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này