08:14 - 19/02/2016
Tâm sự nhà xe bị chửi dịp tết
“Sao chỉ chửi mình tui”, đó là câu cảm thán của không ít nhà xe khi bị báo chí, người dân lên án chuyện nhồi nhét và chặt chém hành khách đi về dịp tết.
Ham tiền là điều khó tránh khỏi. Nhất là cái ham đó được sự ngó lơ và đồng lòng của cơ quan chức năng thì có ai dại mà không ham (?)”, ông Trần T., chủ nhà xe chạy tuyến Phú Yên – TPHCM, hỏi theo kiểu tâm sự.
Theo ông Trần T., chuyện các nhà xe bị chửi vì nhồi nhét khách là không oan nhưng rất ức. Bởi người đáng bị chửi nhiều nhất thì không bị chửi. Đó là lực lượng làm nhiệm vụ trên đường. “Thử hỏi nhà xe nào không tốn tiền “mãi lộ” mà dám chở khách vượt “khung” không?”, ông Trần T. bức xúc.
Lập luận của ông Trần T., mới nghe qua ai cũng thấy đó là biện minh cho hành vi sai trái. Thế nhưng, có chứng kiến các kiểu kiểm tra trên đường của lực lượng chức năng mới thấy đó là đúng.
Bởi nếu không nhồi nhét thì lấy đâu ra tiền mãi lộ. “Ngày lễ, không nhét khách cũng nhiêu đó cái phải chi. Vậy dại gì không nhét”, đó là suy nghĩ chung của không ít nhà xe, nhất là xe chạy hợp đồng từ hàng chục năm qua.
Một phóng viên quê Phú Yên, sau ăn tết, trở lại Sài Gòn chia sẻ: chiều 14.2, tại bến xe liên tỉnh Phú Yên, xe ghế ngồi của hãng C.T xuất bến, trên xe có 45 hành khách.
Dù đã đủ khách nhưng khi đến địa phận huyện Đông Hoà, Phú Yên, tài xế dừng đón thêm mười người khác lên xe. Lúc này, không khí trên xe ngột ngạt và chật kín, máy lạnh được bật với công suất tối đa. Vì quá đông người khiến nhiều hành khách mệt mỏi. Số khác không còn ghế phải ngồi dưới sàn.
Do xe chạy khá nhanh nên một số trẻ em trên xe giật mình, tỉnh ngủ khóc ré. Nhiều người bức xúc thì nhà xe chỉ mong được “thông cảm” vì là tết. Không ít người mong công an chận xe để đỡ khổ.
Nhưng, “suốt chặng đường đi, chúng tôi nhận thấy xe không ít lần bị thổi còi nhưng xe không dừng hẳn mà rê bánh chậm chậm, lơ xe chạy xuống trình giấy tờ. Quy trình kiểm tra chỉ diễn ra vài giây rồi cho đi. Mặc dù trên xe xảy ra hiện tượng chở quá số người quy định nhưng chẳng hề thấy bóng dáng một cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông nào từ các tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai lên xe quan sát, ghi nhận”, phóng viên này viết.
Dù chưa có thống kê chính thức về tình hình trên đường nhưng thực tế cho thấy trong hai đợt đi lại cao điểm trước và sau tết Nguyên đán năm nay, rất nhiều xe nhồi nhét khách nhưng lực lượng kiểm tra chỉ bắt giữ được vài vụ tượng trưng và được báo chí “lăng xê” ồn ào xem như đó là một chiến công hiển hách.
Vậy ở đây nên chửi ai?!
Đằng Giang
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này