07:11 - 10/12/2015
Sao cứ xới tung vỉa hè vào cuối năm?
Cảnh các vỉa hè, lòng hẻm dịp cuối năm bị đào bới là chuyện lặp tới lặp lui hoài. Năm nào dân cũng than, hàng quán cũng khóc, nhưng các cơ quan chức năng vẫn ngó lơ, mặc kệ. Năm nay cũng không ngoại lệ.
Hai tuần nay, hàng loạt hộ dân ở ít nhất hai con hẻm trên đường Huỳnh Văn Bánh (đoạn gần ngã tư Huỳnh Văn Bánh – Đặng Văn Ngữ, thuộc địa bàn phường 14, quận Phú Nhuận, TP.HCM) vô cùng ngao ngán trước cảnh tượng bề bộn trước cửa nhà. “Cả năm không đào cống, cứ canh dịp gần cuối năm – mùa mua bán đắt hàng – thì họ lại nhăm nhăm vào băm nát “miếng cơm” của hàng chục hộ dân, kiểu này ai chịu nổi”, chị Phượng, một hộ dân buôn bán đồ chơi, quần áo trẻ em trong con hẻm bức xúc.
Theo chị Phượng, đào đường mùa nào cũng ảnh hưởng kinh doanh nhưng đào mùa này là ảnh hưởng nặng nề nhất. Hàng – tức gạo – mới lấy về cả đống để “đón” Noel cùng với thiếu nhi thì nay nằm chết gí. Bởi nhìn cảnh cửa hàng phía trước bày hầy như vậy ai mà dám ghé mua.
Tương tự, hồi trung tuần tháng 11 vừa qua, hàng loạt hộ dân trên con đường Nguyễn Cảnh Chân (phường Cầu Kho, quận 1) đã phải “vác đơn” kêu cứu, vì con hẻm đang bình yên thì bị đào bới tứ tung để đặt ống cấp nước. Tiếp sau đó, các con hẻm liên thông như hẻm 18 và 19 cũng cùng chung số phận. Đáng nói, việc tái lập đã khiến con hẻm trở nên bầy hầy vô kể.
“Chuyện hẻm bị đào vào cuối năm gây ảnh hưởng đến đời sống và việc kinh doanh mua bán của người dân rõ ràng, khiến nhiều người bức xúc là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng, xét nỗi bực tức này so với việc đào bới vỉa hè dịp cuối năm thì không thấm vào đâu”, ông Thành, cán bộ hưu trí ở quận 3 chia sẻ, khi đang cùng chúng tôi trao đổi về việc đào bới vỉa hè trên con đường Bà Huyện Thanh Quan.
Theo ông Thành, hẻm bị đào để đặt cống hay đặt ống thì phần nào cũng để phục vụ người dân nhưng chuyện vỉa hè mới lát gạch năm trước, năm sau “bứng lên” để đào bới là chuyện không chấp nhận được. “Nhìn cảnh vỉa hè con đường Bà Huyện Thanh Quan bị đào bới tứ tung khi những viên gạch lát còn khá “xịn” mà tôi cảm thấy tiếc của vô cùng. Tiền của dân chứ đâu phải tiền chùa mà họ cứ nghĩ ra cái này, cái khác để năm nào cũng xây, cũng sửa trong điều kiện còn xài tốt đến như vậy”, ông Thành ta thán.
Cuối cùng ông Thành nói: Nếu tôi là lãnh đạo thành phố thì ông chẳng phải cần đi nhờ thanh tra khui ra mấy vụ tham nhũng, mà ông chỉ cần nhìn vào cái vỉa hè là có thể trị tham những ở ít nhất ba cơ quan chức năng (?!).
Còn theo KTS Huỳnh Văn Thanh (giám đốc một công ty tư vấn, thiết kế ở quận Phú Nhuận) thì ai cũng biết muốn hẻm đẹp, vỉa hè đẹp, đường đẹp thì đương nhiên phải “chịu đau”. Thế nhưng sự chịu đựng cũng phải có lý của nó và cái đẹp cũng có giới hạn của nó, bởi chuyện lấy tiền ngân sách ra chạy theo cái đẹp “phong trào” là chuyện không chấp nhận được. KTS Thanh dẫn chứng, có những vỉa hè năm ngoái mới lát gạch giá cả 400.000 – 500.000 đồng/m2, thì năm nay đã bị đào lên để làm thảm cỏ, hay chơi trội hơn nữa là đã được dỡ bỏ để thay gạch đắt tiền hơn hay bằng đá với giá cao ngất ngưởng. “Chơi vậy thì nên lấy tiền nhà chơi, chứ lấy tiền người khác chơi là không ổn”, anh Thanh bình luận.
Với phân tích của ông Thành và anh Thanh – mà nói thẳng là với sự hiểu biết của người dân Sài Gòn – thì ai cũng có thể thấy chuyện các cơ quan chức năng cứ vô tư “đốt tiền”, nhằm giải ngân vào dịp cuối năm là chuyện ai cũng thấy rõ, thấy nhiều nhưng không ai trị được.
Dẫu biết làm đường là để tạo ra cảnh quan đẹp hơn cho đô thị, nhưng với thực trạng này thì đẹp đâu chẳng thấy chỉ thấy bừa bộn, mất mỹ quan thành phố, “mất tiền” và dễ dẫn đến nghi ngờ của người dân là “cuối năm đào đường, vỉa hè để tranh thủ giải ngân kiếm “chút cháo””… Nghi ngờ của dân có lý, để tránh tình trạng này mong rằng các cơ quan liên quan phải biết “xài tiết kiệm”, phải lên kế hoạch sửa chữa hài hoà chứ không nên chạy theo phong trào như hiện nay.
Cả nước đang vẫn nghèo, nhiều người không có nổi một mái nhà (lá) che nắng, mưa, thì đừng nên quá phung phí cho cái vỉa hè.
Quân Minh Lê
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này