10:16 - 29/06/2017
Nếp sống văn minh mà thế ư!
Đầu năm 2017, trong câu chuyện xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại lãnh đạo TP nhấn mạnh phải rà soát lại tất cả phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải; tính toán thời gian thu gom rác, nâng cấp các trạm trung chuyển rác theo công nghệ khép kín để tránh gây ô nhiễm trong khu dân cư.
Vậy mà… Việc bãi thu gom, tập kết rác thải giữa khu dân cư, công viên vẫn cứ thế tồn tại khiến người dân bức xúc vì ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị.
Gom rác gom luôn ô nhiễm
Chẳng thế mà, sáng cuối tuần 23/6 vừa qua, chạy qua trạm trung chuyển rác trên đường Hoàng Sa, đoạn thuộc phường 9, quận 3, ai cũng bịt mũi vì mùi hôi bốc lên từ cái trạm trung chuyển này và hình ảnh xe ba bánh tự chế chở rác thi nhau chạy ngược đường cho kịp chuyến.
“Hàng quán kế bên trạm trung chuyển rác ai cũng phải đóng cửa vì hôi, vậy khách nào dám ghé”, chị Huyền, bán bánh mì cách trạm trung chuyển rác kể trên hơn 200m, nhưng vẫn phải đeo khăn bịt mũi, ngao ngán chia sẻ.
Chiều chiều, người dân ở khu vực công viên cạnh ngã tư Phan Văn Trị – Nguyên Hồng, phường 11, quận Bình Thạnh, lại phải bịt mũi, dù đang ở trong nhà. Trạm trung chuyển rác nơi đây lại tập trung hàng chục xe rác tự chế bắt đầu tập kết về. Và, những người thu gom rác đổ thẳng rác xuống lòng đường Phan Văn Trị rồi bỏ đi. Chỉ trong nháy mắt, một đống rác lớn cùng nước thải bốc mùi hôi thối nhanh chóng hình thành giữa lòng đường. Chiều 23/6, thấy chúng tôi đưa máy ảnh lên chụp, một người đàn ông sống gần đó chia sẻ: chiều nay vậy là đỡ đó, chứ hàng ngày ở đây, rác tập trung thành đống cao quá đầu người, nước rỉ rác thi nhau chảy xuống lề đường đến hết đêm.
“Họ trung chuyển rác kiểu này thì chẳng khác nào giết cả dân cư chúng tôi”, người đàn ông kể trên bực tức nói, và cho biết trạm trung chuyển rác này hình thành khoảng hai năm trở lại đây. Công viên nằm cạnh trạm trung chuyển rác trở nên vắng vẻ vì mùi hôi. Còn cư dân xung quanh thì chỉ có thể miêu tả rằng, ngày nắng thì mùi hôi bốc nồng nặc, ngày mưa, rác và nước thải tràn cả vào nhà. Chất lượng cuộc sống không bảo đảm, việc kinh doanh, buôn bán trì trệ vì xung quanh hôi thối, bẩn thỉu nên không ai muốn vào.
Điểm tập kết rác trên đường Nguyễn Văn Nghi, đoạn chợ Gò Vấp, cũng liên tục bị phàn nàn vì gây hôi thối, nhếch nhác. Có những đoạn rác tập kết kéo dài cả chục mét, ruồi bọ bay loạn xạ. Vào buổi tối, các xe rác chuyên dụng cạp rác từ dưới mặt đường khiến nước bẩn vương vãi lênh láng, mùi xú uế nồng nặc. Tương tự nhiều nơi tập kết, thu gom rác khác tại khu vực công viên Âu Lạc, đường Hùng Vương quận 5; đường Hoàng Sa, quận 3; đường Tân Hoá, quận 11; đường Phạm Thế Hiển – Tạ Quang Bửu, quận 8; đường Phú Lâm, quận 11… cũng khiến người dân kêu trời.
Cả khu phố lên tiếng cũng không xong!
“Công viên ở thành phố không nhiều, có một khoảng xanh để người dân tập thể dục là rất quý, không hiểu sao người ta lại chọn khu vực công viên làm nơi tập kết rác? Cả khu phố chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương về tình trạng này nhưng vẫn chưa được giải quyết”, một người dân ta thán.
Nỗi bức xúc của người dân ở khu phố 6, phường Hiệp Thành, quận 12 đã lên đến đỉnh điểm. Bằng chứng là nhiều năm trở lại đây, việc phải sống chung với ô nhiễm do bãi rác tạm Hiệp Thành nằm sát mặt đường Dương Thị Mười. Rác cao như núi nhưng không được che chắn. “Mùa nắng tuy mùi hôi bốc lên nồng nặc nhưng lại không sợ bằng mùa mưa, nước từ núi rác cứ men theo đường lộ, chui vào nhà dân, bắn vào mắt và quần áo người đi đườn. Ai cũng tưởng quần áo, giày dép mình dính phải chất thải, thật là không thể chấp nhận”, bà Thanh, một cư dân sống gần đó, than thở.
Theo tìm hiểu, đây là nơi tập kết rác từ nhiều nơi trong khu vực quận 12, nhưng người dân ở nơi khác cũng mang rác đến vứt dọc đường xung quanh bãi rác khiến cả trong lẫn ngoài bãi rác đều lộn xộn, ô nhiễm. Còn những người buôn bán kinh doanh trên con đường Hoàng Sa, đoạn có trạm trung chuyển rác thuộc địa bàn phường 9, quận 3, thì lắc đầu cho rằng, thành phố muốn biến hai con đường Hoàng Sa và Trường Sa chạy dọc kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè thành đường kiểu mẫu, có cảnh trên bến dưới thuyền nhằm thu hút khách du, mà có cái trạm trung chuyển rác như vậy thì ai mà không ớn. Đã có không ít các kiến nghị liên quan đến trạm trung chuyển rác này nhưng vẫn cứ thế bị ngó lơ. Làm vậy thì đến bao giờ văn minh được!
Đáng buồn hơn là, ngay từ nhiều năm trước, lãnh đạo ngành tài nguyên và môi trường TPHCM, tuy thấy được việc này và nhìn nhận rằng thực trạng ô nhiễm môi trường tại các điểm tập trung rác với mức độ khá trầm trọng, do nằm xen cài trong các khu dân cư, trên các trục đường chính. Theo đó, ngành này đưa ra giải pháp là phải bố trí trạm trung chuyển sao cho phù hợp với quá trình đô thị hoá của TPHCM. Nói thì hay nhưng làm thì cứ vậy. Dân cư sống chung với rác, thật thê thảm…
Giang Thanh – Đằng Giang
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này