08:42 - 15/09/2017
Khoản thu đầu năm: những cái gạch đầu dòng thắt ruột
Ôi những cái gạch đầu dòng thật thắt ruột! Phụ huynh hầu hết có con nhỏ, đều cần nhà trường, cho nên họ cũng lại cắm đầu “cày bừa”, đến nỗi cha mẹ và con cách nhau cả một chiếc cầu ô thước…
Chi phí ngày càng đắt đỏ do giá xăng dầu, thuế má đều tăng. Một bữa cơm gia đình bốn người đủ chất – cơm và trái cây, nước uống – đã không thể dưới 200.000 đồng/ngày. Khác hẳn với một năm về trước chỉ 100.000 đồng/ngày.
Nhà trường vì vậy mà cũng tăng thu, tiền năm nay cũng nhiều hơn năm trước. Có trường Tân Bình còn bắt mua cặp, mua vở của trường, mua cả nhãn vở của trường, không mua thì các em… không được đến trường. Có trường ở một tỉnh nghèo ngoài Bắc, cô giáo đưa về chục cuốn sách tham khảo, rồi đưa hoá đơn để phụ huynh trả. Hỏi lại thì cô nói: “Trường bắt vậy, tụi em làm theo lệnh thôi”. Hỏi trường, trường trả lời, đại ý là do sở Giáo dục đề nghị.
Một thông tin đáng chú ý tuần qua là câu chuyện sách giáo khoa độc quyền của nhà xuất bản (NXB) Giáo Dục: tiền lãi doanh thu của NXB này chiếm tới 85% tổng lãi doanh thu của phát hành sách cả nước. Cho nên càng thay đổi chương trình, thay đổi sách giáo khoa mỗi năm để càng in, họ càng nhiều tiền. Còn cha mẹ thì ngày trước đứa sau có thể học sách đứa trước, nay đành phải bỏ đi, mua bộ mới. Đó là chưa kể ngày nay, mỗi học sinh học… hai bộ sách giáo khoa, vì cha mẹ phải mua trước một bộ để học hè (học trước chương trình), sau đó vô năm học lại mua bộ mới, và chủ yếu là mua của trường. Cuối cùng đây cũng là khoản mà người dân phải trả một cách… tự nguyện, chứ không có luật lệ gì cả, nên không thể nói là bị… ép buộc.
Hàng loạt những bài viết phản ảnh về các khoản thu đầu năm học tuần qua gây bức xúc cho người dân nghèo đã đành, giờ đã ảnh hưởng rất lớn đến chi tiêu của tầng lớp có thu nhập trung bình chiếm 2/3 dân số Việt Nam.
Chỉ còn biết cật lực kiếm tiền
Các em học sinh tại một trường cấp 2 ở Phú Nhuận cho rằng, việc lựa chọn quần áo, chất liệu và giá cả lẽ ra là của cha mẹ, thì trường học cũng giành. “Tụi con phải mặc quần áo thể dục mà chất liệu không có hút mồ hôi được nên đứa nào cũng như… tắm suối. Đi học mà nóng nực như vầy, tụi con học không có nổi. Con về than với cha mẹ thì bị mắng, vì có gì mặc nấy chớ trường quy định rồi phụ huynh nào dám cãi, họ đì con chết!”
Chưa kể khoản “xin” của thầy cô chủ nhiệm đầu năm học một số tiền để làm phần thưởng cho học sinh khá, giỏi. Tỷ lệ khá, giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước.
Tại một ngôi trường mầm non điểm của quận trung tâm thành phố, các em học sinh phải đóng tiền mua khăn mặt và… bô. Tất nhiên, trường thu tiền bán trú đâu có rẻ, trung bình mỗi tháng gần 2 triệu đồng với tất cả các khoản, không chừa một khoản nào. Ôi những cái gạch đầu dòng thật thắt ruột! Hầu hết các phụ huynh có con nhỏ đều cần nhà trường, cho nên họ cũng lại cắm cổ cắm đầu để “cày bừa” kiếm tiền cho con, đến nỗi gia đình xáo xào vì cha mẹ không còn có thời gian gặp nhau, con cái đi học về thì chui vào phòng chơi game vì chẳng có cha mẹ nào còn thời gian… chơi với con cả. Thời gian là tiền bạc. Kiếm tiền để nuôi con.
Chuyện học phí không đơn giản mà đã thực sự là gánh nặng, khiến đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng bị kéo xuống. Thuật ngữ “nâng cao chất lượng sống”, không thể có vào lúc này, khi mà các chính sách về kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế liên tục thay đổi; và đặc biệt, sự thiếu hụt về ngân sách đẩy mạnh việc tận thu.
Các quy định về mức học phí tại TP.HCM
Mức học phí áp dụng tại các quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức và Bình Tân: đối với nhóm nhà trẻ là 200.000 đồng/tháng/học sinh, nhóm mẫu giáo là 160.000 đồng, nhóm THCS và bổ túc THCS là 100.000 đồng, THPT và bổ túc THPT là 120.000 đồng.
Ở khu vực các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ và Nhà Bè, mức thu học phí ở nhóm nhà trẻ là 140.000 đồng, mẫu giáo là 100.000 đồng, THCS và bổ túc THCS là 85.000 đồng, THPT và bổ túc THPT là 100.000 đồng.
Việc miễn học phí cho học sinh khối tiểu học, học sinh hệ chuyên trong các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên vẫn tiếp tục được duy trì.
Do đó, theo chỉ đạo của sở Giáo dục và đào tạo, việc thu và sử dụng học phí, cũng như các khoản thu khác vẫn được thực hiện như năm học trước. Lưu ý, do học phí quy định thu theo định kỳ từng tháng, nhưng nếu phụ huynh học sinh nào có nhu cầu đóng gộp cho cả năm học hoặc cho cả học kỳ thì trường mới được thu. Tức với phổ thông, một năm học thu là 9 tháng/năm, còn với các cơ sở mầm non, giáo dục thường xuyên, dạy nghề và các khoá học ngắn hạn thì phải thu học phí theo số tháng thực học.
Nguyễn Thanh Bình
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này