11:35 - 25/11/2016
Hưởng ứng ngày Thế giới tử tế, chỉ có nhảy thôi sao?
Ngày 13/11/2016 vừa qua, nhiều báo đài đưa tin về hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới tử tế, nổi bật với màn nhảy đồng diễn (flashmob) với số lượng tham gia hùng hậu lên đến vài ngàn người ở các thành phố lớn trong nước.
Không, còn nhiều thứ khác nữa chứ. Ngoài nhảy đồng diễn, các điệu dân vũ, còn có vẽ tranh, dọn vệ sinh, trồng cây… với sự tham gia của cán bộ lãnh đạo, hoa hậu, MC, người nổi tiếng… ở bốn thành phố Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, TPHCM.
Theo nhiều báo đài, có đến 10.000 người cùng tham gia sự kiện trên và cũng đã là năm thứ ba Việt Nam tham gia hưởng ứng phong trào “ngày Thế giới tử tế” diễn ra vào 13/11 hàng năm, có từ 1997.
Cũng trong thời gian này, cách hành xử đàng hoàng, tử tế của một cậu học sinh lớp 11 ở Hải Phòng bỗng trở thành hiện tượng lạ gây bão mạng.
Tuy nhiên, đó đây vẫn không thiếu những hành động tử tế thầm lặng khác của người Việt, mà rất có thể là đã không có ai trong số họ đến hoặc được mời đến tham dự các buổi lễ hoành tráng nói trên. Những hoạt động đó cũng không thấy được nhắc đến, chưa nói đến việc tôn vinh, thúc đẩy qua các ngày lễ hội, phong trào về tử tế này.
Từ những chiếc tủ quần áo “ai dư thì cho, ai cần thì nhận” giờ đã được nhân rộng kha khá, từ những bạn trẻ nửa đêm về sáng đi gửi tặng những hộp cơm, gói bánh cho người cơ nhỡ không nhà cửa, mấy cái tủ bánh mì, thùng nước ngoài phố, tô cháo hộp cơm miễn phí ở bệnh viện, những cây cầu nghĩa tình nối đôi bờ kênh rạch… ngày càng nhiều hơn.
Dù trong ngày Thế giới tử tế các hoạt động trên thế giới phần lớn chỉ đề xướng các hành động tử tế đơn giản như biết cảm ơn, biết chào hỏi, biết mở cửa giúp, nhường đường, nhường chỗ ngồi (mà thiết nghĩ giờ cũng đã thiếu vắng lắm ở xứ mình)… cũng có rất nhiều hoạt động thiết thực hơn đã được đề xuất, ghi nhận, tưởng thưởng.
Như việc gây quỹ cho trẻ em nghèo thiếu ăn, thiếu nước uống, học sinh thiếu cặp sách, bữa ăn, thuốc men cho người nghèo, tai nạn… Dù biết rất rõ cách hoạt động thiện nguyện “cho cần câu thay vì con cá” của các nước phát triển thường khác xa mình, những hoạt động này thì có khác gì mấy đâu!
Điều này càng làm tăng nỗi lo lắng của những người quan tâm vì trước giờ người Việt luôn được cho là rộng rãi hào phóng – yếu tố liên quan, nếu không muốn nói thực chất là một phần của sự tử tế. Nên thiết nghĩ, câu chuyện hơn 30 năm trước đạo diễn Trần Văn Thuỷ đã từng nhói lòng lên tiếng “Chuyện tử tế” giờ càng nên được xem trọng, xem kỹ hơn bao giờ hết.
Dù biết rằng đây không phải là chuyện của chỉ mỗi cá nhân, gia đình, trường học hay một ban ngành nào đó mà phải là của toàn xã hội.
Dù biết rằng có thể nhiều khi cần phải xát muối vào vết thương mới sát trùng sạch, muốn điều trị thành công bệnh nhiều khi phải cắt bỏ loại trừ những khối u, viêm…
Để mai kia mốt nọ khỏi cay đắng mãi hoài than thở rằng chuyện “… 10 năm, 100 năm” đã biết rất rõ tại sao vẫn không làm, để bây giờ…!
Thái Trần
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này