09:19 - 01/03/2016
Bí ẩn về một xác ướp trên du thuyền
Bí ẩn về xác ướp của một nhà thám hiểm người Đức được tìm thấy chết trên chiếc du thuyền của ông ngoài khơi Philippines đã đạt đến một bước ngoặt mới sau khi một ghi chép buồn thảm và những bức ảnh được phát hiện.
Xác của Manfred Fritz Bajorat, 59, được hai ngư dân phát hiện. Ông đã viết một bức thư tưởng niệm người vợ yêu dấu của mình chỉ vỏn vẹn 32 từ. Bà đã chết vì ung thư vào tuổi 53 hôm 2/5/2010.
“Ba mươi năm chúng ta đã chung sống với nhau trên cùng một con đường. Thế rồi sức mạnh của quỷ dữ đã thắng ý chí của cuộc sống. Em đã ra đi. Cầu cho linh hồn em yên nghỉ. Manfred của em,” thư đã viết như thế.
Những lời buồn thảm cuối cùng này được tìm thấy trên một diễn đàn dành cho các thuỷ thủ trên internet có tên là kaktusguenther.de.
Xác của ông Bajorat phát hiện trong tư thế ngồi gần bên điện đàm vô tuyến như thể ông đang cố gắng đánh đi tín hiệu kêu cứu cuối cùng trong tuyệt vọng trước khi ông chết.
Christopher Rivas, 23, ngụ ở P-4 Poblacion, tại Barobo, đi đánh cá cùng với một bạn thuyền cách bờ biển chừng 64km, đã phát hiện chiếc du thuyền sơn trắng trong tình trạng thuyền buồm bị rách tơi tả từ lâu.
Chiếc du thuyền dài 12m, tên là Sayo, đã chu du khắp thế giới từ 20 năm qua.
Bên trong buồng lái, phần lớn đã ngập nước, người ta đã tìm thấy một album ảnh dường như có hình vợ ông, gia đình và bạn bè. Quần áo và những lon đồ hộp vương vãi khắp nơi.
Điều chưa rõ ràng là Manfred, được xác minh nhân thân nhờ giấy tờ trên tàu, đã chết trong bao lâu hoặc điều gì gây ra cái chết của ông – mặc dầu cơ quan chức năng tin rằng không có vụ giết người ở trường hợp này.
Một người bạn nói với Bild rằng lần cuối cùng ông ta còn được nghe ông ấy cách đây một năm trên Facebook vào ngày sinh nhật của ông ấy.
Gió khô trên các đại dương, nhiệt độ cao và hơi muối đã giúp ướp xác của ông.
Cảnh sát đang cố truy tìm dấu vết những chuyến đi cuối cùng của ông và người cuối cùng trỏ chuyện cùng ông.
Ông chia tay với vợ vào năm 2008. Bà lúc ấy cùng đi du hành với ông, và hai năm sau bà mất vì ung thư.
Hình ảnh từ một cuốn album trong cabin thuyền đã được công bố, cho thấy một gia đình trong những thời khắc vui vẻ trên đất liền từ đó Manfred dong buồm ra khơi.
Một bức ảnh chụp một người vợ, đứa con gái Nina của ông, một người bạn và người tình của ông ta, đang vui hưởng một chuyến dã ngoại bên một chiếc bàn gỗ dưới bóng cây lốm đốm nắng.
Một bức ảnh khác chất lượng xấu hơn chụp Manfred và một đứa bé, có lẽ là con gái ông, với dòng chữ: “Lần đầu tiên với cục cưng của chúng tôi trên biển.”
Những mảnh hình khác gồm Nhà thờ Đức Bà Paris và Claudia cùng Manfred đang uống cà phê tại một quán vỉa hè ở Paris, với một giòng ngắn ghi trên bức ảnh, “Hãy uống Coca Cola”.
Những hình ảnh khác từ bên trong du thuyền cho thấy cảnh lộn xộn bừa bãi của quần áo, giày, sách vở, giấy báo cùng với rác.
Vào năm 2009 ở Mallorca ông gặp một thuỷ thủ khác tên là Dieter. Người này nói với tờ Bild: “Ông ta là một thuỷ thủ dày dạn kinh nghiệm. Tôi không tin là ông ta đã cho thuyền vào một vùng bão. Tôi cho rằng cột buồm gãy sau khi Manfred đã chết.”
Xác của ông được được khám nghiệm ở Butuan City, chiếc thuyền được kéo về cảng Borobo để cảnh sát điều tra.
Sau khi khám nghiệm tử thi, một người phát ngôn của sở cảnh sát Borobo phát biểu với tờ MailOnline rằng không có bằng chứng về ‘vụ giết người’.
Nữ phát ngôn viên của cảnh sát Goldie Lou Siega ở Philippines nói: “Chúng tôi không có bằng chứng về một người thứ hai có mặt trên thuyền cũng như không tìm thấy vũ khí trên đó.”
TS Mark Benecke, một nhà tội phạm học pháp y của thành phố Cologne, nói với nhật báo Bild: “Tư thế ngồi của ông ta dường như chỉ ra rằng cái chết không bất ngờ, có lẽ do một cơn đau tim.”
Toà đại sứ Đức ở Manila đang hợp tác với các quan chức địa phương để tìm thân nhân của ông ta tại Đức. Dường như cô on gái Nina của ông ta đang làm thuyền trưởng một con tàu chở hàng.
Manfred đã đi khắp các đại dương trên thế giới suốt 20 năm, với một hải trình hơn nửa triệu hải lý.
Ông đã dong thuyền trên Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, quanh vùng Caribê, Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải, biển Agea và, khi còn trẻ, ông đã dong thuyền trên các vùng biển Baltic giáp miền bắc nước Đức.
Nhưng không chỉ duy nhất trên chiếc du thuyền ấy. Ông đã lái chiếc tàu chở hàng Hyundai Renaissance vào ngày 1/8/2008 khi ông vượt qua đường xích đạo từ Singapore đi Durban, phía nam châu Phi.
Một bằng lái tìm thấy trên con thuyền rách nát của ông cho thấy ông được phong biệt danh là “Cá mập hổ” đánh dấu một cột mốc trong đời của các thuỷ thủ.
Ông gửi thường xuyên tin tức cập nhật về các chuyến hải hành của ông với con thuyền trị giá 160.000 bảng trên Facebook.
Martinique ở vùng biển Caribê là một trong những nơi ưa thích của hai vợ chồng ông. Cũng chính nơi đó Claudia được chôn cất sau khi hoả táng vào năm 2010.
Manfred sinh trưởng ở vùng Ruhr miền tây nước Đức. Theo báo chí Đức, ông ghét mùa đông khắc nghiệt ở quê nhà và ra biển để tìm đến những nơi ấm áp hơn.
Khởi Thức tổng hợp
Theo Daily Mail/Kaktusguenther.de/NLĐ
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này