09:00 - 04/01/2016
Nuôi con bằng sữa mẹ khi đi công tác
Công việc đòi hỏi đi công tác nên sau nhiều lần “được ưu tiên” thì đến khi con được 14 tháng mình bắt đầu đi công tác lần đầu. Tính đến giờ đã đi được ba lần, em bé đã 17 tháng.
Nhân dịp có mẹ hỏi kinh nghiệm về việc “giữ sữa” khi đi công tác vì ai cũng biết chỉ cần con không được bú mẹ trực tiếp 1 – 2 ngày thôi là “mất sữa”, mình có vài dòng chia sẻ với các mẹ.
Việc quan trọng nhất để “giữ sữa” là tránh để ngực căng sữa và các cữ vắt/hút cách nhau quá tám tiếng.
Quan trọng nhì là dụng cụ. Dụng cụ tiện và gọn nhất là BÀN TAY nhé. Vì vậy mình đã tập vắt tay từ trước khi đi làm trở lại. Vài mẹ thấy vắt tay khiến ti đau và mỏi tay là do các mẹ vắt sai kỹ thuật đó.
Lúc đầu mình cũng vậy, thực hành nhiều là sẽ thấy cảm giác quen thuộc thôi. Còn nếu điều kiện cho phép thì mang theo máy hút sữa để tiết kiệm thời gian, vừa vắt sữa vừa dùng máy tính hoặc gọi điện thoại.
Mình chuẩn bị tất tần tật các thứ đi cùng máy hút sữa: động cơ, bộ phễu (nên là hai bộ để kịp dùng khi không có điều kiện tráng rửa) và bình, túi trữ ziplock, túi trữ nhiệt, đá khô và bình đựng nước uống của mẹ (hoặc dùng nước đóng chai, quan trọng là nhớ uống nhiều nước), áo hút sữa rảnh tay (thật ra là không dùng vì khi hút là ti tự bám chặt vào cổ phễu không rơi ra), khăn trùm che ngực (mình dùng chăn quấn sơ sinh của con hoặc xà rông đi biển thấy rất vừa).
Tất cả dụng cụ gọn nhẹ có thể xách tay hay ký gửi hành lý đều ổn.
Hai lần đi công tác đầu tiên, mình vắt sữa ở trong phòng khách sạn, gửi sữa vào nhà bếp của khách sạn trong hộp kín để đông đá, và mang về bằng hộp xốp, xin thêm đá để đảm bảo nhiệt độ cho sáu tiếng di chuyển ôtô và máy bay.
Sữa mang lên máy bay mình mang theo hành lý xách tay, đi qua an ninh sân bay hỏi mình chỉ cần trả lời là “sữa mẹ vắt ra trong chuyến công tác mang về cho con” là OK, không có thêm bất kỳ câu hỏi nào.
Mỗi lần mang về được bảy túi 200ml cho con, mà ngày cuối là vắt ba lần rồi mẹ uống luôn vì không kịp đóng túi. Mẹ đi công tác về vừa có “quà” cho con, vừa khoẻ re vì được “uống ké” sữa mẹ.
Lần đi công tác thứ ba mình phải trực tại hội nghị nên không thể về phòng khách sạn, phòng họp cũng không có chỗ kín cho việc vắt sữa bằng máy, vì thế mình vào nhà vệ sinh vắt tay ra cốc và uống luôn.
Lần này di chuyển bằng ôtô cũng nhiều nên mình tranh thủ vắt cả trên ôtô, quấn khăn lên cổ để che kín cho lịch sự rồi vắt tay, ai tò mò thì cười tươi nói “em vắt sữa để tránh mất sữa” và cũng nhận lại nụ cười trìu mến. Lần thứ ba mình không mang đá khô nên giữ nhiệt bằng đá viên và hộp xốp, cũng được bốn túi mang về cho con.
Lần tới nếu không có điều kiện mang được túi nào về, thì mình cũng vẫn cố gắng để ít nhất là “giữ sữa” cho con. Ai cũng hỏi em bé mấy tháng rồi, đi công tác dài ngày thế thì cai sữa còn gì. Lần đầu là mình lo lắm. Nhưng không hề như “doạ” mà con vẫn “nghiện” ti mẹ lắm.
Tất cả kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ của mình đều được chia sẻ nhiệt tình từ hội Sữa mẹ betibuti và các mẹ sữa từ mạng ảo đến ngoài thực tế, cùng hỗ trợ đắc lực của bố sữa. Ai nói nuôi con bằng sữa mẹ là khó, mình nói làm sai – thấy khó, làm đúng – thấy dễ.
Trang Trần
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này