10:34 - 19/01/2016
Nguyễn Thụy Kha: ‘Hoàng Sa – một vết thương chảy máu chưa cầm’
“Cảm thấu được cái đau đến tận cùng với Hoàng Sa thì chưa ai đạt tới như Hoàng Vân. Đúng là một nhạc sĩ bậc thầy”.
Huyện đảo Trường Sa đã là một huyện đảo đặc biệt của tỉnh Khánh Hoà. Trong quần đảo của huyện đảo hiện có những đảo do Trung Quốc dùng bạo lực chiếm giữ cuối xuân 1988.
Nhưng huyện đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng còn là một huyện đảo đặc biệt hơn. Huyện đã được xác lập ngay từ sau ngày thống nhất, những cơ quan huyện thì phải đóng nhờ tại UBND Tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng khi ấy và sau đó là thành phố Đà Nẵng.
Mãi đến gần đây, thành phố cắt thêm một khoảnh đất liền ở bán đảo Sơn Trà vào diện tích huyện, huyện Hoàng Sa mới có cơ quan huyện độc lập trên đất liền.
Hồi học cấp 3 ở Hải Phòng, tôi có học một cô giáo dạy tiếng Nga tên là Mai Phương. Cũng vài năm trước, khi đến thăm thầy cô hiện đang sống tại TPHCM, tôi mới viết cô Mai Phương đã từng ở Hoàng Sa.
Ngày ấy, bố cô làm nghề bưu điện và được cử ra làm việc ở đảo Hoàng Sa. Ông đem theo cả gia đình sau đó. Như vậy cả tuổi thơ của cô Mai Phương chứa đầy nắng gió Hoàng Sa.
Em gái cô thì sinh tại đó. Giấy khai sinh xác định điều đó như một minh chứng chủ quyền Hoàng Sa thuộc Việt Nam. Trước cách mạng, hết hạn làm việc ở đảo, bố cô lại cùng gia đình về nhận công tác ở bưu điện Huế. Khi cách mạng thành công, ông và gia đình ra tập kết ở Hải Phòng. Ông thì làm bưu điện Hải Phòng.
Cô Mai Phương khi ấy đã lớn và rất giỏi tiếng Pháp, lại học thêm tiếng Nga để trở thành cô giáo Nga văn. Lần gặp cô gần đây, cô nói rằng khi nghe tin Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa đầu năm 1974, lòng cô thấy nghẹn ngào như bị xoá đi một ký ức tuổi thơ đẹp đẽ giữa trùng khơi.
Nhờ tài chỉ huy của tướng Giáp, trong chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, ông đã chỉ đạo hải quân ta giải phóng Trường Sa một cách nhanh chóng. Tầm nhìn chiến lược của ông đã giữ cho chúng ta một quần đảo mà nhiều thế lực ngoại bang nhăm nhe nhòm ngó.
Tôi rất kính phục nhạc sĩ Hoàng Vân. Sau giải phóng vài năm trong số các nhạc sĩ về sáng tác ca khúc cho thành phố Đà Nẵng, ông là người duy nhất viết một ca khúc về Hoàng Sa mang tên Nhớ Hoàng Sa:Trong cánh én mùa xuân
Trong gió nồm mùa hạ
Trên mỗi cánh san hô trên cát biển quê nhà
Nhớ Hoàng Sa không chỉ là nỗi nhớ
Một khoảng trời tổ quốc
Một vùng biển quê hương
Nhớ Hoàng Sa như một vết đau nhức nhói
Một vết thương chảy máu chưa cầm
Càng nhớ Hoàng Sa khi ta ở Đồng Đăng
Ở Mũi Cà Mau hay giữa lòng Hà Nội
Nghe tim mình ứ nghẹn ở trong tim
Và ông tin tưởng ở đoạn kết bài, tin tưởng chúng ta tin tưởng nếu đời con, Hoàng Sa chưa kịp về với Việt Nam, thì tiếp tục đời cháu và các đời sau nữa:
Như đứa con xa sẽ trở về với mẹ
Bãi san hô và ghềnh đá Hoàng Sa
Sẽ trở về đất tổ quê cha
Tôi sẽ về Hoàng Sa cho ngày vui trọn vẹn
Tôi sẽ về Hoàng Sa như tình yêu đã hẹn
Rất tiếc, một ca khúc hay như thế cho đến giờ vẫn không được phổ biến. Nó chỉ hiện diện duy nhất trong tập ca khúc Những bài hát hay về Đà Nẵng do giáo sư Dương Viết Á và tôi tuyển chọn, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2005.Trong tình hình thời sự về biển đảo vài năm gần đây, người người đều hát Nơi đảo xa của nhạc sĩ Thế Song vì ở đó có câu hát: “Đây Hoàng Sa – Kia Trường Sa – Ngàn bão tố phong ba ta vượt qua vượt qua…” Thế đã là tốt. Nhưng cảm thấu được cái đau đến tận cùng với Hoàng Sa thì chưa ai đạt tới như Hoàng Vân. Đúng là một nhạc sĩ bậc thầy.
Tôi mong sau bài viết này, Nhớ Hoàng Sa của Hoàng Vân sẽ được phổ biến rộng rãi hơn, mà đầu tiên là ở thành phố Đà Nẵng mới có huyện đảo Hoàng Sa.
Cũng trong không khí hướng về biển đảo mấy năm gần đây, học theo nhạc sĩ đàn anh Hoàng Vân và Thế Song, tôi cũng nghĩ cần viết một ca khúc về Hoàng Sa bên cạnh những ca khúc về Trường Sa khá nhiều trong thời gian qua. Và cảm xúc đã đến khi tôi đọc được bài thơ Hoàng Sa của người bạn thơ Nguyễn Hoa. Vậy là ca khúc Hoàng Sa đã được viết rất nhanh trong cảm xúc tuôn trào:
Bãi cát vàng bãi cát vàng bãi cát vàng
Hoàng Sa Hoàng Sa Hoàng Sa
Bãi cát vàng bãi cát vàng bãi cát vàng
Hoàng Sa hồn người
Tiếng gọi từ Lý Sơn
Xương thịt cây dâu thiêng
Đang nói đang nói đang nói
Có tôi có tôi có tôi
Ba trăm năm không mỏi
Ca khúc viết xong, tôi đưa tới đài Tiếng nói Việt Nam. Ngay lập tức, đài đã tổ chức thu thanh qua phần thể hiện của ca sĩ Đăng Dương. Sau đó Hoàng Sa được phát sóng và được tung lên mạng.
Mùa hè 2014, khi giàn khoan 981 đến neo đậu ở vùng biển Hoàng Sa, tôi cùng ngân hàng BIDV vào Bắc Tam Quan động viên bà con ngư dân ra khơi bám biển. Để cho không khí thật sôi động, tôi gọi ca sĩ – nhạc sĩ Thế Hiển từ TP.HCM bay ra. Thế Hiển thì hát những ca khúc của anh viết về Trường Sa. Còn tôi thì đứng hát vo trước bà con ngư dân bài Hoàng Sa.
Trong xôn xao nắng miền Trung, tự nhiên tôi lại nhớ tới câu thơ tôi viết về lính biên cương hồi chiến tranh biên giới 1979: “Biên cương ở đây thấy rõ từng cột mốc/ Thấy rõ hơn trong người lính hôm nay”.
Nguyễn Thụy Kha
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này