13:29 - 25/01/2016
Ngộ ở ngôi chùa ông Thiện ngủ gục, ông Ác vọc iPad
Để rồi sửng sốt bật cười với ngôi chùa Phu Sa Ma bên kia dòng Mae Sa Nga, và dần lặng đi khi ít nhiều ngộ những ẩn ý ở ngôi chùa sơn cước lạ lùng.
Ngộ khi đến ngôi chùa ngồ ngộ
Chùa nằm trên ngọn đồi thấp ven sông Sa Nga chính là nguồn cơn để bắc cây cầu tre dài nhất đất Chùa vàng. Cầu tre mong manh qua đồng xanh sông xanh đẹp, gắn thêm chữ “dài nhất” nên khách du thường chăm chú chuốt những frame hình trên cầu, nhất là ở thời tự sướng. Nên họ hay bỏ lỡ ngôi chùa cách đó vài bước – mà nếu bước đến cổng là không thể rời mắt, sau phút sửng sốt ban đầu.Cũng hơn ngàn đền chùa tôi từng viếng từ Tứ động tâm xứ Ấn, miền Phật giáo thuần Sri Lanka, Tây Tạng non cao, đất Chùa tháp, miền Vạn tượng, miệt Chùa vàng… không lạ gì ông Thiện Ác trước chùa. Nên giật mình, vì chưa bao giờ thấy ở đây một ông gác kiếm chống cằm gục ngủ, một ông tay cầm món đồ chơi giống iPad, mắt mở to sáng rỡ – y như mấy đứa cháu lúc được ba mẹ cho sờ đến thứ đồ chơi điện tử thần thánh đó. Sửng sốt.
Lần mò dấu thang tre, ngỡ ngàng tiếp khi thấy bốn pho tượng xinh và lạ. Không chỉ là phật tử mà ở nhiều nơi đời thường chúng ta cũng thường thấy cụm hình hoặc tượng ba chú khỉ bịt mắt, bịt tai, bịt miệng với ý niệm không nhìn, không nghe, không nói bậy. Ở đây ba chú khỉ thay bằng các tiểu tăng. Và thêm một vị tiểu tăng lạ, toe toét cười mở ngực khoe tim – chưa từng thấy ở đâu, kể cả hỏi bác Gúc. Nên lòng đầy khúc mắc, tò mò.
Chú tiểu khoe tâm?Vẫn chưa hết. Giáp giới dài với Vân Nam, đoạn ngắn với bang Shan xứ Miến, nhiều ngôi chùa ở Mae Hong Son, cũng như Phu Sa Ma mang kiến trúc vuông vắn thanh mảnh, chạm trổ chi tiết, sắc sảo đặc trưng của người Shan. Ngày tôi đến, chùa mới ximăng cốt sắt đang xây cạnh chùa cũ, với chánh điện bằng tre nứa, thênh thang nắng, thông thống gió. Mai mốt có thể sẽ không còn chùa tre giản dị, nhưng pho tượng Phật bốn mặt kế bên với nét hỉ nộ ái ố rất đời chắc vẫn lưu. Không hiền từ thanh thản thường gặp hay thâm trầm bí hiểm như nụ cười Bayon, pho tượng Phật bốn mặt ở đây đủ từ nét bĩu môi chê bai đến nụ cười mỉm hay toét toe.
Ở gian điện kế bên, thay vì ống tre lắc kêu lách cách, cách thức cho xăm ở Phu Sa Ma giông giống ở Las Vegas hay các xe kẹo kéo giờ đã xa lắm cổng trường. Tín đồ chỉ cần quay bánh xe gỗ có các con số, bánh xe dừng mũi tên chỉ số nào thì theo đó lấy xăm – thật tiện lợi và tân tiến! Còn nữa, giống như những chiếc cầu tình yêu danh tiếng lúc lỉu khoá hay giăng giăng thẻ bài niêm yết tên cặp đôi, lời ước nguyện… ở Phu Sa Ma, thiện nam tín nữ cũng có thể lưu lại những câu chúc, lời nguyện trên những thẻ tre đã kín hết một gian điện và đang bắt đầu lanh canh đong đưa ở gian điện nọ… Có ai thấy cảnh này ở chùa nào khác?
Viếng chùa đẹp, lạ, lòng sân vẫn đầy khi chưa hiểu các tượng ngộ nên mãi hỏi mãi dò. Để khi biết “chú tiểu khoe tim” làm rõ ý niệm sâu xa hãy bịt mắt, bịt tai, bịt miệng để dùng tâm mà nhìn, mà nghe, mà nói, cũng như các ý niệm khác mới thấy thâm ý sư tăng chùa Phu Sa Ma. Như ông Thiện ngủ gục, ông Ác rảnh rỗi vui chơi là mong ước ngày thiên hạ thái bình hạnh phúc, chẳng cần khuyến thiện, không có việc ác mà trừng… Được vậy ai không mong, không cầu. Nên ra đi, lòng trần lắm sân si cũng ngộ thêm ít nhiều. May làm sao!Chùa Phu Sa Ma nằm cách trung tâm thành phố Mae Hong Son, miền Tây Bắc Thái Lan khoảng 15km, trên con đường xa lộ nối với thành phố du lịch Chiang Mai. Có thể bay đến Mae Hong Son hoặc trải nghiệm cung đường hơn 1.800 đèo dốc và khúc quanh từ Chiang Mai đến là một trải nghiệm khá thú vị (đường bắc, còn đường nam ít quanh co hơn nhưng dài hơn nên ít xe đi).
Cầu tre Su Tong Pae trước chùa là một trong những điểm du lịch un-seen của Thái Lan, mới bắt đầu được biết đến trong thời gian gần đây. Nếu không muốn thuê xe máy tự chạy (100.000 – 130.000 đồng/ngày), có thể đi honda ôm, phương tiện giao thông khá phổ biến ở phố núi. Chùa, cầu tre cũng nằm trên cung đường đến các điểm du lịch của Mae Hong Son như bản người Karen cổ dài, làng Ban Rak Thai người Vân Nam di cư, hồ Pang Ung, khu dự án hoàng gia Pang Ung… rất thú vị ở miền sơn cước còn khá xa lạ với người Việt.
bài, ảnh Thái Hoãn
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này