08:02 - 20/01/2016
Không phải là thợ may mà nhớ ngày giỗ Tổ nghề
Những ngày tháng Chạp, ghé mấy tiệm đan, móc len bằng tay của các bà mẹ ở thành phố mới biết ngày những nghề làm bằng tay liên qua tới may vá, thêu thùa đều có chung một ngày Giỗ tổ!
Tuy không phải là thợ may nhưng tôi biết ơn bà Tổ thợ may Nguyễn Thị Sen.
Còn nhớ, hồi nhỏ có một bữa mới mờ sáng tôi thức dậy đã thấy má tôi để sẵn mấy dĩa xôi tím tím ở trên bàn.
Không biết lý do gì mà bữa nay nhà có xôi, thường ngày mấy chị em chỉ được ăn cháo trắng với muối. Tôi mừng lắm, hỏi mới biết Má nấu một lon nếp với nhúm lá cẩm hái bên rào nhà thím Ẩn để giỗ Tổ thợ may.
Tôi chỉ biết có vậy. Nhưng ba chục năm rồi, tôi vẫn nhớ, vẫn biết ơn bà Tổ (mà hồi đó cũng không biết bà Tổ thợ may là ai) chỉ nhớ nhờ nghề may mà cái thời thiếu ăn, thiếu mặc chị em tôi vẫn có cái ăn và có những bộ đồ từ vải dư (may kiểu!) để mặc.
Cũng nhờ cái máy may hiệu Singer hồi đó mà Má tôi vừa may đồ cho khách, vừa coi nhà và ‘chăn” mấy chị em tôi. Còn nhớ, khách may quen thuộc thường tới nhà tôi là mấy cô, mấy chị người dân tộc Churu, K’ho ở trong thôn Kakil, ở Hamasing may cái “chăn” (giống như xà rông).
Má tôi may chủ yếu là áo dài, áo bà ba nên cũng có nhiều khách đặc biệt nên tới mùa Tết cũng may thâu đêm suốt sáng, tư may đồ và làm khuy, kết nút luôn chớ không có thợ phụ.
Bây giờ, có dịp ghé vô làng, tôi vẫn bắt gặp người quen là những chị đã từng tới tiệm của nhà tôi để may đồ, tôi xem họ là ân nhân của chị em tôi (dù thời đó Má tôi may có khi người ta không có tiền cũng thiếu nợ, có khi cho luôn tiền công), lâu lâu lại có người xách cho mấy trái bầu, mớ bắp…xem như trả công may.
Tôi vốn vụng về, làm cái khuy áo không xong nên thấy ai tỉ mẫn thêu thùa, đan lát là thấy phục họ lắm. Má tôi đã hết làm nghề lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn nhớ, vẫn mang ơn của bà Tổ đã đãi cho Má tôi có đồ may nhiều tháng trong năm để nuôi mấy chị em.
Tôi biết ơn những bàn tay, khối óc khéo léo tạo nhiều mẫu đẹp, họ gửi cả tình yêu vào từng đường kim, mũi chỉ để tạo nên những trang phục phù hợp với dáng vóc của nhiều người bằng nhiều chất liệu khác nhau.
12 tháng Chạp, có thêm một ngày để nhớ!
Thanh Thúy
Hội quán Các bà mẹ
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này