09:00 - 25/12/2015
Chuyện VFF: ‘Tiền nong khó nói lắm, ai ơi!’
TTTG.VN – Tuần rồi, chuyện “con ruồi” và án tù xuất phát từ chuyện đòi tiền và đưa tiền của một công ty nước giải khát khiến nhiều người quan tâm.
Trong bóng đá, chuyện đưa tiền ra sao cũng thu hút sự quan tâm chẳng kém. Hoá ra, có mỗi chuyện đưa tiền thôi nhưng rất nhiều cách đưa khác nhau và… gài nhau.
Chắc cũng chẳng cần nói nhiều về chuyện “con ruồi” bởi những người quan tâm đến vụ án này đều biết, tại toà phía Tân Hiệp Phát cho rằng, họ giao tiền nhưng không báo công an để gài bẫy bắt người. Chuyện công an tới chỉ đơn giản là “vô tình thôi”.
Và trong bóng đá cũng có chuyện giao tiền và “vô tình quay phim chụp ảnh” làm bằng chứng để tung lên mạng. Đó là vụ việc cầu thủ Quế Ngọc Hải bị VFF yêu cầu phải đền tiền chữa trị chấn thương cho cầu thủ Anh Khoa của Đà Nẵng mà Thế Giới Tiếp Thị đã đề cập trước đây.
Mới đây, chiều ngày 17/12, sau khi gom góp đủ số tiền 834 triệu đồng để trả cho phía Đà Nẵng phí chữa trị cho Anh Khoa, bởi chấn thương do mình gây ra, Quế Ngọc Hải đã bay vào Đà Nẵng để trả tiền.
Mọi chuyện tưởng chừng như đơn giản, nếu đại diện đội Sông Lam Nghệ An làm việc với đại diện đội Đà Nẵng ngay tại trụ sở. Nhưng không, phía Sông Lam Nghệ An đề nghị đến thẳng nhà cầu thủ Anh Khoa để trao tiền. Tại đây, một đống tiền được đổ tung trên bàn và dưới sự chứng kiến của nhiều phóng viên đi theo, đại diện đội Đà Nẵng và gia đình Anh Khoa buộc phải đếm tiền được trả, bởi khoản tiền chữa trị cho Anh Khoa quá lớn.
Hình ảnh người cha của cầu thủ bị chấn thương cùng đại diện câu lạc bộ ngồi đếm tiền trước sự chứng kiến của cầu thủ phạm lỗi và cầu thủ chấn thương, đã được tung lên internet và các trang báo mạng, gây phẫn nộ. Nhiều người coi đây là hình ảnh xuống cấp của bóng đá Việt Nam.
Nhưng, câu chuyện “làm nhục nhau” như cách phía Đà Nẵng đã thanh minh đâu đơn giản như vậy. Theo phía Đà Nẵng tố, dường như cay cú với chuyện phải đền tiền, phía Sông Lam Nghệ An đã từ chối làm việc ở văn phòng của đội Đà Nẵng. Họ cũng từ chối chuyện chuyển khoản hoặc ra ngân hàng đếm tiền cho chính xác. Phía đội bóng xứ Nghệ một mực đưa tiền tới tận nhà để rồi diễn ra hoạt cảnh… đếm tiền.
Mọi chuyện hoàn toàn không phải “vô tình như con ruồi”. Và chuyện giới truyền thông xuất hiện ở nhà cầu thủ Anh Khoa cũng chẳng vô tình nốt.
Quả là chuyện tiền nong khó nói thật. Giờ có nói gì thì chuyện cũng đã rồi, bẽ bàng lắm rồi. Nhưng có vẻ như điểm chung của hai câu chuyện chính là sự vô tình… mà luật lệ đã tạo nên. Vì sao VFF lại có thể “dựng” nên một điều luật mà chẳng có nền bóng đá nào có thể nghĩ đến, và dám bắt cầu thủ phạm lỗi cầm tiền cá nhân đền cho cầu thủ chấn thương.
Chỉ những khoảng hở luật pháp hoặc bẻ cong luật, mới tạo nên sự vô tình đúng nghĩa đen đến vậy.
Tất Đạt
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này