15:24 - 04/01/2016
26 nghệ sĩ cùng cắn móng tay bảo vệ tê giác
TTTG.VN – 26 nghệ sỹ và người nổi tiếng ở Việt Nam đã đồng loạt cắn móng tay kêu gọi bảo vệ loài tê giác đang có nguy cơ tuyệt chủng.
Đây là một chiến dịch truyền thông xã hội, có tên “Những kẻ cắn móng tay”, tên tiếng Anh là Nail Biters, kéo dài từ ngày 3/1 đến ngày 31/1 nhằm nâng cao nhận thức của người Việt Nam về sừng tê giác và kêu gọi cộng đồng cùng hành động bảo vệ các loài tê giác trên thế giới đang có nguy cơ tuyệt chủng, bằng cách không tiêu thụ sừng tê giác.
Thông điệp được truyền đi: “Bỏ ra hàng trăm triệu để mua mẩu sừng tê giác giống móng tay? Thật ấu trĩ!” dựa trên các nghiên cứu khoa học cho thấy sừng tê giác chỉ có cấu tạo chủ yếu từ keratin, hoàn toàn giống móng tay”.
Một số cái tên trong danh sách được nhắc tới như ca sỹ Thu Minh, diễn viên Trấn Thành, Ca sĩ Đông Nhi, siêu mẫu Hà Anh, siêu mẫu Vĩnh Thụy, MC Quỳnh Hoa, Rapper Tiến Đạt, ca sỹ nhí Phương Mỹ Chi…
Nail Biters, là chiến dịch diễn ra trên toàn thế giới với hình ảnh những người nổi tiếng như tỉ phú Richard Branson, diễn viên Maggie Q, diễn viên Lý Băng Băng, diễn viên – ca sĩ Trần Khôn…
Đây là một phần của Chiến dịch “Chấm dứt sử dụng sừng tê giác” thuộc chương trình “Không có người mua, không còn kẻ giết”, được phối hợp thực hiện bởi Tổ chức WildAid, African Wildlife Foundation (Quỹ Hoang dã Phi Châu) và tổ chức CHANGE.
Việt Nam và Trung Quốc hiện được coi là hai thị trường tiêu thụ sừng tê lớn nhất trên thế giới.
Theo thống kê, chỉ trong 40 năm qua, số lượng tê giác trên thế giới đã giảm tới 95%, chỉ còn 25.000 cá thể tê giác trong tự nhiên.
Nam Phi là quốc gia sở hữu tới hơn 70% quần thể tê giác trên toàn thế giới. Tuy nhiên, chỉ riêng trong năm 2014, có tới 1.215 cá thể tê giác bị giết hại để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tại các quốc gia châu Á trong đó có Việt Nam, tăng gần 100 lần so với năm 2007.
Nạn thảm sát tê giác tại Nam Phi không có chiều hướng suy giảm mà thậm chí ngày càng khốc liệt hơn.
Cứ mỗi ngày Nam Phi lại mất đi hơn 3 cá thể tê giác trong khi đó con tê giác cuối cùng của Việt Nam đã bị giết để lấy sừng năm 2010.
Các chuyên gia bảo tồn trên thế giới cảnh báo rằng các loài tê giác trên thế giới sẽ có thể bị tuyệt chủng trong 6 năm nữa nếu nạn thảm sát tê giác không được ngăn chặn kịp thời.
Trần Phi Tuấn
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này