
18:24 - 03/12/2025
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: Phiên chợ Xanh – nơi những điều tử tế nảy mầm
Giữa dòng đời tấp nập, giữa bao lo toan cơm áo, vẫn có những con người giữ cho màu xanh không nhạt đi. Những bạn trẻ khởi nghiệp chở hàng từ tờ mờ sáng, như những con thuyền vượt con nước lớn để kịp phiên chợ. Những tổ chức bền bỉ 10 năm “không bỏ cuộc”, giống như người giữ lửa trong đêm giông.
Lời giới thiệu: Ông Lê Minh Hoan, hiện là Phó Chủ tịch Quốc hội, từng được biết tới với tên gọi thân mật như “6 Hoan”, “ông Xích Lô”, “nhà báo Xích Lô”… Dù kinh qua nhiều cương vị khác nhau, nhưng ở đâu, ông cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho nông nghiệp, cho cộng đồng khởi nghiệp xanh. Mới đây, ông gửi đến BSA một bài viết, nói về Phiên chợ Xanh – Tử tế, một dự án ý nghĩa của BSA gầy dựng và vun đắp hơn 10 năm qua để tạo đầu ra cho các sản phẩm tử tế, mà nòng cốt là cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp xanh. Hơn cả một chợ phiên, dưới góc nhìn của ông Lê Minh Hoan, đó là nơi niềm tin được bồi đắp hàng tuần, như phù sa bồi lên một bãi bồi mới. Và cũng từ nơi bãi bồi ấy, những giá trị dần thành hình, trong cách nghĩ, trong lối sống, trong khát vọng làm ăn đàng hoàng của người trẻ.
Chúng tôi xin giới thiệu bài viết cùa ông Lê Minh Hoan:
Cứ mỗi sáng chủ nhật, đúng 8 giờ, một chú trung niên dắt chiếc xe máy cũ dừng lại dưới hàng me già trên con đường Pasteur, TP.HCM. Chiếc xe cũ lấm lem bụi đường, nghe như tiếng gió từ miền sông nước còn bám trên yên xe. Chú luôn đến sớm hơn những người khác. Hỏi vì sao, chú cười hiền, nụ cười mộc như vạt nắng sớm trên ruộng đồng quê nhà: “Tới sớm để mua được mớ rau tươi, mà cũng để tụi nhỏ thấy có người chờ mình”.
Mười năm nay, tuần nào cũng vậy, như một cuộc hẹn thầm lặng giữa chú và một Phiên chợ Xanh nép mình trong khuôn viên trụ sở phía Nam của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Giữa đô thị như một con sông lớn nhiều luồng chảy, phiên chợ nhỏ ấy giống như một bến nước hiền, nơi người ta ghé lại để tìm chút bình an.
Chú bảo: “Tui mua để ăn thì ít, mua để ủng hộ tụi nhỏ khởi nghiệp thì nhiều. Mua cho mấy đứa có niềm tin. Mua để nông sản Việt mình còn chỗ đứng. Mua để ủng hộ những điều tử tế”.
Một lời tâm sự đơn sơ, nhưng nghe sao mà ấm lòng trong thời buổi thị trường nhiều khi như dòng nước đục sau một đêm mưa lớn. Giữa sự xô bồ ấy, chú nói về niềm tin như nói về hạt giống quý, rơi xuống đâu cũng muốn nảy mầm, miễn nơi đó là đất lành.
Một phiên chợ mang màu xanh không chỉ của rau củ
Ngày nay, chữ “xanh” xuất hiện khắp nơi: kinh tế xanh, nông nghiệp xanh, tiêu dùng xanh…
Nhưng giữa Sài Gòn náo nhiệt, “xanh” ở phiên chợ này không phải là màu của những khẩu hiệu cao xa. Nó là màu của sự chân thành, giống như màu lục non của lá lúa mới cấy, mơn mởn, hy vọng, và đầy sức sống.
Phiên chợ ấy do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp – BSA và Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam Chất lượng cao vun đắp suốt hơn 10 năm, lặng lẽ như triền phù sa bồi thêm từng chút một, chẳng ai thấy rõ từng ngày, nhưng một lúc thì thành bãi bồi trù phú.
Không phải chợ lớn.
Không phải chợ sang.
Không phải chợ đông.
Đó là chợ của những người khởi nghiệp nông nghiệp, những bạn trẻ mang theo sản phẩm, và mang theo cả hương đồng gió nội, cả niềm tin về con đường lành lặn mà họ đang chọn.
Nơi mua bán chỉ là cái cớ, niềm tin mới là thứ được trao đổi
Ở đây, không chỉ có rau sạch, trái lành, chum mắm nhỏ, lọ mật ong, gói trà thảo dược…
Ở đây còn có cái gật đầu thân quen của khách cũ, như đánh dấu một mùa vụ mới đang bắt đầu, cái bắt tay đầy hy vọng của người mới, như lời chúc mưa thuận gió hoà; buổi tập huấn nhỏ bên quầy hàng; câu chuyện về truy xuất nguồn gốc, như lời thề “làm ăn chân thật”; niềm tự hào của những người trẻ, ánh lên như lửa trong mắt; và nụ cười sáng cả ngày của những người lần đầu bán được sản phẩm – nụ cười như chim sẻ gặp nắng mai.
Người ta mua không chỉ vì cần. Người ta mua vì lòng xanh lại.
Chú khách quen hay nói vui: “Tui mua cái niềm tin, còn mớ rau chỉ là quà cộng thêm thôi”. Nghe vậy mà thấy lòng người còn thiệt nhiều chỗ ấm.
Một phiên chợ thầm lặng đánh thức niềm tin
Giữa thị trường thật giả lẫn lộn, uy tín đôi khi mong manh như mặt nước trước gió, Phiên chợ Xanh giống như con rạch nhỏ nước trong, không ồn ào, nhưng ai múc lên cũng thấy mát lòng. Ở nhiều nơi, người tiêu dùng e dè, cảnh giác. Nhưng ở đây, người ta nói: “Ở đây, tui yên tâm”.
Yên tâm vì biết người trồng, biết người bán, biết nguồn gốc sản phẩm, như biết từng luống rau, từng tấc đất nơi nó sinh ra.
Niềm tin không tự nhiên mà có, niềm tin đến từ 10 năm cần mẫn, như người nông dân chăm ruộng, sáng tưới chiều vun, ngày nắng cũng như ngày mưa.
Xanh trong sản phẩm – nhưng xanh hơn ở cách nghĩ, cách sống
Nếu có “nông nghiệp xanh”, thì ở đây là nông nghiệp niềm tin xanh.
Xanh ở cách người bán tôn trọng đất đai và chính mình.
Xanh ở cách người mua tôn trọng công sức người nông dân.
Xanh ở cách người tổ chức nuôi dưỡng sự tử tế suốt chục năm ròng.
Ở nhiều diễn đàn, người ta “nói về xanh”. Ở phiên chợ này, người ta sống xanh, xanh từ suy nghĩ đến hành động, xanh từ nguồn gốc đến tương lai.
Tri ân những người tử tế giữa đời thường
Giữa dòng đời tấp nập, giữa bao lo toan cơm áo, vẫn có những con người giữ cho màu xanh không nhạt đi. Những bạn trẻ khởi nghiệp chở hàng từ tờ mờ sáng, như những con thuyền vượt con nước lớn để kịp phiên chợ. Những tổ chức bền bỉ 10 năm “không bỏ cuộc”, giống như người giữ lửa trong đêm giông. Những khách hàng đến hẹn lại lên, không vì khuyến mãi mà vì muốn nâng đỡ những hạt giống mới. Những nông dân trẻ gửi gắm niềm tin vào từng bó rau, từng trái bầu. Và cả những con người qua đường, ghé lại mua một ít, mang theo nhiều điều ấm áp.
Họ là những người gieo màu xanh cho cuộc sống – xanh trong niềm tin, xanh trong sự tử tế, xanh trong cách đối xử với nhau.
Như phù sa bồi đắp từng chút cho dòng sông, nnhững điều tử tế ấy bồi đắp cho xã hội một miền đất mới, lành hơn, trong hơn, đáng sống hơn.
Theo Lê Minh Hoan/BSA Media
Ngày đăng: 3/12/2025
Có thể bạn quan tâm
Giá gạo xuất khẩu đạt mức cao nhất trong vòng 8 năm qua
Bộ Công Thương lý giải về kiến nghị cho ‘tiếp tục xuất khẩu gạo’
TS Lê Anh Tuấn: Thay đổi ứng xử để thúc đẩy liên kết vùng
Doanh nghiệp cá tra ‘khát’ kho lạnh dự trữ
Doanh nghiệp tiên phong chào ‘hàng Xanh’ tại Mekong Connect 2023
Tin khác


Ba Tri chào đón đoàn Company Tour với bốn bài hát Sắc bùa Phú Lễ

























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này