
15:26 - 11/02/2026
PCT Quốc hội Lê Minh Hoan: Đàn ngựa trên thảo nguyên xanh và quả địa cầu đang xoay
Xuân về, đất trời như chậm lại một nhịp để con người kịp ngoái nhìn con đường mình đã đi qua. Nhưng cũng chính lúc ấy, trong sâu thẳm mỗi doanh nhân, mỗi doanh nghiệp, lại vang lên tiếng vó ngựa thúc giục: không được dừng lại. Bởi thế giới ngoài kia vẫn đang xoay, rất nhanh, rất mạnh, như một quả địa cầu không bao giờ đứng yên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trong một lần chia sẻ với cộng đồng Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao.
Bính Ngọ – năm con Ngựa. Ngựa của gió, của đường xa, của khát vọng vượt giới hạn. Hình ảnh đàn ngựa phi trên thảo nguyên xanh rộng mở luôn gợi nhiều suy ngẫm. Một con ngựa có thể chạy nhanh, nhưng một đàn ngựa biết giữ nhịp, biết nhìn nhau, biết cùng hướng về một chân trời thì mới có thể đi rất xa. Doanh nghiệp cũng vậy. Không ai có thể bền bỉ một mình trên đường chạy toàn cầu hôm nay.
Khi quả địa cầu xoay nhanh hơn vó ngựa
Chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà mỗi vòng quay của quả địa cầu đều mang theo những biến động lớn. Kinh tế toàn cầu phân mảnh, biến đổi khí hậu gia tăng, chuẩn mực xanh trở thành “giấy thông hành” mới. Công nghệ số và AI len lỏi vào từng quyết định kinh doanh. Không còn nhiều thời gian cho sự chần chừ. Và hàng trăm triệu doanh nghiệp trên thế giới cũng đang bung vó ngựa, tạo nên cơn lốc toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, câu hỏi không còn là có hội nhập hay không, mà là hội nhập bằng cách nào, đứng ở đâu trên bản đồ giá trị toàn cầu. Việt Nam không thể chỉ là điểm xuất phát của nguyên liệu thô, càng không thể mãi đóng vai “ngựa thồ” trên đường thương mại quốc tế. Khi nhìn vào quả địa cầu, ngẫm nghĩ nhiều đến việc làm sao để mỗi sản phẩm Việt, mỗi thương hiệu Việt, khi đặt lên bản đồ thế giới, không chỉ được nhận diện bằng giá rẻ hay sản lượng lớn, mà bằng câu chuyện, bằng giá trị xanh, bằng trách nhiệm xã hội và niềm tự hào văn hóa Việt.
Nhìn vào quả địa cầu đang xoay, người ta hiểu rằng không có con đường nào đứng yên, không có thị trường nào nằm ngoài ảnh hưởng của nhau. Một đàn ngựa muốn đi xa không thể chạy tản mác, mà cần một thảo nguyên chung và một hướng nhìn chung về thế giới. Quả địa cầu nhắc doanh nghiệp rằng mỗi bước chạy hôm nay đều vang vọng đến nơi khác, mỗi quyết định sản xuất đều để lại dấu chân trên môi trường và trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Khi địa cầu càng xoay nhanh, doanh nghiệp càng cần một trục giá trị vững vàng, xanh hơn và nhân văn hơn, để không bị cuốn theo vòng xoáy ngắn hạn. Đặt mình đúng tọa độ trên quả địa cầu không phải để nhỏ bé đi, mà để biết mình đang ở đâu, cần đi cùng ai và đi về đâu.
Đó là cách chuyển từ xuất khẩu nông sản sang xuất khẩu giá trị. Giá trị của môi trường được bảo vệ, giá trị của người nông dân được nâng lên, giá trị của thương hiệu quốc gia được tích lũy qua từng mùa vụ.
Hệ sinh thái – thảo nguyên xanh chung cho đàn ngựa Việt
Một con ngựa mạnh cần bãi cỏ tốt. Doanh nghiệp mạnh cần một hệ sinh thái lành mạnh. Hệ sinh thái doanh nghiệp không chỉ là tập hợp các công ty đứng cạnh nhau, mà là một không gian bao trùm, nơi doanh nghiệp lớn – nhỏ, truyền thống – khởi nghiệp, nông dân – nhà khoa học – nhà quản lý – nhà đầu tư cùng tồn tại, cùng học hỏi và cùng nâng đỡ nhau. Ở đó, các hội, hiệp hội ngành hàng không chỉ là nơi sinh hoạt, mà là “điểm tựa”, là người giữ nhịp cho cả đàn ngựa.
Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo hay khởi nghiệp trong nông nghiệp, nếu tách rời nhau, sẽ rất mong manh. Nhưng khi được đặt trong một hệ sinh thái ngành hàng, nơi tiêu chuẩn chung được chia sẻ, dữ liệu được kết nối, tri thức được lan tỏa, thì mỗi bước chuyển đổi sẽ bớt đơn độc và bớt rủi ro.

Năm mới, khi đàn ngựa lại lên đường, mong rằng không chỉ chạy nhanh hơn mà chạy cùng nhau. Trong ảnh: ông Lê Minh Hoan với các Doanh nghiệp Khởi nghiệp xanh.
Ngựa non và đường chạy xanh
Trong đàn ngựa ấy, những “ngựa non”, các start-up xanh, mang theo sự táo bạo và tinh thần thử nghiệm. Các bạn trẻ khởi nghiệp có thể chưa chạy xa, nhưng lại rất nhạy với hướng gió mới: kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp tái sinh, công nghệ số, AI trong truy xuất nguồn gốc, trong quản trị chuỗi cung ứng, trong dự báo thị trường.
Điều quan trọng là đừng để những ngựa non ấy phải chạy một mình trên con đường đầy ổ gà. Các bạn cần được dẫn dắt, được chia sẻ kinh nghiệm, được tiếp cận thị trường và chuẩn mực toàn cầu thông qua các doanh nghiệp đi trước và các tổ chức trung gian. Đó là vai trò không thể thay thế của các hiệp hội, của những cộng đồng doanh nhân tử tế.
Xuân mới – nhìn đàn ngựa và nhìn quả địa cầu
Xuân về, thảo nguyên như xanh hơn sau những cơn gió lạnh cuối năm. Người xưa nói “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” để nhắc rằng đi đường dài không chỉ cần sức vó, mà cần tình đồng hành. Đàn ngựa mạnh không phải vì con nào cũng khỏe nhất, mà vì biết dừng lại khi một con mỏi bước, biết giữ nhịp để cùng qua mùa gió chướng.
Sự tử tế, trong nghĩa Xuân ấy, làm cho con đường không bớt dài nhưng lòng người thêm ấm. Và khi mỗi doanh nghiệp chọn đặt mình trong một hệ sinh thái chung, cùng nâng đỡ nhau mà đi, thì thảo nguyên sẽ tiếp tục xanh, vó ngựa sẽ tiếp tục đều, và năm mới mở ra bằng niềm tin vào một hành trình bền bỉ, an hòa và đủ đầy.
Năm mới, khi đàn ngựa lại lên đường, mong rằng không chỉ chạy nhanh hơn, mà chạy cùng nhau. Khi quả địa cầu tiếp tục xoay, mong rằng Doanh nghiệp Việt không chỉ là điểm đi qua của dòng chảy hàng hóa, mà là nơi hội tụ của những giá trị xanh, sáng tạo và nhân văn.
Nếu mỗi doanh nghiệp là một con ngựa khỏe, mỗi hiệp hội là một người giữ nhịp, và mỗi hệ sinh thái ngành hàng là một thảo nguyên xanh, thì con đường phía trước, dù dài và nhiều gió ngược, vẫn là con đường đáng để chúng ta phi nước đại đi tới, với niềm tự hào Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Nhớ Bạch Thái Bưởi để đi xa hơn
Mỗi độ Xuân về, lại nhớ đến tinh thần doanh nhân Bạch Thái Bưởi. Không chỉ là tinh thần làm giàu, mà là tinh thần làm giàu cho đất nước, cho dân tộc. Ông cạnh tranh bằng chất lượng, bằng niềm tin, bằng lòng tự hào “người Việt đi tàu Việt”.
Ngày nay, tinh thần ấy cần được tiếp nối trong một hình hài mới. Doanh nhân không chỉ là người tạo ra lợi nhuận, mà là người góp phần định hình hệ sinh thái, bảo vệ môi trường, lan tỏa chuẩn mực kinh doanh tử tế và đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới bằng sự tự tin và bản sắc.
Lê Minh Hoan* (theo TGHN)
Ngày đăng: 11/2/2026
——————
(*) Tác giả còn có tên thân mật là 6 Hoan, ông Xích Lô, từng kinh qua Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Bộ trưởng bộ NN-PTNT, rồi làm Phó chủ tịch Quốc hội.























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này