
12:15 - 25/11/2025
Nước mắt Tuy An Đông
Sáng lũ rút, người dân thôn Phú Hội, xã Tuy An Đông (Tuy An, Phú Yên cũ) vẫn chưa hết bàng hoàng. Một gia đình mất đi trụ cột chỉ vì sự lo toan đời thường: sợ mất mấy con gà trong nước lụt, người cha vội vàng làm thịt để gửi tủ lạnh chờ ngày gửi vào TP.HCM cho con đang trọ học. Trên đường đem gửi, lũ quét bất ngờ ập tới và cuốn phăng sinh mạng.
Ông Nguyễn Minh, sinh năm 1970, được chính quyền ghi vào báo cáo thiên tai bằng dòng thông tin ngắn ngủi: “chết do nước trôi”. Đằng sau dòng chữ ấy là câu chuyện của một gia đình nỗ lực bám víu vào sinh kế vốn liếng ít ỏi, nuôi hai đứa con học hành xứ người.
Nhớ lại ngày chồng mất, chị Trần Thị Tuyết kể trong nghẹn quãng: Ảnh sợ nước dâng cao cuốn mất đàn gà. Con ở Sài Gòn ăn uống tằn tiện, ảnh muốn gửi chút đồ ăn để tụi nhỏ đỡ tiền chợ. Ảnh đem gà đi gửi, rồi không kịp về. Ba ngày sau mới tìm thấy thi thể.
Ông Minh là lao động chính. Tài sản đáng giá nhất của cả nhà là mấy con bò – nguồn thu nhập chính để duy trì việc học cho hai con trai. Đứa lớn vừa ra trường. Đứa nhỏ đang năm cuối đại học. Mọi chi tiêu, học phí, tương lai của hai em đều dựa vào đàn bò và công việc làm thuê của ông Minh.
Chị Tuyết nói: “Tôi buôn bán nhỏ, phụ được đồng nào mừng đồng đó. Ảnh thương con, dành dụm từng khoản. Tiếc mấy con gà rồi mất luôn mạng. Gia đình tôi… không có nỗi đau nào lớn hơn”.
Theo báo cáo của xã Tuy An Đông, đợt lũ vừa qua khiến 11 người chết. Toàn xã có 10 căn nhà bị sập hoàn toàn, 22 căn trốc móng. Đời sống người dân đảo lộn; rác và bùn đất phủ dày khắp khu dân cư. Trong lúc chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục, nhiều tấm lòng trên cả nước đã gửi tiền, hàng hóa để hỗ trợ người dân trở lại cuộc sống bình thường.

Ba người thân mãi mãi không thêm tuổi. Ông Lê Văn Thương tức tưởi và uất nghẹn trong biến cố không lường.
Đầu bạc tiễn đầu xanh
Hai cái chết đau lòng vì lũ dữ của của hai cháu ngoại Nguyễn Lê Anh Thư, sinh năm 2013, Nguyễn Đức Thiện sinh năm 2019 và người con rể là Nguyễn Xuân Khánh, đã khiến ông Lê Văn Thương như người mất trí.
Phải khó khăn lắm, người nghe mới xâu chuỗi lại được câu chuyện vì người đàn ông ở tuổi xấp xỉ 70 này liên tục nấc nghẹn.
Đó là buổi chiều, ngày 18/11, nước lũ về bất ngờ. Không kịp trở tay, người cậu Nguyễn Xuân Khánh hộc tốc lấy sõng (một loại xuồng nhỏ) đưa hai cháu nhỏ thoát khỏi dòng.
Lũ tràn nhanh. Nước siết. Màu đỏ quạch bởi cuốn theo đất đá mà dân địa phương gọi là nước bạc ào về. Chiếc sõng chòng chành với giông gió rồi lật úp.
Ba mạng người mãi mãi không thêm tuổi. Tức tưởi và uất nghẹn trong biến cố không lường!
“Hai đứa cháu ngoại ngây thơ. Tụi nó không tội tình gì sao lại chết thảm. Thằng con rể là lao động chính trong gia đình nhỏ của nó. Tui không tin được đau khổ cuối đời này dành cho tui. Cả nhà như điên loạn”… Ông Lê Văn Thương nói.
Trong danh sách 11 người thiệt mạng vì lũ tại xã Tuy An Đông (Phú Yên cũ), nay là tỉnh Daklak, bà Ngô Thảo Nguyên, chuyên viên Mặt trận Tổ quốc xã cho biết cái chết thương tâm của các em nhỏ làm cán bộ thực sự không giấu được nước mắt.
Bà Thảo Nguyên cho biết thêm, vì thi thể chết trong nước nên tang lễ được tiến hành nhanh.
Hiện tại Phú Yên liên tục có mưa trên diện rộng. Người dân địa phương tự hỗ trợ nhau chôn cất người xấu số.
Sáng 24/11, thay mặt những tấm lòng tấm lòng hảo tâm, đại diện Hiệp hội HVNCLC TP.HCM và Trung tâm BSA đã đến Tuy An Đông, đã trao nhanh những khoản hỗ trợ bằng tiền mặt cho các gia đình có người thân qua đời và những hộ dân mất nhà do lũ lụt vừa qua.
Vẫn biết, những phần quà như thế này không thể bù đắp mất mát, nhưng là sự chia sẻ kịp thời để động viên đồng bào vượt qua giai đoạn khó khăn nhất sau lũ.
Theo Lê Anh Đủ/BSA Media
Ngày đăng: 25/11/2025


























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này