
23:23 - 25/08/2015
Thương cho bầu Đức
Phải nói thật rằng, có lẽ giờ bầu Đức là người khổ nhất V-League chứ không phải ai khác. Khi HAGL thất bại người ta cũng đổ cho ông không biết làm bóng đá, rồi đến khi thắng trận chưa kịp sướng, đời lại bảo ông lobby sao đó để có kết quả thuận lợi cho cuộc đua trụ hạng…
Tan trận đấu giữa Bình Dương và Đồng Nai, khi được hỏi về cơ hội trụ hạng của đội nhà, về chuyện đối thủ trực tiếp là đội bóng phố núi thay tướng đổi vận thế nào, ông Trần Bình Sự đã thẳng thắn mà rằng “HAGL có nhiều mối quan hệ hơn chúng tôi, đưa anh Tuấn lên cũng là có mối quan hệ tốt hơn HLV Graechen”. Nói như ông Sự, chuyện đội bóng của bầu Đức có chiến thắng cũng là bởi do quan hệ mà ra chứ chẳng phải là vì năng lực gì cả. Nghe mà xót cho ông chủ của đội bóng phố núi, bởi đã từ hai năm qua, bầu Đức luôn vỗ ngực mà rằng lứa U19 của mình sẽ sớm làm “trùm” khu vực.
Đấy là chưa kể, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng tin tưởng đây sẽ là lứa cầu thủ có thể đưa bóng đá Việt lên tầm cao mới. Tất nhiên mục tiêu là ở Asian Cup, là World Cup chứ SEA Games chỉ là… muỗi. Đội bóng tài năng thế mà đi xin điểm để trụ hạng thì có mà nhục, như lời bầu Đức đã khẳng khái phát biểu trước trận đấu đầy vấn đề với SLNA, vậy mà người ta cứ đổ oan cho ông. Thế không thương ông sao được.
Bầu Đức chắc không xin điểm, ông cũng chẳng dại gì đến nói chuyện thẳng với SLNA về chuyện thắng thua liên quan đến tiền bạc. Bài học với trọng tài bắn không thủng Dương Mạnh Hùng năm nào vẫn còn đó, nên e rằng việc đội bóng xứ Nghệ đá kiểu trời ơi và để HAGL thắng trận chắc là do phong độ, thời tiết thôi. Đừng đổ oan cho bầu Đức, nhất là khi ông luôn miệng bảo rằng xuống hạng cũng vui cơ mà.
Có thể là thế, nhưng việc tướng Sự của Đồng Nai bất ngờ phản pháo về chuyện bầu Đức thay tướng và có chiến thắng, cũng lại khiến tất cả phải ngỡ ngàng và nghi ngờ có khi là thế thật. Chẳng phải nói gì cho lắm, bởi với cương vị phó chủ tịch VFF, bầu Đức cũng khiến đầy người phải vị nể. Còn riêng ở VPF, dù không còn giữ bất cứ cương vị nào ở đây, nhưng nên nhớ rằng chính ông Đức, cùng bầu Kiên, bầu Thắng là những người “trồng cây” gầy dựng lên công ty cổ phần bóng đá Việt Nam này chứ không phải ai khác. Mà “ăn quả thì phải nhớ kẻ trồng cây”, truyền thống nó vậy ở nhiều lĩnh vực khác, huống chi là bóng đá.
Nên, nói bầu Đức quyền to và khiến tất cả phải vị nể chắc cũng chẳng phải là quá đáng. Mà có khi là thật thế ở chuyện ông chủ của đội bóng phố núi liên tục đăng đàn chỉ trích ban tổ chức giải, chỉ trích trọng tài về việc đánh hội đồng đội nhà. Nhưng phía người bị chửi chỉ xuê xoa rằng “sẽ cố gắng sắp xếp gặp để giải quyết vấn đề này”, hay cảm thông đó là những lời phát biểu mang tính nóng giận nhất thời…
Những phát biểu của tướng Sự, có lẽ với HAGL là vô can bởi rõ ràng như cái cách họ đá quyết tâm rồi thắng SLNA vậy. Tức có nghĩa, đội bóng phố núi hay bầu Đức chẳng xin xỏ ai, nhưng cho thì lấy, đơn giản là thế. Và “nhiều quan hệ hơn” chắc cũng là bởi nhiều nơi muốn thắt chặt tình đoàn kết với HAGL, với bầu Đức chứ ông nào có muốn thế. Mà càng khó có thể không muốn, bởi bóng đá Việt xưa nay nó vậy, và bầu Đức cũng chỉ là một phần trong đó, nên thương ông chủ đội bóng phố núi cũng bởi vì thế…
bài, ảnh: Duy Anh
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này