
09:41 - 04/02/2025
Người thương người giữa mùa đông Bát Xát
Khi mùa đông chạm ngõ vùng cao Bát Xát, tỉnh Lào Cai, những cơn gió lạnh tưởng chừng sẽ phủ khắp núi đồi. Thế nhưng, vượt lên giá rét, những chuyến hàng cứu trợ, những nghĩa cử san sẻ đã mang hơi ấm chan hòa đến với bà con và các em học sinh nơi đây.
Từ sau bão số 3 (bão Yagi) đến những ngày đầu năm mới, chương trình vì cộng đồng do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao (DN HVNCLC) và Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) phát động, triển khai đã trở thành cầu nối, lan tỏa sự yêu thương và đồng hành với đồng bào vùng cao trong những ngày khó khăn, mất mát.
Những chuyến hàng sưởi ấm tình người
1. Sáng 3/1/2025, hơn 500 thùng sữa do Công ty Nutifood tài trợ thông qua Hội DN HVNCLC đã được giao đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ngay sau khi tiếp nhận, Phòng Giáo dục đã phân phối số sữa này đến các điểm trường mầm non còn gặp nhiều khó khăn, góp phần bổ sung dinh dưỡng cho học sinh trong những ngày giá lạnh. Đây chỉ là một trong rất nhiều hành động ý nghĩa mà các doanh nghiệp đã và đang chung tay cùng Hội DN HVNCLC và Trung tâm BSA thực hiện xuyên suốt những tháng cuối năm.
2. Ngày 15/1/2025, một hành trình ấm áp đã được Hội DN HVNCLC phối hợp cùng nhà tài trợ thực hiện tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Với 1.000 đôi giày và 1.000 bộ quần áo ấm chuyển ra từ TP.HCM, chuyến đi mang theo niềm hy vọng cải thiện cuộc sống thường nhật cho các em nhỏ nơi miền núi xa xôi, nơi mùa đông luôn khắc nghiệt hơn bất cứ đâu. Điểm dừng chân đầu tiên vào buổi sáng là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT Bát Xát. Kế đến là Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Nậm Pung.
3. Để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, thông qua Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh miền Bắc, đã tham gia tích cực vào quá trình tái thiết hệ thống dẫn nước cho các điểm trường vùng cao Bát Xát. Không chỉ tài trợ, giảm giá bán cho hơn 70.000 mét ống nhựa (tổng trị giá gần 300 triệu đồng), trong tháng 12/2024, Nhựa Bình Minh còn chủ động đưa gần 20 nhân viên kỹ thuật lên tận nơi, lắp đặt đường ống nước dài hơn 4.000m dẫn từ nguồn suối trong núi về Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan. Chỉ trong 2 ngày thi công liên tục, hệ thống dẫn nước đã hoàn thiện, cung cấp nguồn nước sinh hoạt an toàn và ổn định cho cả giáo viên lẫn học sinh. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình “Thương nguồn nước, yêu tương lai” của Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh miền Bắc. Không chỉ dừng ở đường ống nước, Nhựa Bình Minh còn trao tặng gần 400 cặp sách cho các em học sinh, với mong muốn tiếp thêm động lực cho các em trong học tập.
4. Ngày 12/12/2024, tại Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Nậm Pung, huyện Bát Xát, đã diễn ra Lễ khởi công xây dựng nhà ăn bán trú và công trình phụ. Đây là một dự án hết sức thiết thực, giúp khắc phục những thiệt hại nặng nề mà cơn bão số 3 gây ra. Công trình có tổng kinh phí 700 triệu đồng, do một doanh nghiệp ngành F&B tại TP.HCM tài trợ thông qua sự kết nối, vận động của Hội DN HVNCLC và Trung tâm BSA. Công trình hoàn thành sẽ giúp cải thiện đáng kể điều kiện học tập và sinh hoạt của gần 400 học sinh chủ yếu là dân tộc Dao và Hà Nhì tại Nậm Pung. Theo lời thầy cô và chính quyền địa phương, khu nhà ăn trước đó đã bị sạt lở làm hư hỏng nặng sau bão số 3, buộc học sinh phải chia ca sử dụng khu nhà ăn nhỏ còn lại. Nhờ công trình mới, ghế ngồi mới từ nhà sản xuất Qui Phúc, các em sẽ có không gian an toàn, thoáng mát hơn cho các bữa ăn bán trú, xóa bớt nỗi lo cơ sở vật chất xuống cấp.
Trên đây là chuỗi hoạt động tiếp nối sau đợt kêu gọi và vận động cứu trợ do Hội DN HVNCLC và Trung tâm BSA phát động ngay khi cơn bão số 3 (bão Yagi) quét qua, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tỉnh miền núi phía Bắc vào mùa mưa lũ vừa qua.

Hơn 500 thùng sữa do Công ty Nutifood tài trợ thông qua Hội DN HVNCLC tặng trẻ mầm non huyện Bát Xát, Lào Cai.
“Vùng xóa trắng” được những vòng tay ôm
Đợt bão số 3 năm 2024 đã quét qua nhiều khu vực hẻo lánh, để lại cảnh tượng tan hoang – nơi người dân gọi là “vùng xóa trắng”, khi nhà cửa, ruộng vườn gần như không còn gì, trong đó có nhiều gia đình mất cùng lúc 3-5 người thân. Ngay lúc thiên tai vừa rút, đoàn công tác của Hội DN HVNCLC và BSA đã lặn lội tiếp cận từng bản làng xa, trao tận tay những phần quà thiết thực nhất cho bà con, giúp họ có thêm điểm tựa vững vàng giữa mất mát. Có nơi, cả cánh đồng lúa tràn đầy hy vọng bị biến thành “sông đá”, nhiều gia đình mất hết sinh kế. Dù hành trình gian nan, khi đường sá đứt gãy, mưa rừng bất chợt, song tấm lòng của các nhà tài trợ và tinh thần “lá lành đùm lá rách” vẫn không bị cản trở, mang lại sự an ủi kịp thời cho bà con.

Đại diện Trung tâm BSA mang những món quà của các doanh nghiệp từ TP.HCM đến với đồng bào bị mất mát do bão lũ tại xã A Lù, huyện Bát Xát, Lào Cai.
Tổng kết đến nay, giá trị hỗ trợ đồng bào vùng cao Bát Xát đã vượt 2 tỷ đồng. Con số ấy không chỉ là tiền bạc, mà còn gói ghém sự chân thành, quyết tâm kết nối từ biết bao tấm lòng thiện nguyện khắp cả nước. Từng tấn gạo, từng chiếc áo ấm, từng mét ống nước… tất cả đã và đang chung tay dựng xây lại những gì cơn bão cuốn đi.
Những nỗ lực bền bỉ của Hội DN HVNCLC và Trung tâm BSA, cùng sự đồng hành của vô số doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đã lan tỏa tinh thần san sẻ, thúc đẩy hơn nữa mối gắn kết cộng đồng. Sau thiên tai, không ai bị bỏ rơi; và giữa núi rừng Tây Bắc, sự ấm áp còn đọng lại, hòa trong tiếng cười trẻ thơ và niềm tin vào một tương lai tươi sáng.
Mùa đông dù khắc nghiệt nhưng lòng người vẫn tràn đầy hơi ấm. Có lẽ đó là sức mạnh giúp Bát Xát dần phục hồi, để vùng đất này sớm đón chào mùa xuân mới với nhiều hy vọng hơn!
Lê Anh Đủ tổng hợp (theo Giai phẩm xuân TGHN)
Ngày đăng: 4/2/2025

























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này